Lan tỏa các hoạt động nhân đạo

Cập nhật 03/6/2020, 07:06:07

Thời gian qua, thông qua nhiều kênh khác nhau, nhiều tổ chức, cá nhân tự nguyện tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện bằng những việc làm cụ thể, thiết thực giúp đỡ người nghèo, đối tượng yếu thế. Sự hỗ trợ kịp thời ấy vừa thể hiện tinh thần “tương thân tương ái” vừa tạo điều kiện cho nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống, góp phần đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương.

Trong đợt cao điểm chống dịch Covid – 19 vừa qua, Hội Chữ thập đỏ huyện Đức Cơ đã vận động nguồn tài trợ, tổ chức nhiều đợt phát quà cho các hộ nghèo, đối tượng chính sách trên địa bàn huyện với nguồn kinh phí hàng trăm triệu đồng.

Đặc biệt, được Doanh nghiệp tư nhân Vàng Ngọc Diệp (TP Pleiku) tài trợ cho cây ATM gạo, Câu lạc bộ từ thiện Ánh Từ Quang (thuộc chùa Từ Quang, huyện Đức Cơ) đã vận động hỗ trợ nguồn gạo, tiến hành cấp phát gạo và một số nhu yếu phẩm thiết yếu cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Đây là sự hỗ trợ kịp thời, thiết thực, nhằm sẻ chia với các đối tượng yếu thế bị ảnh hưởng bởi dịch Covid -19.

Đại đức Thích Nhuận Đạo Trưởng Ban Trị sự Phật giáo huyện Đức Cơ, Trụ trì Chùa Từ Quang, huyện Đức Cơ, Gia Lai cho biết: “ Chúng tôi đã vận động gạo từ các mạnh thường quân; điểm xuất phát ban đầu là tại chợ Đức Cơ, sau đó di chuyển đến xã Ia Lang, xã Ia Krel và quay về chùa Từ Quang. Tính từ sau đại dịch Covid – 19 đến nay, chúng tôi đã phát trên 20 tấn gạo để hỗ trợ cho bà con, nhân dân, đặc biệt là người địa phương có những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đi kèm với gạo thì có mì gói, dầu ăn, nước mắm, bột ngọt và các nhu yếu phẩm khác”.

Dù tuổi đã cao, nhưng bà Nguyễn Thị Thâu ở Tổ dân phố 11, phường Yên Đỗ, thành phố Pleiku vẫn còn sống trong căn nhà xiêu vẹo, dột nát. Thấy hoàn cảnh khó khăn của bà, Hội Chữ thập đỏ phường Yên Đỗ đã huy động nguồn hỗ trợ từ các nhà hảo tâm và kinh phí gia đình đóng  góp để xây nhà kiên cố cho bà. Bà Thâu nói: “Nhà cũ là nhà ván, nó sập cây đòn tay xuống, cửa sổ cũng sập. Tôi mới đi xin giấy làm đơn gửi lên tỉnh, thành phố, xuống phường; các ngành các cấp xem xét rồi giúp đỡ cho tôi vậy”.

Ông Lương Văn Tiên, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường Yên Đỗ, TP Pleiku, Gia Lai cho biết: “Được sự nhất trí của lãnh đạo UBND phường xét duyệt, chúng tôi vận động, tạo điều kiện giúp đỡ cho hộ không có nhà ở, hoặc khó khăn về nhà ở đột xuất; đối tượng có công với cách mạng, thương binh liệt sĩ; những hoàn cảnh đặc biệt, nhà nắng trống, mưa dột”.

Có thể nói, các tổ chức, cá nhân, CLB thiện nguyện đang như là cầu nối đáng tin cậy giữa các nhà hảo tâm với những hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh, với đồng bào nghèo vùng sâu, vùng xa. Mỗi chương trình, hoạt động thiện nguyện được hoàn thành đã để lại nụ cười, niềm vui cho những mảnh đời bất hạnh, lan tỏa yêu thương, nhân lên những nghĩa cử cao đẹp, để mỗi người hiểu ra rằng “Sống ở trên đời cần có một tấm lòng”./.

Bích Thủy,  Huy Toàn


Lượt xem: 38

Trả lời