Làm thế nào để giáo dục, cảm hóa những con người lầm lỗi để họ tự nhận ra sai trái, có niềm tin hướng thiện! Đây là điều trăn trở và cũng là mong mỏi lớn nhất của những người làm công tác quản giáo, gia đình và toàn xã hội. Xác định được điều này, những năm qua, Trại giam Gia Trung thuộc Tổng Cục Cảnh sát Thi hành án Hình sự và hỗ trợ tư pháp, Bộ Công an đứng chân trên địa bàn huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai đã tổ chức nhiều phong trào, hoạt động ý nghĩa. Chương trình giao lưu “Niềm tin và sự hướng thiện” vừa được tổ chức là một trong những chương trình ý nghĩa và mang tính nhân văn sâu sắc.

Chương trình “Niềm tin và sự hướng thiện” tại Trại giam Gia Trung
Với chủ đề: “Niềm tin và sự hướng thiện”, xuyên suốt chương trình là những câu chuyện về 4 phạm nhân đang chấp hành án tại Trại giam Gia Trung. Mỗi người mỗi hoàn cảnh, mỗi bản án và vì nhiều nguyên nhân phải cách ly lâu năm với xã hội nhưng ở họ đều có chung niềm tin hướng thiện và khát khao được làm lại cuộc đời dù là muộn màng…. Những năm tháng giáo dục, cải tạo tại trại, những phạm nhân này đối diện với biết bao nỗi dằn vặt về tội lỗi mà mình gây ra và thấm thía giá trị của cuộc sống tự do. Nhiều người trong số đó nhận ra rằng: Bản thân mình vấp ngã, sai lầm ở đâu thì tự đứng lên, sửa chữa lầm lỗi ở đó nên đã không ngừng vươn lên cải tạo tốt để được hưởng sự khoan hồng của Đảng, Nhà nước, sớm trở về với gia đình, xã hội.
Phạm nhân Nguyễn Xuân Đài xúc động nói: “Ngày trở về của tôi đang đến rất gần, tôi chỉ còn 2 năm nữa thôi. Tôi đã được giảm 3 mốc, mốc 1 là 6 tháng, mốc 2 là 11 tháng, mốc 3 là 17 tháng. Tôi cũng trăn trở, suy nghĩ là tự mình làm khổ mình thôi chứ không ai bỏ rơi mình cả, tất cả Ban giám thị, Hội đồng cán bộ, tất cả phạm nhân cải tạo tiến bộ, gia đình và xã hội không ai bỏ rơi mình cả. Tôi cũng muốn nhắn gửi đến các phạm nhân là đừng bao giờ đánh mất niềm tin, ngay cả khi ta lâm vào cảnh lầm lỗi, nghiệt ngã nhất.”
Bên cạnh những bản án nghiêm minh của pháp luật thì ngày ngày, nhiều phạm nhân mang trọng tội còn đối diện với bản án của lương tâm… Tưởng chừng khó có cơ hội được nói lời xin lỗi với gia đình nạn nhân song những phút giây ngắn ngủi, bất ngờ được gặp và trực tiếp nói lời xin lỗi gia đình bị hại và được gia đình bị hại nén nỗi đau để nhận lời xin lỗi, thứ tha đã góp phần giúp các phạm nhân bớt đi những đau khổ, dằn vặt và thêm tin tưởng vào ngày mai…
Phạm nhân Nguyễn Hữu Nhàn tâm sự: “Nhiều đêm trằn trọc, không ngủ được cứ giật mình suy nghĩ tại sao mình làm như thế, tại sao chỉ vì một câu nói, một bất đồng trong xã hội nhưng mình không kiềm chế để rồi mình tước đoạt mạng sống người khác, ở trong môi trường như thế này và bị pháp luật trừng trị. Chỉ mong sao gia đình bị hại chấp nhận lời xin lỗi của mình và mình phấn đấu làm sao để sớm được về chuộc lại lỗi lầm, trả lại các tình cái nghĩa và những nỗi đau mà mình phải chuộc lại với gia đình bị hại.”
Những năm qua, công tác giáo dục, cảm hóa, cải tạo, hướng thiện, hướng nghiệp, dạy nghề… cho phạm nhân được Ban Giám thị, cán bộ, quản giáo Trại giam Gia Trung đặc biệt quan tâm với nhiều hình thức, qua đó góp phần giúp phạm nhân tự nhận ra lỗi lầm, ổn định tư tưởng, không ngừng phấn đấu học tập, cải tạo tốt để được hưởng chính sách khoan hồng của Đảng, Nhà nước, sớm trở về hòa nhập cộng đồng. Nếu như trước đây có trên 5% phạm nhân vi phạm kỷ luật thì đến năm 2017, số phạm nhân vi phạm kỷ luật giảm còn 1,24%. Đây là cơ sở quan trọng để được xét giảm án, để ngày trở về với gia đình, với cộng đồng xã hội của những phạm nhân thêm gần hơn… Thời gian qua, cán bộ, quản giáo của Trại đã giúp hàng ngàn phạm nhân hướng thiện, trở về tái hòa nhập cộng đồng, sống có ích cho gia đình và xã hội.
Trung tá Đào Ngọc Sỹ – Phó Giám thị Trại giam Gia Trung, Tổng Cục VIII, Bộ Công an cho biết: “Hàng tháng, hàng quý, đơn vị phát động nhiều phong trào thi đua để phạm nhân, các tổ đội phấn đấu thực hiện, thi đua làm buồng giam xanh-sạch-đẹp, mừng Đảng mừng Xuân, viết thư xin lỗi… để phạm nhân thấy được tội lỗi của phạm nhân để sớm khắc phục hậu quả, tự nguyện, tự giác học tập, cải tạo tiến bộ để sớm trở thành người công dân có ích cho xã hội.”
Từng mắc phải tội lỗi nhưng chính quyền địa phương, ngành chức năng, gia đình và xã hội luôn tạo điều kiện và sẵn sàng tha thứ cho những người biết ăn năn, chuộc lỗi, trở thành người lương thiện…. Chính sách khoan hồng của Đảng, Nhà nước; sự hỗ trợ của các đơn vị, doanh nghiệp… luôn là niềm tin và là một trong những động lực để những người lầm lỗi phấn đấu vươn lên cải tạo tốt để sớm hoàn lương./.
Thiên Thanh – Xuân Huy.
Có video chương trình hôm đó k ạ.. cho em xin. E cảm ơn ạ