U20 Việt Nam thua U20 Pháp: Không có gì phải buồn!

Cập nhật 26/5/2017, 07:05:35

Một trận thua trước U20 Pháp là điều đã được dự tính trước và không có gì phải thất vọng khi U20 Việt Nam vẫn nắm quyền tự quyết trong tay.

Với dàn “sao số” đắt giá, U20 Pháp đã hoàn toàn áp đảo trước U20 Việt Nam và dễ dàng có được chiến thắng 4-0. Suốt cả hiệp 1, các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ kiểm soát bóng 29% và tung ra 1 cú sút không trúng đích. Thủ môn Bernardoni của Pháp thậm chí còn không phải cứu thua một lần nào trong suốt trận đấu.

Những chỉ số trên đã đủ để nói lên sự chênh lệch quá lớn giữa U20 Pháp và U20 Việt Nam. Nhưng có lẽ đó cũng là sự thật mà thầy trò Hoàng Anh Tuấn đã xác định tâm lý trước khi tham dự đấu trường World Cup. U20 Việt Nam sẽ gặp phải những đội bóng trên tầm và sẽ khó tránh khỏi thất bại.

u20 viet nam thua u20 phap khong co gi phai buon hinh 1
Dù thua đậm U20 Pháp nhưng U20 Việt Nam vẫn nắm quyền tự quyết trong tay. (Ảnh: Trọng Phú)

HLV Hoàng Anh Tuấn khẳng định: “U20 Pháp đã dạy cho chúng tôi một bài học lớn. Tôi không một lời trách móc các học trò. Họ đã thi đấu đạt yêu cầu và thể hiện tinh thần tốt trong trận đấu này. Mặc dù thua nhưng chúng tôi vẫn còn quyền tự quyết trong tay”.

Việc bị U20 Pháp đánh bại hoàn toàn là một điều nằm trong dự tính của HLV Hoàng Anh Tuấn. Việc trước mắt của U20 Việt Nam là chuẩn bị thật tốt để giành chiến thắng trước U20 Honduras trong trận đấu cuối của vòng bảng. Nếu làm được điều này, thầy trò Hoàng Anh Tuấn nhiều khả năng sẽ đi tiếp với tư cách là một trong bốn đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất.

Một điều đáng mừng là dù đang bị đối thủ dẫn trước với cách biệt lớn, nhưng U20 Việt Nam vẫn nhận được sự cổ vũ cuồng nhiệt từ 4.700 khán giả trên sân Cheonan. Những tiếng hô “Việt Nam cố lên” và giai điệu “Việt Nam, Hồ Chí Minh” vẫn vang vọng trên các khán đài dù lúc đó thầy trò Hoàng Anh Tuấn đã thua 0-3 hay 0-4.

Anh Nguyễn Gia Tú, một CĐV Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Hàn Quốc cho biết: “Trận đấu ngày hôm nay, CĐV của mình rất đông và tinh thần đội bóng đá cũng rất tốt. Đội bóng mình cũng phải giữ sức để đá trận thứ ba, trận cuối cùng gặp Honduras.

Hôm nay, U20 Việt Nam thua 0-4 nhưng tất cả các CĐV Việt Nam vẫn rất vui và thích tinh thần cầu thủ đá. Hơi tiếc một điều khi mình dính một chiếc thẻ đỏ, nhưng không sao”.

Anh Nguyễn Gia Tú, một CĐV Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Hàn Quốc cho biết: “Trận đấu ngày hôm nay, CĐV của mình rất đông và tinh thần đội bóng đá cũng rất tốt. Đội bóng mình cũng phải giữ sức để đá trận thứ ba, trận cuối cùng gặp Honduras.

Hôm nay, U20 Việt Nam thua 0-4 nhưng tất cả các CĐV Việt Nam vẫn rất vui và thích tinh thần cầu thủ đá. Hơi tiếc một điều khi mình dính một chiếc thẻ đỏ, nhưng không sao”.

VOV.


Lượt xem: 51

Trả lời