Dù vẫn còn không ít khó khăn với đặc thù của một xã biên giới, nhưng với sự quan tâm đầu tư, hỗ trợ của Đảng, Nhà nước và của tỉnh, diện mạo nông thôn cũng như đời sống của người dân xã biên giới Ia Mơr (huyện ChưPrông, tỉnh Gia Lai) đã và đang từng ngày có những đổi thay tích cực. Và mùa Xuân này mang nhiều ý nghĩa trên vùng biên giới Ia Mơr.

Cuộc sống của người dân nơi đây ngày thêm đủ đầy
Điều mà có thể dễ dàng nhận thấy ở Ia Mơr hôm nay đó là những con đường thẳng tắp tạo thuận lợi trong đi lại của người dân; hệ thống điện thắp sáng, trường học, trạm y tế cơ bản đầy đủ, đáp ứng nhu cầu của nhân dân; và một điều quan trọng hơn đó là cuộc sống của người dân nơi đây ngày thêm đủ đầy với nhà cửa kiên cố, phương tiện đi lại giờ đa phần là xe máy. Đời sống được nâng lên cũng đồng nghĩa với những nhu cầu thiết yếu trong cuộc sống người dân được đảm bảo, đặc biệt là nhu cầu vui Xuân, đón tết của bà con người DTTS nơi đây cũng ngày càng thiết thực hơn.
Ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Chủ tịch UBND xã Ia Mơr, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai nói: “Những năm gần đây thì không khí đón tết của bà con theo Tết cổ truyền cũng có những phấn khởi và đổi mới nhiều. Bà con ăn tết theo người kinh cũng nhiều. Trong đó thì cấp ủy, chính quyền địa phương cùng với các cấp, các ngành cũng quan tâm và cũng có những hoạt động về ăn tết tập thể cho bà con”.
Nếu như năm 2010, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 6 triệu đồng/người, thì đến cuối năm 2015 đạt 15 triệu đồng/người; tỷ lệ hộ nghèo đến cuối năm 2015 giảm còn 18,18% với 92 hộ trên tổng số 506 hộ của toàn xã. Đặc biệt sau 5 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới, đây thực sự đã trở thành phong trào rộng khắp trong nhân dân. Đến nay xã đã đạt được 10/19 tiêu chí và hiện đang đề nghị cấp trên công nhận hoàn thành tiêu chí chợ nông thôn theo hướng dẫn mới. Xuân mới đang về và niềm vui của người dân nơi đây như càng được nhân lên với sự quan tâm sẻ chia của cộng đồng đối với những người dân nghèo, khó khăn ở địa phương qua những phần quà tết.
Ông Rơmah Hlim, Trưởng thôn làng Klãh, xã Ia Mơr huyện ChưPrông, tỉnh Gia Lai chia sẻ: “ Thì rất mừng sự quan tâm của Hội CTĐ tỉnh, bà con rất cảm ơn, có quà để ăn tết. Nói chung bà con ở đây từ xưa đến giờ là vùng sâu vùng xa, tết chẳng qua là nhiều hộ có thì họ tổ chức, còn nhiều hộ không có thì không tổ chức được”.
Ông Nguyễn Văn Tươi, PBT Thường trực Đảng ủy xã Ia Mơr, huyện ChưPrông, tỉnh Gia Lai cho biết: “Mừng Đảng, mừng Xuân Bính Thân thì chúng tôi cũng do đặc thù người Jrai cũng ít ăn tết nhưng Đảng bộ, chính quyền cũng định hướng cho nhân dân hòa chung cái tết của đồng bào cả nước và của toàn dân tộc. Thì nhân dân cũng phấn khởi và 1 số hộ đã biết chơi mai, mua sắm chuẩn bị vui Xuân đón tết, rất tưng bừng, phấn khởi và địa phương cũng đã tổ chức những buổi giao lưu rồi thì cử cán bộ xuống tại thôn, làng để tổ chức vui Xuân đón tết với bà con nhân dân”.
Xuân về, gửi gắm trong những phần quà này là tình cảm của những tấm lòng về một cuộc sống tốt đẹp hơn sẽ đến với người dân nơi đây, để mỗi mùa Xuân đến mang theo bao hy vọng trên vùng biên giới Ia Mơr này ./.
Mỹ Tiến- Đặng Trà