Sự thật về xét công nhận hộ nghèo ở một địa phương

Cập nhật 08/8/2016, 15:08:43

Nghèo thật sự thì lại không được bình xét đưa vào diện hộ nghèo để thụ hưởng các chính sách trợ cấp của Nhà nước, còn hộ có điều kiện hơn, kinh tế đủ ăn, thậm chí còn có dư thì lại được đưa vào danh sách hộ nghèo. Sự nghịch lý này đang xảy ra thôn Ama Hlin 2, xã Ia Ma Rơn, huyện Ia Pa.

Nghèo thật sự thì lại không được bình xét đưa vào diện hộ nghèo để thụ hưởng các chính sách trợ cấp của Nhà nước, còn hộ có điều kiện hơn, kinh tế đủ ăn, thậm chí còn có dư thì lại được đưa vào danh sách hộ nghèo. Sự nghịch lý này đang xảy ra thôn Ama Hlin 2, xã Ia Ma Rơn, huyện Ia Pa.

8.82 suthatngheo

Mặc dù hoàn cảnh của ông bà Siu Hreng khó khăn  nhưng lại không được bình xét đưa vào diện hộ nghèo

Bà Siu Hreng năm nay đã 91 tuổi, còn chồng thì 96 tuổi. Ông bà sinh được 7 người con, nhưng thật bất hạnh có đến 6 người con xấu số qua đời sớm vì tai nạn và bệnh tật, còn lại duy nhất một người con gái đã  lấy chồng nhưng cũng khó khăn, chẳng giúp gì được cho ông bà. Mặc dù tuổi cao, sức yếu, nhưng chẳng còn ai để nương nhờ nên hàng ngày ông bà vẫn phải lao động cực nhọc, ấy thế mà cũng chẳng đủ ăn.

Bữa cơm của vợ chồng ông bà dưới mức đạm bạc, chỉ có nồi cơm với chén nước mắm Ông bà cho biết hôm nào cũng thế, muốn dễ ăn hơn thì có hôm thêm vài nạm lá mì cho qua bữa. Cuộc sống như vậy của hai ông bà đã kéo dài từ nhiều năm nay.

Bà Siu H’Reng, thôn Ama Hlin 2, xã IaMarơn, huyện Ia Pa cho biết: “Gia đình mình nghèo lắm, không có gì hết, ăn không đủ, khó khăn lắm”.

Mặc dù hoàn cảnh của ông bà Siu Hreng khó khăn là vậy nhưng lại không được bình xét đưa vào diện hộ nghèo để được thụ hưởng các chính sách trợ cấp của nhà nước. Qua trao đổi với trưởng thôn thì nhận được câu trả lời là do hết chỉ tiêu.

Ông KPă Yêm, Trưởng thôn Ama Hlin 2, xã IaMarơn, huyện Ia Pa cho biết: “Nếu còn chỉ tiêu thì xét được, đủ điều kiện để xét rồi. Theo quy định số lượng hộ nghèo của thôn đã xét là đủ rồi”.

Được biết, đợt bình xét hộ nghèo năm 2016, thôn Ama Hlin 2 có 109 hộ nghèo và 12 hộ cận nghèo. Vậy, phải chăng trong số các hộ nghèo và hộ cận nghèo này, hoàn cảnh lại còn khó khăn hơn cả ông bà Siu Hreng.

Để tìm hiểu rõ hơn, nhóm phóng viên chọn ngẫu nhiên 2 hộ trong danh sách hộ nghèo của thôn thì sự thật lại không như vậy. Điều kiện kinh tế của hai hộ này đều khá hơn rất nhiều so với ông bà Siu Hreng. Thế nhưng vì sao họ lại được xét công nhận hộ nghèo? Vì cả 2 đều có quan hệ ruột thịt với trưởng thôn.

Như hộ ông Rơ Com Hpul, vợ là Kpah Hmeo chính là em ruột của trưởng thôn. Theo lời của chủ hộ thì kinh tế gia đình đủ ăn, thậm chí có dư.

Ông Rơ Com Hpul, Thôn Ama Hlin 2, xã IaMarơn, huyện Ia Pa nói: “Mì 1 ha, lúa 4 sào”. Khi Phóng viên  hỏi: Hàng năm làm như vậy, gia đình có dư không? Ông Hpul trả lời:  “Dư 10 triệu, ăn đủ”

Tương tự, hộ ông Siu Khoa, vợ là Kpah Hteo cũng là em ruột của trưởng thôn.

Ông Siu Khoa, thôn Ama Hlin 2, xã IaMarơn, huyện Ia Pa cho biết: “Gia đình mình được công nhận hộ nghèo từ năm 2009 tới giờ. Người ta cấp bò, phân, lúa, bắp. Hàng năm đều cấp như vậy”.

Nhiều bà con trong thôn Ama Hlin cho biết: Để được công nhận hộ nghèo, nếu không phải là bà con ruột thịt của trưởng thôn, thì ai muốn được công nhận là hộ nghèo thì phải đưa tiền cho trưởng thôn.

Ksor Chin, Già làng thôn Ama Hlin 2, xã IaMarơn, huyện Ia Pa cho biết: “Ai muốn nghèo thì cho tiền thôn trưởng thì mới được làm hộ nghèo. Mình làm cán bộ mà không có dân sao làm cán bộ được. Không có dân thì  làm sao có cán bộ được”.

Không những vậy, sau khi được công nhận là hộ nghèo, muốn lấy được sổ hộ nghèo, người dân lại phải mất thêm 1 lần tiền nữa để trả công cho trưởng thôn.

Chị Siu H’Der. Thôn Ama Hlin 2, xã IaMarơn, huyện Ia Pacho biết: ‘Nếu lấy sổ nghèo  phải có 200 ngàn mới lấy được. Ổng nói ai lấy sổ hộ nghèo thì phải bỏ 200 ngàn. Toàn thấy người ta không lấy. Không có tiền để lấy”.

 Thật khó tin về chuyện xét công nhận hộ nghèo ở thôn Ama Hlin 2 thuộc xã IaMarơn, huyện Ia Pa nhưng đáng tiếc đó lại là sự thật. Sự thật về một trưởng thôn đã lạm dụng quyền hạn của mình để tư lợi cho bản thân và bà con họ hàng. Với kiểu lạm quyền như vậy, không biết thực tế còn bao nhiêu hoàn cảnh như vợ chồng bà Siu Hreng, ngày ngày vẫn phải cam chịu, chấp nhận cuộc sống khó khăn mà không biết kêu nhờ ai? Không biết chính quyền xã Ia Mrơn và huyện Ia Pa có biết chuyện này?

 

Hồng Uyên – Thiên Thanh-Thanh Sáng

 

 

1 thought on “Sự thật về xét công nhận hộ nghèo ở một địa phương”

  1. Kính thưa các phóng viên đã làm bài phóng sự trên. Thực sự tôi rất cảm ơn bài báo đã nêu ra thực trạng trên, tất nhiên nó chỉ đúng một phần nhỏ trong đó.
    Trước hết hộ bà Siu H'Reng hiện đang ở với 03 đứa cháu nội trong độ tuổi lao động chứ không phải là không có ai nương tựa như các nhà báo kính mến đã đưa tin. Mặt khác với diện tích 02 căn nhà đang sở hữu, xe máy, ti vi, điện thoại di động, ruộng lúa nước… thì khi xét đa chiều hộ bà không được hộ nghèo là đúng.
    Thứ hai, thông tin các nhà báo cung cấp thôn có 109 hộ nghèo, 12 hộ cận nghèo là hoàn toàn không chính xác. Hiện thôn có 86 hộ nghèo, 14 hộ cận nghèo. Tỷ lệ hộ nghèo chiếm 35,54%. Kính đề nghị nhà đài đính chính lại thông tin trên cho chính xác.
    Thứ ba, thông tin ông Ksor Chin cung cấp, người dân muốn được nghèo thì phải cho tiền thôn trưởng, tôi đề nghị cần làm rõ hơn người dân đó là ai, không thể nói vô căn cứ như vậy được, vì theo tôi được biết, chính ông Ksor Chin cũng không biết là ai nói như vậy.
    Thứ tư, thông tin bà Siu H'Ter cung cấp cũng phải xác minh cho chính xác. Nhà báo sao không hỏi bà Siu H'Ter xem bà đã lấy sổ hộ nghèo chưa và phải cho thôn trưởng bao nhiêu tiền? Tôi nghĩ nhà báo đã hỏi rồi và biết câu trả lời nhưng vì để bài phóng sự có sức nóng nên không đưa vào đúng không?
    Thứ năm, hộ ông Rcom Pluh như phóng sự đã nêu đó, các nhà báo đã tìm hiểu kỹ điều kiện thực tế như thế nào chưa? các nhà báo có tính được 4 sào lúa nước với 1 ha mì ( đất đồi núi) để nuôi 7 người ăn, trong đó 01 người thường xuyên mắc bệnh thì có đủ ăn không? Thời điểm này một hộ gia đình không có cả tivi để xem thì làm sao một năm dư 10 triệu được thưa nhà báo?
    Còn riêng hộ Siu Khon thì qua kiểm tra, hộ trên hoàn cảnh cũng thực sự khó khăn. Nhà có 04 người, trong đó người vợ thường xuyên ốm đau, hai đứa con hiện dưới tuổi lao động, trong khi đó chỉ có 02 sào mì, không có đất lúa và nguồn thu nhập nào khác. Thử hỏi nhà báo, 02 sào mì sẽ nuôi đủ 04 người? Chắc nhà báo ở trên thành phố không biết, trong năm qua ở Ia Pa gặp hạn hán nặng, có lẽ 02 sào mì đó giờ chỉ còn khoảng 50% thôi, với lại năm vừa rồi có nhiều hộ trồng mì và thu hoạch xong tính toán lại thì thấy bị thua lỗ do giá mì giảm.
    Quá trình điều tra, rà soát hộ nghèo năm nay theo chuẩn đa chiều mới, việc chấm điểm, tính toán còn mới, do đó một số thôn làm chưa tốt và chắc chắn sẽ có sai sót. Phóng sự trên phản ánh cũng có một phần đúng, nhưng yêu cầu các nhà báo cần xác minh lại các thông tin trên để có cái nhìn khách quan, chính xác hơn.

Trả lời NGUYỄN MINH KHUÊ Hủy