Có một vườn hồng giữa phố núi Pleiku

Cập nhật 19/1/2017, 14:01:32

Xuân đến, trăm hoa đua nở, bung tỏa sắc hương để làm đẹp cho đời; và có lẽ trong những ngày này, câu chuyện cuộc sống gắn liền với tết đó là hoa tết. Nằm ở cuối đường Cách mạng Tháng Tám (thành phố Pleiku), bên cạnh dòng suối nơi chân cầu Sắt, một vườn hồng với hơn 1 vạn chậu đủ màu sắc, chủng loại đã tạo nên một không gian đẹp rực rỡ giữa lòng thành phố. Không chỉ là nơi cung cấp hoa trang trí tết, đây còn là nơi để những người yêu hoa tìm đến tham quan và thưởng ngoạn.

Hàng ngày, tiếp đón nhiều khách hàng và người yêu hoa hồng đã trở thành niềm vui, niềm tự hào của chủ vườn hồng- anh Mai Quốc Trưởng. Đặc biệt là vào những ngày giáp Tết Đinh Dậu này lượng khách đến tham quan và tìm mua hoa ở vườn tăng cao. Không chỉ mang lại thu nhập ổn định, vườn hồng này đã trở thành niềm tự hào, đang dần hiện thực hóa ước mơ đem sắc hồng tô điểm khắp phố núi Pleiku của anh Trưởng.

Anh Mai Quốc Trưởng chia sẻ: “Cơ duyên do mình vào đất Gia Lai làm một số mảng kinh tế nhưng không hiệu quả nên mình chuyển sang trồng hoa, do có ông cụ thân sinh truyền nghề. Ngoài trồng hoa vì làm kinh tế thì quan trọng là vì đam mê đối với hoa hồng, mong muốn sẽ có nhiều người yêu hoa hồng giống mình. Đặc biệt là mong muốn thành phố Pleiku là nơi thích hợp trồng hoa hồng vì nó rất ưa nắng ấm. Mình mong muốn sau này tất cả các con phố ở Pleiku có sắc màu của hoa hồng”.

Nếu như đến với nghề trồng hoa là một cơ duyên, thì việc lựa chọn trồng hoa hồng lại xuất phát từ niềm đam mê của anh Mai Quốc Trưởng. Sau khi trải qua nhiều nghề, trồng nhiều loại cây, anh đã quyết định gắn bó với nghề trồng hoa hồng vào năm 2015. Ban đầu anh trồng thử nghiệm khoảng 5.000 chậu với nhiều loại  đang được ưa thích như: hồng vàng, hồng công chúa, hồng tỉ muội, hồng nhung… Những khó khăn, bỡ ngỡ của ngày đầu khi giống hoa nhập chưa quen khí hậu đã nhanh chóng qua đi và thay vào đó là niềm vui, niềm hạnh phúc khi những cành hồng thi nhau nảy chồi, đơm hoa. Tuy không quá mượt mà, bóng bẩy, nhưng hoa hồng của anh Trưởng lại cuốn hút, làm đắm say bao người bởi vẻ đẹp nguyên sơ, mạnh mẽ do phương thức trồng theo hướng tự nhiên.

Chị Lê Thị Hiền, Phường Phù Đổng, Tp Pleiku cho biết: “Nhà mình ở gần đây thấy có vườn hoa đẹp nên vào dịp lễ Tết hay ghé vào đây mua hoa để trang trí trong gia đình. Với lại cũng sắp tết nên mua ít chậu về để trưng cho đẹp. Loài hoa này đặc trưng cho tình yêu nên những ngày lễ gì thì mình rất thích mua hoa này”.

Chị Nguyễn Thị Huệ, Phường Hội Phú, Tp Pleiku cho biết: “Vào đây mình cảm thấy một vườn hoa rất thích. Thấy hoa đẹp quá mình vào lựa chọn và mua một số chậu để về chuẩn bị đón Tết. Tết năm nay thì mình lựa chọn hoa hồng để có không khí tươi trẻ mới mẻ hơn trong năm mới này”.

Những ngày bình thường, vườn hồng của anh Trưởng luôn bán được từ 20 đến 30 chậu với giá từ 70 – 100 ngàn đồng/chậu. Trừ chi phí, mỗi tháng anh thu nhập từ 50- 60 triệu đồng. Để chuẩn bị cho Tết năm nay, anh đã trồng thêm 10.000 chậu với khoảng 30 chủng loại, tuy vậy vẫn không đủ cung cấp cho số lượng khách đặt mua.

Anh Mai Quốc Trưởng nói về dự định cảu mình  trong thời gian tới: “Dự định tới mình sẽ phát triển mạnh về hoa hồng, đưa các giống hồng nội, hồng ngoại ở các nơi về, trong đó có cả hoa hồng xanh để mình có một lượng cây lớn, đưa giá thành thật thấp nhất để tất cả mọi người dân cùng mua được”.

Hiện nay, anh Trưởng đã mở rộng diện tích vườn hoa lên đến 3 hecta với thêm nhiều chủng loại mới. Không chỉ trồng để bán, anh đang từng bước hoàn thành dự định ấp ủ là tạo được nơi chào đón những người yêu hoa hồng đến tham quan, tìm hiểu, để rồi từ đó, tình yêu hoa, yêu đời sẽ tiếp tục được lan tỏa khắp nơi. Giữa lòng con phố nhộn nhịp, ồn ào, vườn hồng của anh Trưởng lặng lẽ khoe sắc hương, góp phần tô điểm bức tranh mùa xuân rực rỡ với nhiều niềm vui và ước vọng./.

Ngô Thanh, R’ Piên

7 thoughts on “Có một vườn hồng giữa phố núi Pleiku”

    1. Chào bạn! Phóng sự này phóng viên thực hiện từ năm ngoái nên không giữ số điện thoại nữa bạn. Bạn có thể đến địa chỉ trên và liên hệ. Cảm ơn bạn đã quan tâm theo dõi THGL!

Trả lời Nguyễn thị mai Hủy