Đội khách đã cho thấy phong độ đáng sợ khi sử dụng hiệu quả chính một “người cũ” của CLB phố Núi để chơi tưng bừng ở Pleiku.
Ở vòng 21 Nuti Café V-League năm nay, tự tin cất giữ trên băng ghế dự bị cả Công Phượng và Văn Thanh – những cầu thủ vừa cùng U23 Việt Nam làm nên lịch sử với hạng Tư ASIAD 18, những tưởng HAGL sẽ vẫn có đủ sức gây khó khăn cho đội khách Thanh Hóa trên sân Pleiku.
Rimario rực sáng giúp Thanh Hóa chiếm ưu thế lớn trước chủ nhà HAGL
Thế nhưng, ngay phút thứ 7, sau pha băng ra cản phá thiếu dứt khoát của thủ thành Rmah Sươ, Vũ Minh Tuấn tung đường chuyền tốt để Rimario Gordon – cựu tiền đạo của chính đội bóng phố Núi mở tỉ số cho CLB mới. Chủ 14 phút sau, lại là ngoại binh này phá bẫy việt vị trước khi đệm lòng lạnh lùng nhân đôi tỉ số cho Thanh Hóa.
HAGL sau đó có những nỗ lực tấn công đáng chú ý từ đội trưởng Minh Vương hay Văn Toàn nhưng đã không thể có được bàn gỡ nào trước khi hai đội bước vào giờ nghỉ giữa trận.
Thanh Hóa rời Pleiku với chiến thắng đậm, trong khi Rimario gieo sầu khó quên cho đội bóng cũ HAGL ở vòng 21 V-League.
Chung cuộc: HAGL 0-3 Thanh Hóa
Ghi bàn: Rimario 7′, 21′, 61′
Theo Bóng đá
Lượt xem: 38