Xuân ở Đồn Biên phòng Ia Pnôn

Cập nhật 18/1/2023, 10:01:30

Những ngày này ở Đồn Biên phòng Ia Pnôn, huyện Đức Cơ sắc xuân đã ngập tràn. Được đón Tết ấm áp trong không gian rực rỡ sắc hoa, cán bộ chiến sĩ nơi “phên dậu” của Tổ quốc như có thêm niềm vui để vững tâm, chắc tay súng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thời điểm này, khi người dân khắp nơi chuẩn bị đón năm mới, thì cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Pnôn, huyện Đức Cơ vẫn từng ngày, từng giờ chắc tay súng, tuần tra bảo vệ đường biên, cột mốc, bảo đảm sự bình yên cho Nhân dân.

Trở về đại bản doanh sau một ngày tuần tra nơi biên giới, các cán bộ chiến sĩ của đơn vị lại hòa mình trong sắc vàng của những khóm hoa Hướng dương – kết quả của hơn 2 tháng dành nhiều công sức chăm sóc để những bông hoa “mặt trời” nở đúng vào dịp Tết Nguyên đán. Và nay, nỗ lực ấy đã được đền đáp xứng đáng.

Binh Nhất Phùng Văn Quảng, Đồn Biên phòng Ia Pnôn, huyện Đức Cơ cho biết:  “Công việc cuối ngày của tôi là chăm sóc những vườn cây cảnh, vườn hoa như là hoa Hướng dương này tượng trưng cho khát vọng cuộc sống, khát vọng đi lên của những người chiến sĩ nói riêng, Nhân dân nói chung. Với Bộ đội Biên phòng thì có một câu nói là “Đồn là nhà, biên giới là quê hương”, thì bản thân cũng rất là tự hào khi được đứng trong quân ngũ”.

Thiếu úy Trần Văn Đông, Đồn Biên phòng Ia Pnôn, huyện Đức Cơ nói:  “Về và nhìn những bông hoa do mình tự tay trồng nên thì cảm thấy vui hơn, thư thái trong lòng hơn. Tết này thì ở đây trực rồi, không về với gia đình, nhưng nhìn những bông hoa này thì cũng thấy mùa Xuân đã về đến trên Đồn rồi, cảm thấy phần nào cũng vui chung với ngày Tết của đất nước. Mình coi Đồn là nhà rồi cũng cảm giác như về nhà mình thôi”.

 “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào dân tộc là anh em ruột thịt”, cứ mỗi độ Tết đến, Xuân về, khẩu hiệu ấy càng được các cán bộ chiến sĩ ở các Đồn Biên phòng trên địa bàn tỉnh nói chung, Đồn Biên phòng Ia Pnôn nói riêng nêu cao. Vui xuân mới không quên nhiệm vụ, hàng ngày, hàng giờ, cán bộ, chiến sỹ của đơn vị vẫn luôn vững tay súng bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới thiêng liêng của Tổ quốc. Và, mục tiêu quan trọng nhất hiện nay là đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội để Nhân dân đón tết vui tươi, an toàn, lành mạnh.

Thiếu tá Nguyễn Thanh Bảo, Chính trị viên Đồn Biên phòng Ia Pnôn, huyện Đức Cơ cho biết: “Thì chúng tôi cũng làm tốt công tác giáo dục chính trị cho cán bộ chiến sĩ, đồng thời cũng làm tốt công tác tư tưởng. Thì những vườn hoa này cũng là động lực để anh em có tư tưởng thoải mái hơn, đầm ấm hơn cũng như là những sắc xuân mang lại thì để các đồng chí xác định “Đồn là nhà” để gắn bó với biên giới và cùng nhau bảo vệ biên giới, hướng về hậu phương trong mùa Xuân mới”.

Có các anh trên đường tuần tra, bảo vệ buôn làng, mùa xuân biên giới lại càng thêm nồng ấm và tất cả đều cùng nhau hướng về phía tương lai với những điều tốt đẹp nhất trong năm mới, như khát vọng hướng về phía mặt trời những bông hoa Hướng dương./.

Quốc Linh, Huy Toàn

Trả lời