MU “đốt tiền”, Mourinho vẫn chê Chelsea – Man City khờ khạo

Cập nhật 21/7/2017, 07:07:39

Theo HLV Jose Mourinho, những đối thủ cạnh tranh chức vô địch giải Ngoại hạng Anh mùa tới của MU như Chelsea hay Man City đã chi ra những số tiền điên rồ chỉ để mang về những cầu thủ chất lượng trung bình ở kỳ chuyển nhượng hè này.

MU – Mourinho “đi chợ” hè 2017: Tiền không phải vỏ hến

Tính đến thời điểm hiện tại của kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay, MU mới mua được 2 tân binh là trung vệ Victor Lindelof (từ Benfica với giá 31,38 triệu bảng) và tiền đạo Romelu Lukaku (từ Everton với giá 75 triệu bảng).

MU “đốt tiền”, Mourinho vẫn chê Chelsea - Man City khờ khạo - 1

Lukaku vừa có bàn thắng ra mắt MU trong trận thắng 2-1 trước Real Salt Lake ở Mỹ

Con số hơn 106 triệu bảng chỉ để đưa về 2 tài năng trẻ có tuổi đời mỗi người còn chưa đến 25, cũng không hề hoặc chưa có nhiều kinh nghiệm chơi bóng ở đội bóng lớn như vậy rõ ràng là một canh bạc mạo hiểm của HLV Mourinho và cả BLĐ “Quỷ đỏ”.

Ấy vậy nhưng theo “Người đặc biệt”, MU giờ đây lại đang mua sắm cầu thủ rất khôn ngoan và các đội bóng khác như kiểu Real Madrid đòi 80 triệu bảng mới bán Alvaro Morata đừng hòng ép giá họ:

“Mọi người đều biết rằng tôi chỉ muốn có thêm 4 cầu thủ và tôi cũng chỉ yêu cầu có từng ấy tân binh. Nhưng tôi cũng sẵn sàng cắt giảm yêu cầu xuống còn 3 người mới vì tình hình trên thị trường chuyển nhượng đang khá khó khăn.

Một số CLB nghĩ rằng họ có thể thao túng thị trường chuyển nhượng với các đội bóng khác. Chúng tôi không phải là một CLB sẵn sàng mua và mua không ngừng các cầu thủ mới, cũng chẳng phải là đội bóng sẵn sàng trả bất cứ giá nào mà các CLB khác muốn chúng tôi chi ra.”

MU bạo chi, “Người đặc biệt” vẫn chế nhạo ChelseaMan City hoang phí

Mặc dù từ mùa trước đến nay đã chi ra hàng trăm triệu bảng để mua sắm cầu thủ cho MU nhưng Mourinho vẫn cho rằng chính Chelsea và Man City mùa này mới là những “gã trọc phú” khờ khạo đốt tiền đưa về những tân binh tầm trung như Alvaro Morata (70 triệu bảng) hay Kyle Walker (50 triệu bảng):

“Phí chuyển nhượng không làm tôi ngạc nhiên, thật sự là thế. Tôi vẫn luôn nói rằng tiềm lực kinh tế lớn ở nhiều CLB cho phép họ trả những gì mà đối tác muốn bán cầu thủ cho mình muốn mà đối thủ cạnh tranh không có được.

Tôi có thể tưởng tượng City chỉ muốn trả 25 triệu bảng cho Kyle, nhưng tôi chắc chắn rằng Spurs đã thành công khi nói rằng nếu không trả giá tới mức đó (50 triệu bảng) thì bạn sẽ không có được cậu ta.

Vì vậy, bạn có thể tùy chọn trả tiền hay không. Điều kỳ lạ là giờ thì bạn có thể phải trả một số tiền lớn để mua về các cầu thủ tốt chứ chưa chắc là một cầu thủ lớn. Có sự khác biệt giữa những cầu thủ tốt và những cầu thủ lớn, nhưng bây giờ thì những số tiền trên thị trường chuyển nhượng thật sự rất điên rồ cũng như các cầu thủ bình thường vậy.” – Mourinho chia sẻ trên tờ AS.

MU “đốt tiền”, Mourinho vẫn chê Chelsea - Man City khờ khạo - 2

Kyle Walker trở thành hậu vệ đắt giá nhất thế giới khi chuyển từ Tottenham sang Man City hè này

Bất chấp bị “Người đặc biệt” chỉ trích, Man City vẫn tiếp tục theo đuổi những thương vụ với giá nhất ngưởng sau những cái tên như tiền vệ Bernardo Silva, thủ thành Ederson Moraes hay hậu vệ Kyle Walker.

Mục tiêu tiếp theo mà Pep Guardiola – kẻ thù lớn của chính Mourinho nhắm đến là Benjamin Mendy (Monaco). Tuy nhiên, nhà ĐKVĐ Ligue 1 đã từ chối mức phí chuyển nhượng 44,5 triệu bảng mà Man City đưa ra dành cho hậu vệ trẻ người Pháp và đòi nhận được từ 50-54 triệu bảng như khi đội chủ sân Etihad mua Walker mới nhả người.

24h.


Lượt xem: 27

Trả lời