Mùa Xuân khởi nghiệp

Cập nhật 01/2/2018, 14:02:24

 “Một năm khởi đầu từ mùa Xuân – Một đời khởi đầu từ tuổi trẻ”, lời dạy của Bác Hồ kính yêu giờ được thế hệ trẻ hôm nay trên địa bàn tỉnh Gia Lai ghi nhớ và đem theo trên hành trang khởi nghiệp. Cũng chính từ sức trẻ và khát vọng vươn lên trong cuộc sống, hàng ngàn thanh niên vẫn đang từng ngày miệt mài viết nên những mùa Xuân trên con đường hội nhập, đi lên cùng đất nước.

Một ngày tháng 5/2017, trong một lần đến với thành phố Đà Lạt, anh Nguyễn Hoàng Việt khá ấn tượng với mô hình trồng rau thủy canh hồi lưu và ngay lập tức nảy ra ý tưởng cho con đường khởi nghiệp của mình. Trở về quê nhà Đak Pơ, cùng với số tiền tích góp và mượn thêm từ gia đình, bạn bè, anh nhanh chóng bắt tay vào xây dựng nhà lồng trồng rau thủy canh hồi lưu với diện tích 70m2, kinh phí đầu tư hơn 80 triệu đồng. Theo tính toán: Từ nhà lồng này, 1 năm sẽ cho thu hoạch 8 vụ rau, tương đương hơn 2,4 tấn rau sạch. Với giá bán hiện nay 35 nghìn đồng/1kg, 1 năm trung bình anh Nguyễn Hoàng Việt cũng thu về hơn 70 triệu đồng.

Anh Nguyễn Hoàng Việt – Thôn An Hòa, xã Phú An, Đak Pơ, Gia Lai cho biết: “Hiện tại sản xuất rau truyền thống thì sử dụng nhiều thuốc bảo vệ thực vật, vì lợi ích kinh tế nên lúc thu hoạch không đúng thời điểm sẽ tồn dư nhiều thuốc, ảnh hưởng đến bệnh tật nhiều. Chính từ nhu cầu đó mình đã nảy sinh ra ý tưởng này. Ưu điểm lớn nhất của sản xuất rau thủy canh là không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, mình cũng không phải sử dụng đất, mình chỉ sử dụng dinh dưỡng của một công ty lớn chuyên sản xuất và được công nhận. Cái nữa là mình trồng được các mùa vụ trong năm”.

Không giống như Nguyễn Hoàng Việt, sau nhiều lần vấp ngã, cuối cùng chàng thanh niên trẻ Đặng Đình Tấn, sinh năm 1990, tại huyện Chư Pah đã tìm đến với cây nấm. Vừa học, vừa tích lũy kinh nghiệm, đến nay Tấn đã có riêng một trang trang trại nấm diện tích hơn 150m2 với trên 8.000 bì nấm Sò, nấm Linh Chi, bên cạnh đó là nấm Linh Chi bon sai để trang trí. Ngoài sản xuất nấm thành phẩm bán ra thị trường, mỗi tháng anh còn cung cấp từ 5.000 đến 7.000 bì phôi giống nấm, thu về lợi nhuận khoảng 20 triệu đồng.

Anh Đặng Đình Tấn – Thị trấn Phú Hòa, huyện Chư Pah, Gia Lai nói: “Hướng tương lai thì em muốn mình sẽ mở rộng hơn nữa quy mô sản xuất của mình. Thứ 2 là liên kết được nhiều thanh niên khác trong và ngoài huyện, các xã khác nữa để mình có thêm đầu ra ổn định”.

Chuyện khởi nghiệp ít khi thuận buồm, xuôi gió với những thanh niên bước đầu chọn cho mình hướng đi riêng trên con đường phát triển kinh tế. Thế nhưng bằng ý chí và khát vọng vươn lên khẳng định bản thân, thế hệ trẻ hôm nay ở Gia Lai đang dần trưởng thành, vững bước trên chặng đường mình đã lựa chọn.

Chị Nguyễn Thị Cẩm Tú – Tổ 6, phường Sông Bờ, thị xã Ayun Pa, Gia Lai nói: “Các bạn nên tăng cường học tập, trau dồi thêm những kỹ năng, không chỉ ở những công việc lớn mà còn ở những việc làm nhỏ nhất trong quá trình học tập để nâng cao kinh nghiệm. Từ đó tìm ra hướng đi riêng cho bản thân mình”.

Mùa Xuân luôn đem đến bao sự đổi thay, mới mẻ trên con đường chinh phục những thử thách đối với thế hệ trẻ. Và trên chặng đường ấy luôn có sự đồng hành, tiếp sức của các ngành chức năng để thanh niên Gia Lai viết tiếp những dự định còn đang ấp ủ, chung tay xây dựng quê hương ngày một giàu mạnh./.

Đoàn Bình-Thanh Sáng – Đức Thành


Lượt xem: 83

Trả lời