Cô nhi Sao Mai – Trái tim những người mẹ dành cho trẻ mồ côi

Cập nhật 16/5/2016, 14:05:18

Không ồn ào, tất bật như cuộc sống thường nhật vốn vẫn diễn ra hàng ngày, Cô nhi Sao Mai (ở đường Wừu, phường Ia Kring, TP.Pleiku) được nhiều người biết đến như là mái nhà chung và là tổ ấm của những số phận trẻ thơ kém may mắn.

Mỗi mảnh đời trẻ thơ bất hạnh tại đây  là một hoàn cảnh khác nhau, thế nhưng vượt qua số phận không may mà các em phải gánh chịu, cuộc sống của các em lại được bù đắp bằng tình cảm, tình thương của các sơ dòng Thánh Paolo. Hạnh phúc của các em nhỏ giờ đây là sự yêu thương, chăm sóc của các sơ, các dì; còn với các sơ, các dì, hạnh phúc đó chính là niềm vui của các em mỗi ngày.

 

 

6 sơ chăm sóc 60 em. Và em lớn nhất cũng đã 34 tuổi nhưng bị bệnh, còn nhỏ nhất chỉ mới vừa hơn 01 tháng tuổi. Mỗi người một số phận, một hoàn cảnh khác nhau, không ruột thịt, không quen biết nhau nhưng dường như tạo hóa đã gắn kết họ với nhau dưới cùng một mái nhà chung – Cô nhi Sao Mai. Tất cả các em nhỏ ở đây, hoặc là mồ côi cha mẹ hoặc là bị bỏ rơi từ khi mới sinh ra; chính vì thế mà từ khi được về đây, các em đều xem các sơ như là mẹ – những người mẹ dù không mang nặng đẻ đau nhưng có công nuôi dưỡng, cho các em một cuộc đời mới. Ngày cũng như đêm, tất cả mọi việc từ ăn uống, học hành, đến cả giấc ngủ, các sơ đều tận tình lo lắng, chăm sóc chỉ với một mong ước giản đơn rằng các em sẽ lớn lên thành những người có ích cho xã hội, cho cuộc đời này.      

Sơ Nguyễn Thị Kim Chi – Cô nhi Sao Mai, phường Ia Kring, TP.Pleiku, Gia Lai  cho biết: “Một khi đã nhận cháu vào tức là mình thế cho mẹ của nó, cho nên tất cả tình thương mình phải đổi cho nó và bao nhiêu sự tốn kém, vất vả nọ kia thì mình không kể. Nhưng mình cũng ước mong các cháu nó được khỏe mạnh nó lớn lên được thành người, một người đàng hoàng”.

Cuộc đời này không cho không bất kỳ ai điều gì và cũng sẽ không lấy đi hết của ai những điều tốt đẹp. Câu nói đó đối với các sơ và những số phận trẻ thơ ở Cô nhi Sao Mai thật đúng. Bù đắp cho tình thương mà các sơ dành tặng, 60 em nhỏ nơi tổ ấm Sao Mai ngày dần lớn khôn và biết yêu thương, chăm sóc lẫn nhau. Không cùng một mẹ, một cha sinh ra nhưng tất cả đều yêu quý, xem nhau như anh, chị em ruột thịt. Mọi việc giờ đây đứa lớn chỉ bảo đứa bé, đứa bé lại chỉ bảo đứa bé hơn, cứ thế cùng nhau vượt qua bất hạnh, vượt qua mất mát để tiếp tục nuôi dưỡng những mơ ước của cuộc đời. Đến nay, sau gần 20 năm thành lập, mục đích chính của cô nhi Sao Mai và các sơ nơi đây chính là cưu mang những số phận trẻ thơ bất hạnh, để không còn những đứa trẻ phải lang thang, cơ nhỡ. Nhiều em nhỏ khi vào đây chỉ mới lọt lòng mẹ thì nay cũng đã lập gia đình riêng, có cháu hiện đang là sinh viên Cao đẳng năm cuối và những cháu khác đều được học hành tử tế. 

Em Trần Hoàng Khánh Nhi – Cô nhi Sao Mai, phường Ia Kring, TP.Pleiku, Gia Lai  cho biết: “Các sơ nuôi con từ nhỏ đến lớn, con được các sơ chăm sóc, cho ăn học và nuôi con lớn. Mỗi lần con ốm thì các sơ lo cho con, cho con thuốc”.  

Sơ Nguyễn Thị Kim Chi – Cô nhi Sao Mai, phường Ia Kring, TP.Pleiku, Gia Lai  chia sẻ: “Nói đúng ra để mà bù đắp tình cảm thì không thể nào bù đắp được, chỉ có người cha người mẹ thì mới có thể bù đắp nhưng mà các sơ cũng cố gắng hết sức, về vật chất, về tinh thần, nói chung là tạo hết mọi điều kiện cái gì mình có thể, trong tầm tay của mình. Mình có được cái gì thì mình dấn thân toàn bộ để lo cho các cháu, mình nhìn nó như là con của mình để lo cho các cháu thôi chứ cũng không biết bao nhiêu là đủ. Mình biết là nhiều khi nó cũng có 1 khoảng trống trong lòng”.

Những mất mát, tủi hờn rồi cũng sẽ nguôi ngoai, và những số phận trẻ thơ cũng sẽ lớn dần lên năm tháng. Mỗi ngày trôi qua,  nỗi buồn sẽ mất đi để nhường chỗ cho những điều hạnh phúc, tươi mới. Còn với các sơ của Cô nhi Sao Mai, dù biết ngày càng thêm tuổi và sẽ già đi, nhưng hạnh phúc vẫn không bao giờ tắt. Đó là hạnh phúc sau những nụ cười trẻ thơ trong trẻo, hồn nhiên, hạnh phúc vì đã thắp lên ánh sáng cho những cuộc đời trẻ thơ kém may mắn ./.  

Mỹ Tiến-T.Thanh- Piên

1 thought on “Cô nhi Sao Mai – Trái tim những người mẹ dành cho trẻ mồ côi”

Trả lời Nguyễn thị thu thuy Hủy