Chào đời trong vòng tay quê hương

Cập nhật 27/1/2022, 09:01:59

Người đời vẫn có câu “Ta không được chọn nơi mình sinh ra…”, thế nên, trong những ngày dịch giã hoành hành ở các tỉnh, thành phía Nam, được tham gia hành trình về quê và chào đời trong vòng tay yêu thương cùng những tấm lòng nhân hậu trên chính quê hương Gia Lai là điều may mắn của nhiều đứa trẻ và là niềm hạnh phúc vô bờ của các gia đình.

Ca phẫu thuật cho thai phụ F0 đầu tiên tại Bệnh viện 331 – cơ sở  điều trị Covid – 19 số 3 của tỉnh. Mọi thao thác với nghề vốn đã quen lâu nay, nhưng đứng trước ranh giới “sinh ly, tử biệt” nó lại càng trở nên áp lực đối với đội ngũ y bác sĩ.

 Ca mổ thành công, “mẹ tròn con vuông” áp lực như được trút bỏ, tiếng khóc chào đời của đứa bé vang lên như “nốt nhạc vui” xóa tan đi những rào cản, khoảng cách vô hình  giữa mùa đại dịch,…

 Sau khi vừa sinh xong, chị Rah Lan Lê Thị Duyên và con phải cách ly vì chị dương tính lần đầu và tái dương tính với SARS – CoV – 2 lần thứ 2,  phải 64 ngày sau hai mẹ con mới được gặp nhau. Khi chị được trở về nhà gặp con thì cũng là lúc chồng chị phải trở lại tỉnh Bình Dương để tiếp tục công việc mưu sinh.

Mẹ cách ly hơn 2 tháng, bà ngoại thay mẹ chăm cháu. Mặc dù cháu ngoại và con gái đã được đoàn tụ, thế nhưng bà Rah Lan H’Phai, mẹ của chị Rah Lan Lê Thị Duyên vẫn không thể quên được giây phút cháu vừa chào đời mà bà không thể ẵm bồng.

Bà Rah Lan H’Phai, Mẹ của chị Rah Lan Lê Thị Duyên cho biết: “Bình thường lúc khỏe mạnh không sao, lúc bệnh như thế lại mổ nữa không biết cháu có bị làm sao không. Hai ngày sau mình hỏi bác sĩ cháu có khỏe không? Bác sĩ nói bé con thì khỏe, test cháu âm tính không sao, thế là mừng!”.

Với chị Hoàng Thị Ngọc Yến, ở thôn Bắc Thái, xã Ia Lâu, huyện Chư Prông từ miền Nam trở về quê sinh nở, mặc dù không có chồng bên cạnh song như một sự bù đắp, bởi ngay khi nghe tin chị sinh đứa bé an toàn, qua nhiều kênh kết nối khác nhau, mẹ con chị đã nhận được rất nhiều sự quan tâm, giúp đỡ của các mạnh thường quân.

Chị Hoàng Thị Ngọc Yến, Thôn Bắc Thái, xã Ia Lâu, huyện Chư Prông  nói: “Lúc mới bị Covid em cũng hoang mang cũng suy nghĩ nhiều nhưng khi sinh em bé được chuyển đi, con khỏe mạnh mình cũng được bác sĩ chăm sóc nên em cũng rất vui và an tâm. Tôi xin cảm ơn đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Dã chiến đã quan tâm, chăm sóc tôi trong thời gian vừa qua”.

 Những ca sinh nở an toàn tại bệnh viện không thể không nhắc đến đội ngũ các y, bác sĩ – những người đã ngày đêm quên mình để những em bé được chào đời an toàn. Sau kíp trực 21 ngày tại bệnh viện, các y, bác sĩ lại phải cách ly 14 ngày tại khu cách ly tập trung, sau đó về nhà cách ly thêm 7 ngày. Tạm gác lại công việc gia đình, đội ngũ, y bác sĩ đã giành phần lớn thời gian để chăm sóc, bảo vệ  sức khỏe cho các công dân trở về từ tâm dịch phía Nam.

BS Hoàng Thị Yến Ngọc, Bệnh viện điều trị Covid – 19 Cơ sở 3 cho biết: “Ngày 18/10 chúng tôi đã tiến hành lấy thai cho một sản phụ có vết mổ cũ và mắc Covid – 19. Quá trình mổ đòi hỏi cần phải chuẩn bị kỹ càng/vì vết mổ cũ của bệnh nhân khá là dính và mất nhiều máu. Cuối cùng một bé trai cân nặng 4 kí khỏe mạnh đã ra đời và được chăm sóc riêng.

Sau những ngày đầu theo dõi hậu phẫu thì sức khỏe của mẹ và bé rất là ổn định. Điều đó là niềm vui cho chúng tôi và là động lực để chúng tôi tiếp tục cuộc chiến gian khổ với đại dịch Covid – 19 này”.

Ở thời điểm cam go nhất của cuộc chiến chống dịch Covid – 19, nhiều công dân của tỉnh Gia Lai đi làm ăn xa đã trở về quê hương. Những cuộc về quê đầy âu lo, khó khăn chồng chất, nằm ngoài ước mong của nhiều người. Trong số đó, có những cuộc hành hương thật đặc biệt, những chuyến xe nghĩa tình được tỉnh Gia Lai bố trí chu đáo để đón hàng trăm bà bầu hầu hết đã cận ngày sinh nở được trở về quê nhà trong sự an toàn.

Đại tá Huỳnh Việt Dũng, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai cho biết: “Riêng đợt này là đợt hết sức đặc biệt toàn phụ nữ có thai, có những người xắp đén ngày trở dạ. Chính vì vậy anh em cả 3 lực lượng đều quán triệt tốt nhiệm vụ và xác định đây là nhiệm vụ hết sức nặng nề nhưng đây cũng là vi dự, trách nhiệm để phục cho chị em và các cháu. Mặc dù khu cách ly chủ yếu là nam giới nhưng sẵn sàng làm được những việc của nữ giới để đảm bảo làm sao sau 14 ngày các chị em, các cháu về với sức khỏe tốt nhất, vui vẻ nhất và an toàn nhất”.

Còn nhiều câu chuyện đặc biệt khác về thai phụ từ vùng dịch trở về quê hương sinh con, như có chị sinh con ngay trên đường về, có người vừa về đến khu cách ly tập trung thì chuyển dạ, người lại bị nhiễm Covid – 19 ở những ngày cuối cùng trước khi sinh,…Thế nhưng, điều đáng mừng nhất là cho đến giờ phút này, tất cả những thai phụ từ vùng dịch trở về tỉnh Gia Lai để sinh nở đều an toàn, khỏe mạnh.

“Ta không được chọn nơi mình sinh ra”, nhưng nghĩa tình với đồng bào trong đại dịch lại luôn có những ấm áp, yêu thương, lại có cả những câu chuyện ngẫu nhiên như cổ tích. Giống như câu chuyện người đứng đầu ekip giúp sản phụ Hoàng Thị Ngọc Yến vượt cạn trong lúc bị dương tính với SARS-CoV-2, chính là Bác sĩ Hoàng Thị Yến Ngọc. Hai cái tên sản phụ-bệnh nhân và Bác sĩ, giống nhau như cùng một mẹ sinh ra cũng là một câu chuyện lạ…ngọt ngào, hạnh phúc trong đại dịch…

Sau này, những đứa trẻ được quê hương đón về chào đời bình yên trên đất mẹ, sẽ được người thân kể lại: Các con là những đứa trẻ hạnh phúc nhất vì sinh ra giữa mùa đại dịch, trong vòng tay yêu thương quê nhà. Từ trong tiềm thức, biết đâu đám trẻ này khi lớn lên sẽ biết “…chọn cách mình sẽ sống” với bao điều “Chân-Thiện-Mỹ” xứng đáng với nơi mình được sinh ra ./.

Lệ Xuân, R’Piên, CTV: Mai Linh, Siu Tơ Ni (Huyện Ia Pa)


Lượt xem:

Trả lời