Dù trong thời kỳ nào, cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam nói chung và Gia Lai nói riêng luôn phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”. Với trách nhiệm của lớp người đi sau và mệnh lệnh từ trái tim, những năm qua, cán bộ, chiến sĩ Đội K52 (thuộc Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt Liệt sỹ hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh; đặc biệt là trên đất bạn Campuchia. Những chiến công của Đội K52 càng tô thắm truyền thống vẻ vang của LLVT Gia Lai trong thời kỳ đổi mới.
Từ năm 2001 đến nay, cứ đến mỗi mùa khô, cán bộ, chiến sĩ Đội K52 lại lên đường sang đất bạn Campuchia để thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng được Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân giao phó. Trên từng phum, sóc ở 3 tỉnh Đông Bắc Campuchia (Ratanakiri, Strung Treng và Preah Viaheah) đã in lại dấu chân của những người lính Đội K52. Biết bao khó khăn, vất vả, hiểm nguy và thậm chí có cả hy sinh; song mỗi cán bộ, chiến sĩ Đội K52 đã thể hiện tinh thần, trách nhiệm và quyết tâm cao nhất để tìm kiếm, quy tập, đưa các anh hùng Liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia về yên nghỉ trong lòng đất mẹ.
Binh nhất Trần Thanh Bình – Chiến sĩ Đội K52, Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh Gia Lai chia sẻ: “Tôi rất xúc động khi sau nhiều ngày tìm kiếm, ngày hôm nay đã tìm thấy quy tập các bác và đưa các bác lên. Mặc dù ở bên đất nước Campuchia này rất nắng và có nhiều mặt khó khăn cho việc quy tập, song tôi và các anh em ở đây rất cố gắng để đưa các bác về với đất mẹ.”
Thiếu tá Nguyễn Bá Lợi – Đội K52, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai cho biết: “Chúng tôi xác định đây là nhiệm vụ vô cùng thiêng liêng mà Tổ quốc đã giao cho; chính vì vậy chúng tôi luôn đem hết tinh thần trách nhiệm, xác định thông tin thật kỹ càng, rõ ràng để đảm bảo đưa được các Anh hùng Liệt sỹ về yên nghỉ một cách nhanh nhất, chính xác nhất.”
Trong điều kiện lượng thông tin về nơi chôn cất Liệt sỹ ít dần, thời tiết khắc nghiệt; song với mệnh lệnh từ trái tim, cán bộ, chiến sĩ Đội K52 vẫn kiên trì bám nắm địa bàn, thu thập thông tin và lật từng tấc đất, rà từng góc suối, chân đồi để tìm kiếm. Từ năm 2001 đến nay, cán bộ, chiến sĩ của Đội K52 đã hành quân hơn 1 triệu km đường ở 1.270 buôn làng, phum, sóc của 139 xã ở 23 huyện thuộc địa bàn 3 tỉnh Đông Bắc Campuchia; đồng thời đã đào trên 160 km đường hào, khai quật hơn 100.000 m3 đất đá để tìm kiếm và đã quy tập được 1.489 Liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia để đưa về yên nghỉ trong lòng đất Mẹ Việt Nam.
Thượng tá Nguyễn Xuân Toản – Đội trưởng Đội K52, Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh Gia Lai trao đổi: “Cấp ủy, chỉ huy đơn vị đã động viên anh em, rồi phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương của bạn. Đặc biệt là nhân dân nơi đơn vị đóng quân, làm tốt công tác dân vận, vận động quần chúng, đặc biệt là những nơi các đơn vị quân đội của chúng ta ngày xưa đã đóng quân. Ở đây, đặc biệt bà con rất quý và mến bộ đội, sau khi chúng tôi đến các nơi đó làm tốt công tác dân vận và tuyên truyền rồi khám, chữa bệnh và được sự quan tâm của chính quyền nhất là LLVT của bạn… đặc biệt các đồng chí của thế hệ trước người ta rất nhiệt tình ủng hộ và tìm kiếm và cung cấp những thông tin chính xác.”
Trong các thời kỳ chiến tranh, những người con ưu tú của dân tộc Việt Nam với tinh thần quốc tế trong sáng, cao cả đã anh dũng, chiến đấu hy sinh để giúp nước bạn Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng Pôn Pốt và hồi sinh, phát triển như ngày hôm nay; máu đào của các anh đã tô thắm thêm tình đoàn kết, hữu nghị “mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững” giữa 2 dân tộc, 2 đất nước Việt Nam – Campuchia. Chiến tranh đã lùi xa, song các anh vẫn còn nằm lại trên đất bạn Campuchia. Với nhiệm vụ thiêng liêng, trọng trách cao cả được Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân giao phó và phát huy truyền thống của đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân trong thời kỳ đổi mới, cán bộ, chiến sĩ Đội K52 sẽ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao để đưa các anh hùng Liệt sỹ của dân tộc Việt Nam về yên nghỉ trong lòng đất Mẹ thân yêu.
Đức Hải – R’Piên – Huy Bắc