Sinh ra và lớn lên trong thời kỳ chiến tranh gian khổ nhưng đồng bào Bahnar làng S’tơr dưới sự lãnh đạo của Anh hùng Đinh Núp luôn anh dũng, kiên cường; là biểu tượng cho tinh thần quật cường của các dân tộc Tây Nguyên trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp. Đó là những cảm nhận của các thành viên Đoàn cựu học sinh miền Nam trong chuyến hành trình về thăm quê hương Anh hùng Núp ở làng S’tơr, xã Tơ Tung, huyện Kbang.

Trong dịp kỷ niệm 104 năm Ngày sinh của Anh hùng Núp, hơn 50 thầy, cô giáo và cựu học sinh miền Nam đã về với làng S’tơr, để tìm hiểu về mảnh đất và con người nơi đã sinh ra người con ưu tú, cánh chim đầu đàn của đại ngàn Tây Nguyên trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp. Cùng dâng hương, được nghe kể, xem những kỷ vật, hình ảnh về thân thế, sự nghiệp của Anh hùng Núp. Và nhất là hình ảnh miêu tả lại sự việc Anh hùng Núp dùng cung tên bắn chết giặc Pháp để chứng minh cho dân làng thằng Pháp cũng là người, nó không phải là Giàng, có thể chống lại được. Để từ đây giấy lên phong trào đánh thực dân Pháp trong đồng bào các dân tộc Tây Nguyên bằng những vũ khí thô sơ như: măng cung, bẫy đá… đã tiêu diệt rất nhiều tên địch và đánh bại các trận càn quét của thực dân Pháp, góp phần quan trọng cho thắng lợi ở địa phương… Qua những hình ảnh đó và được đi thăm thực tế quê hương Anh hùng Núp đã giúp cho các thành viên trong Đoàn hiểu rõ hơn về mảnh đất và con người nơi đây; đặc biệt là đối với Anh hùng Núp – cánh chim đầu đàn của các dân tộc Tây Nguyên.
Ông Phạm Văn Hóa – Đoàn tỉnh Phú Yên cho biết: “Từ hồi học cấp 2 tôi đã đọc tác phẩm Đất nước đứng lên của Nhà văn Nguyên Ngọc viết về Anh hùng Núp thì tôi rất là thích mà mãi đến bây giờ tôi mới đến được quê hương Anh hùng Núp thì tôi rất xúc động và càng hiểu rõ thêm về tinh thần bất khuất của đồng bào dưới sự lãnh đạo của Anh hùng Núp. Nơi này là địa linh sinh nhân kiệt, thấy Anh hùng Núp thật là tuyệt vời, vóc dáng, khuôn mặt rất là tiêu biểu”.
Chuyến hành trình này thật sự rất có ý nghĩa đã đọng lại trong mỗi thành viên của Đoàn những tình cảm, ấn tượng tốt đẹp về mảnh đất và con người quê hương của Anh hùng Núp – biểu tượng sáng ngời của các dân tộc Tây Nguyên trong những năm tháng chiến tranh gian khổ.
Bà Nguyễn Kim Oanh – Đoàn Thủ đô Hà Nội cũng nói: “Những con người sinh ra và lớn lên ở nơi đây gian khổ nhưng rất anh dũng, kiên cường chống thực dân Pháp, giải phóng buôn làng và những người con nơi đây rất giàu tình nghĩa, đầy nhiệt huyết và khâm phục những con người gian khổ trong chiến tranh nhưng đã làm nên những trang sử vàng chói lọi của dân tộc. Và đến nơi đây tôi cũng cảm nhận được những tình cảm thiêng liêng, gần gũi của bà con buôn làng đã giành cho đoàn”.
Bà Hồng Thị Minh Trí – Trưởng Đoàn Cựu học sinh miền Nam cho biết: “Qua đây chúng tôi hiểu rõ hơn về thân thế, sự nghiệp hoạt động cách mạng của Anh hùng Núp mà lâu nay chúng tôi chỉ được nghe qua sách báo, truyền thông và học trên sách vở. Nhân đây chúng tôi cũng có một số món quà nhỏ để chia sẻ với những khó khăn của người dân nơi đây”.
15 suất quà đã được trao đến tận tay các hộ nghèo ở làng S’tơr, với tổng trị giá gần 20 triệu đồng. Giá trị vật chất của mỗi phần quà tuy không lớn nhưng thể hiện được những tình cảm, sự sẻ chia của Đoàn cựu học sinh miền Nam với bà con dân làng S’tơr nơi đã sinh ra người Anh hùng Đinh Núp./.
Đức Hải