Người mẹ của những đứa trẻ kém may mắn

Cập nhật 29/4/2021, 11:04:59

Nhắc đến bà Phạm Thị Hồng ở phường Ia Kring, TP Pleiku thì được nhiều người biết đến. Bởi  hàng chục năm qua, mái ấm không tên của bà Phạm Thị Hồng là ‘địa chỉ đỏ’ đã cưu mang những đứa trẻ khuyết tật, câm điếc bẩm sinh không may bị bỏ rơi, không nơi nương tựa… Những học trò khuyết tật theo thời gian cứ thế lớn lên, lập gia đình, sinh con còn đối với ‘bà tiên Hồng’, tâm nguyện cưu mang những mảnh  đời bất hạnh vẫn vẹn nguyên như ngày đầu.

Bà Hồng gắn bó với trẻ em khuyết tật, chậm phát triển từ năm 1987. Sau khi tốt nghiệp ngành giáo dục cho trẻ em đặc biệt do nước ngoài đào tạo, bà Hồng có thời gian giảng dạy cho trẻ em mù ở TP Hồ Chí Minh.  Đến năm 1999, khi biết Tây Nguyên chưa có nơi nào cưu mang những đứa trẻ khuyết tật, bà Hồng quyết định đến với Gia Lai, tạo ra mái ấm tình thương, nơi che mưa chắn nắng, cưu mang những đứa trẻ này. Hiện nay, mái ấm của bà Hồng đang có 44 em theo học. Trong số này có 16 em chậm phát triển, 10 em mắc hội chứng đao, 6 em câm điếc bẩm sinh và 12 em tự kỷ.

Bà Phạm Thị Hồng, Phường Iakring, TP.Pleiku chia sẻ: “Để duy trì được lớp học này, thì thời gian quan chúng tôi cũng phải nhờ tới các mạnh thường quân giúp gạo, mì tôm, áo quần. Niềm vui và hạnh phúc 33 năm trong nghề nhưng tôi chưa bao giờ tôi thấy chán hay mệt mỏi. Cũng nhờ các cháu phát triển đó là động viên của tôi. Ví dụ ngày mai phụ huynh đến họ nói cô ơi cháu biết ngồi bô, cháu biết nói rồi, biết tự xúc cơm rồi, hay tự gọi tiếng mẹ tiếng ba. Những điều đó rất nhỏ thôi những đó là niềm vui của tôi”.

Để dạy dỗ một đứa trẻ bình thường không dễ, với những đứa trẻ đặc biệt này lại càng khó khăn muôn phần. Khi la hét, khi khóc lóc, khi lại thích một mình, mỗi  em lại có một cách biểu lộ cảm xúc khác nhau. Nhờ sự nuôi nấng, che chở của bà Hồng mà những đứa trẻ mồ côi, khuyết tật phần nào được xoa dịu những nỗi đau. Hiện nay, ở mái ấm, bà Hồng đã tập được cho các em lớn hơn chăm sóc các em nhỏ, biết làm công việc nhà và tự giác chăm lo cho bản thân.

Em Nguyễn Văn Phong, Phường Ia Kring, TP Pleiku nói: “Em ở đây lâu rồi, cô Hồng dạy em biết viết chữ. Em mong cô Hồng luôn mạnh khỏe để có thể dạy cho em”.

Bà Đỗ Thị Hoa, Bí thư chi bộ tổ 7, phường Ia Kring, TP.Pleiku cho biết: “Nhìn chung nhiều năm nay, cô Hồng là người phụ nữ rất tuyệt vời, hi sinh cả bản thân mình để chăm sóc các cháu. Ở địa phương mọi người rất quý và tạo điều kiện cho cô Hồng hoạt động. Nhân dân ở đây rất quý cô  và đây cũng là một địa chỉ đỏ để các đoàn thể, tổ dân phố quan tâm”.

“Bà tiên Hồng” là tiếng gọi thân thương, trân trọng mà những đứa trẻ nơi đây và mọi người vẫn hay dùng để gọi bà. Dành cả cuộc đời để lắng lo cho những đứa trẻ không may mắn, dù vất vả, khó khăn nhưng bà Hồng chưa một lần nghĩ đến chuyện bỏ cuộc bởi hạnh phúc với bà là nhìn những đứa con đặc biệt của mình dần dần tiến bộ, lớn lên từng ngày./.

Linh Chi, Viễn Khánh

1 thought on “Người mẹ của những đứa trẻ kém may mắn”

  1. Con chao Co Hong, Con cam dong qua khi doc to Bao ve Co. Hay lam Co,Co tuyet voi qua,Co da danh het tinh thuong cho nhung em kem may man. Hoi 10 nam truoc day Con co hoc nganh day tre khuyet tat, tuyet voi lam Co, Con muon uoc ao cung day cac em nhu mau guong cua Co danh cho cac em. Con chuc Co luon la nguoi Co de doi buoc theo cac em den cung.
    Con nho hinh Anh cac em tuyet voi Co ah, cung nhu Co da danh tron tinh thuong yeu cho cac em.
    Con kham phuc Co va chuc mung Co

Trả lời Le Thi Van Hủy