Xúc động ngày họp mặt những nữ cựu tù chính trị yêu nước tiêu biểu tỉnh Gia Lai

Cập nhật 20/10/2022, 08:10:08

Nhân kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam và 77 năm Ngày thành lập Hội LHPN tỉnh Gia Lai, nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa đã được các cấp, ngành phối hợp với Hội LHPN các cấp tổ chức nhằm tri ân những đóng góp của các bà, các mẹ, các chị trong sự nghiệp giải phóng dân tộc cũng như trong công cuộc xây dựng và phát triển của quê hương, đất nước. Buổi họp mặt 81 nữ cựu tù chính trị yêu nước tiêu biểu của tỉnh do Hội cựu tù chính trị yêu nước tỉnh phối hợp với Hội LHPN tỉnh vừa tổ chức đã để lại nhiều xúc động khó quên đối với những người trong cuộc và cả thế hệ hôm nay.

Qua điều tra xác minh từ năm 1995-2003, Gia Lai có 7.325 người hoạt động cách mạng bị địch bắt tù đày. Trong đó có hơn 3.000 người là phụ nữ và 95% trong số đó là người Jrai, Bahnar. Qua dòng chảy của thời gian, nhiều người đã về với tiên tổ, chỉ còn hơn 1.800 người còn sống và chưa đến 700 người là phụ nữ… Trong không khí ấm áp và tràn đầy ý nghĩa của những ngày tháng 10, 81 nữ cựu tù chính trị yêu nước tiêu biểu của tỉnh Gia Lai cùng các đại biểu đã cùng nhau ôn lại những năm tháng lịch sử vô cùng gian khổ, đau thương nhưng cũng rất đỗi hào hùng, oanh liệt với những đóng góp rất đáng tự hào của những nữ chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày. Trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, dù chịu nhiều hình thức tra tấn dã man của kẻ thù nhưng những nữ chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày vẫn một lòng một dạ theo Đảng, theo Bác Hồ và bộ đội, giữ tròn tiết hạnh với tinh thần mưu trí, dũng cảm, kiên trung, bất khuất.

Bà Puih Ích – Xã Ia Kly, huyện Chư Prông nhớ lại: “Bộ đội đào hầm, mình bỏ đất vô gùi mang vô rừng đổ. Mình đổ đất mới đem về rừng rồi chôn mìn, đổ đất cũ lên. Mình đánh du kích địch, rượt nó chạy luôn”.

Bà Siu Dut – Xã Ia Kly, huyện Chư Prông Lính Mỹ cũng nói: “ Nó đánh súng lục bặp bặp bặp, không cho đi. Mình vẫn đi mua muối, mắm không sợ”.

Qua những câu chuyện kể của những nhân chứng lịch sử từng vào sinh ra tử đã thể hiện một cách trung thực những mảnh đời đầy vinh quang và đau thương, cay đắng của các nữ chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày. Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào các bà, các mẹ vẫn luôn sáng ngời phẩm chất của người phụ nữ Việt Nam như 8 chữ vàng mà Bác Hồ đã trao tặng: “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang” và luôn phát huy truyền thống cao đẹp của những cựu tù chính trị yêu nước, đó là: “Kiên trung bất khuất – tình nghĩa thủy chung”. Sau ngày hòa bình, thống nhất đất nước, trở về với cuộc sống đời thường, dù tuổi cao sức yếu nhưng nhiều nữ cựu tù chính trị yêu nước tỉnh luôn phát huy phẩm chất kiên trung, bất khuất, thủy chung, son sắt với Đảng, chính quyền, nhân dân và đồng chí, đồng đội, đồng thời là tấm gương sáng ở địa bàn khu dân cư, sống vui, sống khỏe, sống có ích cho gia đình và xã hội.

Bà Phạm Thị Năm – Nguyên nữ tù binh,  phường Yên Đổ, TP.Pleiku cho biết: “Những ngày ở trong tù nói cũng không bao giờ hết nhưng rất tự hào vì dù vào tù ra tội nhưng không bao giờ làm tổn hại đến thanh danh của cách mạng, gia đình mình và giữ được uy tín nữa, giữ trách nhiệm của người cộng sản cách mạng.  Tuổi cao rồi gặp lại các chị em cảm thấy rất vui và tự hào, Nhà nước rất quan tâm đến lực lượng bị địch bắt tù đày và mong muốn các con, các cháu tiếp tục sự nghiệp này để đất nước ngày càng phồn vinh”.

Buổi họp mặt 81 nữ cựu tù chính trị yêu nước tiêu biểu tỉnh Gia Lai nhân kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam và 77 năm Ngày thành lập Hội LHPN tỉnh Gia Lai không chỉ là dịp để tri ân những hy sinh, đóng góp thầm lặng của các bà, các mẹ trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ để đất nước có được hòa bình, độc lập hôm nay mà còn nhắc nhớ lớp lớp thế hệ sinh ra trong thời bình về trách nhiệm, nghĩa vụ đối với Tổ quốc, dân tộc… Tiếp bước truyền thống  hào hùng và khí chất của các bà, các mẹ năm xưa, thế hệ hôm nay không ngừng ra sức phấn đấu rèn luyện và cống hiến để luôn xứng đáng với 8 chữ vàng mà Bác Hồ đã dành tặng phụ nữ Việt Nam, đồng thời nỗ lực góp công góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp trong quá trình hội nhập và phát triển của đất nước./.

Thiên Thanh, Viễn Khánh

Trả lời