Xuân này ở Kroong

Cập nhật 15/2/2015, 10:02:31

Kroong là một trong những xã thuộc vùng căn cứ cách mạng của tỉnh Gia Lai. 40 năm sau ngày quê hương đất nước được giải phóng, với sự quan tâm đầu tư của Đảng, Nhà nước, các cấp chính quyền cộng với sự nỗ lực, phát huy truyền thống hào hùng của vùng quê cách mạng, diện mạo nông thôn và đời sống của người dân xã anh hùng cách mạng đã và đang có một sắc vóc mới với nhiều gam màu tươi sáng. 

Xuân Ất Mùi này, gia đình anh Đinh Uých ở làng Lúch có thêm một niềm vui mới. Sau hơn 5 năm lập gia đình, vợ chồng trẻ đã chịu khó trồng lúa, bắp, dành dụm tích góp và làm được căn nhà mới. Ngôi nhà nhỏ hoàn thành và đưa vào sử dụng đúng vào dịp tết này không chỉ là quả ngọt của sự đồng sức đồng lòng của vợ chồng mà còn là sự động viên, giúp đỡ về vật chất tinh thần của cả gia đình, bà con, hàng xóm. Anh Đinh Uých -Làng Luch, xã Kroong, huyện Kbang nói: “ 2 vợ chồng mình dành dụm tích góp vài năm nay được ít tiền và vừa làm được một căn nhà mới. Lúc làm nhà, bà con họ hàng, hàng xóm cũng đến giúp làm nhà nên gia đình làm một bữa tiệc nho nhỏ để cúng nhà mới và cảm ơn bà con, hàng xóm. Có nhà mới gia đình mình vui lắm".

Kroong là xã thuộc vùng căn cứ cách mạng của tỉnh Gia Lai, hiện có hơn 85% dân số là người Bahnar. Sau ngày quê hương, đất nước được giải phóng, được sự quan tâm đầu tư của Đảng, Nhà nước dành cho vùng căn cứ, cơ sở hạ tầng của xã đa thay da đổi thịt qua từng năm. Cái đói, cái nghèo, lạc hậu dần lùi vào dĩ vãng để nhường chỗ cho một diện mạo mới tươi sáng hơn. Trong đó, đường từ trung tâm huyện Kbang đến xã nay đã thông suốt và đi lại thuận tiện hơn trước rất nhiều.  Nhờ vậy, bộ mặt của xã anh hùng cách mạng càng trở nên đẹp và nên thơ hơn bởi phong cảnh thiên tạo sơn- lâm- thủy hài hòa với một màu xanh ngút ngàn, cùng cuộc sống hiền hòa, thanh bình với những người Bana chân chất, cần cù, thủy chung. Đặc biệt, với các thế hệ từng chứng kiến và trải qua những năm tháng chiến tranh, được sống trong hòa bình thì càng cảm nhận rõ nét sự đổi thay của quê hương. Ông Bứ-Xã Kroong, huyện Kbang chia sẻ: Hồi trước đường đất, đường sá đi lại khó khăn bây giờ có đường sá, điện đi lại thuận lợi, sinh hoạt lắm".

40 năm sau ngày giải phóng, Kroong năm xưa và hôm nay mãi xứng đáng với danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân” mà Đảng và Nhà nước phong tặng. Dẫu cuộc sống còn khó khăn nhưng tự hào và phát huy truyền thống của vùng đất anh hùng cách mạng, người dân Kroong vẫn một lòng một dạ theo Đảng, Nhà nước, không ngừng nỗ lực vươn lên xây dựng cuộc sống mới no ấm hơn với tỉ lệ hộ nghèo giảm bình quân trên 5%/năm. Ông Đinh Ních -Chủ tịch UBND xã Kroong, huyện Kbang nói: Bà con đã từng bước thay đổi nhận thức, cách sản xuất, áp dụng khoa học kỹ thuật vào trồng trọt, chăn nuôi. Bên cạnh cây bắp, một số làng trong xã bà con còn trồng cà phê. Nhờ sự quan tâm đầu tư của Đảng, Nhà nước, trong đó có hệ thống đường giao thông nên đời sống của bà con đã từng bước được nâng lên”.

Cùng với sự chuyển mình vươn lên của nhiều địa bàn vùng khó của tỉnh Gia Lai, Kroong-địa phương thuộc vùng căn cứ cách mạng năm xưa đã và đang nỗ lực xây dựng nông thôn mới, qua đó không ngừng tô thắm bức tranh kinh tế-xã hội của địa phương./.

 

 

 

Thiên Thanh,Thiên Nga , Duy Linh

Trả lời