Vượt lên số phận chính là không đầu hàng trước nghịch cảnh, sẵn sàng chấp nhận những điều không may và đối mặt với nó bằng một thái độ tích cực, lạc quan, không nản chí. Sức mạnh của ý chí, quyết tâm và nghị lực sống phi thường đã giúp nhiều người vượt lên tất cả. Tại Gia Lai, có rất nhiều phụ nữ đã tự tin vượt lên số phận, bản thân họ luôn có một luồng năng lượng tích cực với niềm tin, hy vọng vào một tương lai tốt đẹp… Nhân Kỷ niệm Ngày truyền thống của Hội LHPN Việt Nam và Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10), THGL xin giới thiệu những tấm gương phụ nữ vượt lên số phận nghiệt ngã, bất hạnh; là những đoá hoa đẹp rất đáng quý giữa đời thường.
Trong cộng đồng những người yêu thích chạy bộ tại Gia Lai hầu hết đều biết chị Huỳnh Thị Tuyết Hương, một runner tràn đầy nghị lực. Bén duyên với chạy bộ từ năm 2021, đến nay, chị cùng chồng đã tham gia hàng chục giải chạy được tổ chức trong và ngoài tỉnh.
Biến cố bất ngờ khi vào cuối tháng 12-2023, trong một đợt khám sức khỏe định kỳ, bác sĩ xác định chị bị ung thư vú giai đoạn 2 buộc phải phẫu thuật kết hợp hóa trị trong thời gian dài. Có lẽ với nhiều người khi biết mình mắc ưng thư thì tinh thần sẽ suy sụp nhưng chị Hương vẫn luôn lạc quan, yêu đời. Sau lần hóa trị đầu tiên, chị Hương đã tiếp tục với niềm đam mê chạy bộ. Những hình ảnh về chị ngay cả khi đang điều trị bệnh nhưng vẫn say mê đường chạy được chia sẻ trên Facebook đã nhận được sự cảm phục của cộng đồng và truyền đi tinh thần tích cực đến với những người cũng mắc bệnh hiểm nghèo.

Chị Huỳnh Thị Tuyết Hương – TP. Pleiku, Gia Lai bày tỏ: “Ban đầu tôi cũng rất e ngại và bỡ ngỡ khi tiếp xúc với truyền thông; tuy nhiên, qua thời gian, qua báo đài thì câu chuyện và năng lượng tích cực của tôi được lan tỏa thì một số bệnh nhân có hoàn cảnh giống tôi họ chủ động gọi đến tôi để tâm sự cũng như chia sẻ mong muốn nhận được sự động viên cũng như truyền năng lượng tích cực từ tôi sang họ. Chính vì những điều đó làm cho tôi thấy hạnh phúc vì mang một giá trị đến cho cộng đồng.”
Chị Đinh Thị Brăi ở làng Hven, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ là một trong 2 cá nhân được tham dự Hội nghị biểu dương người khuyết tật, trẻ mồ côi và người bảo trợ tiêu biểu toàn quốc lần thứ VI năm 2024 và Chương trình “Một trái tim, một thế giới” lần thứ 19 được tổ chức tại thủ đô Hà Nội. Đây không chỉ là niềm vinh dự của chị mà còn là niềm vui của người dân làng Hven.
Từ khi sinh ra, chị Brăi đã bị khuyết tật ở chân nên việc đi lại gặp rất nhiều khó khăn. Bù lại, chị Brăi có đôi tay khỏe, linh hoạt và khéo léo. Cũng như bao cô gái Bahnar, chị Brăi rất thích dệt vải. Từ nhỏ, chị đã theo mẹ và các chị dệt vải và chính những tấm vải truyền thống đã đem lại thu nhập cho chị. Ngoài ra, những lúc rảnh rỗi, chị Brăi cũng vào rẫy phụ giúp gia đình. Bất cứ ai khi trò chuyện với chị Brăi đều cảm nhận đó là sự vui vẻ, tự tin và lạc quan. Đời sống sinh hoạt hàng ngày tuy còn nhiều khó khăn, thế nhưng chị luôn mỉm cười và không ngừng nỗ lực vươn lên.
Chị Đinh Thị Brăi – Làng Hven, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ chia sẻ: “Tuy chân đau nhưng tay tôi còn khỏe, còn làm việc được. Tôi vẫn dệt vải để bán, vẫn làm việc nhà được. Tôi mong rằng những người bị khuyết tật bẩm sinh như tôi phải luôn lạc quan, yêu đời, nỗ lực trong cuộc sống.”
Còn rất nhiều những tấm gương phụ nữ khuyết tật có nhiều nghị lực đã vượt lên chính mình và trở thành những người có ích cho xã hội… Nhiều năm qua, để động viên, hỗ trợ những chị em mắc bệnh hiểm nghèo, bị khuyết tật, đã có rất nhiều hoạt động ý nghĩa được cộng đồng thực hiện. Riêng đối với Hội LHPN tỉnh Gia Lai đã thành lập 04 mô hình “Phụ nữ khuyết tật tự lực” với 60 thành viên tại huyện Đak Pơ, Chư Sê, Chư Pưh và Tp. Pleiku. Bên cạnh đó, đã có 3.284 phụ nữ khuyết tật được các cấp Hội giúp đỡ, hỗ trợ, chăm sóc để các chị có điều kiện, nỗ lực vươn lên và tích cực tham gia các hoạt động Hội.

Bà Rơ Chăm H’Hồng – Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Gia Lai trao đổi: “Trên địa bàn tỉnh Gia Lai cũng có nhiều chị em phụ nữ bị khuyết tật họ rất là nghị lực vươn lên trong cuộc sống. Họ rất ý chí, nghị lực, các chị không ngại khó khăn, không ngại bệnh tật của mình để đấu tranh lại. Đây là một tinh thần rất là tốt, cần phải nhân rộng. Trên tinh thần đó thì chị em hội viên, phụ nữ cũng đồng lòng hỗ trợ hướng các chị đến với các chính sách của nhà nước/ Trong thời gian qua Hội LHPN tỉnh cũng chỉ đạo các cấp Hội hỗ trợ, tư vấn hướng cho các chị khởi nghiệp, tiếp cận các nguồn vốn rồi tổ chức các hội nghị biểu dương, giao lưu “Vầng trăng khuyết”, khuyến khích hội viên phụ nữ tổ chức các hoạt động để chị em tham gia khởi nghiệp. Thông qua các hoạt động như vậy, đã có hơn 3000 chị em khuyết tật đã tham gia vào các hoạt động Hội.”
Dù bị bệnh tật hay khiếm khuyết một phần cơ thể và phải đối mặt với nhiều khó khăn, nhưng những người phụ nữ ấy vẫn kiên cường đi qua sóng gió, trở thành người có ích cho xã hội và khẳng định giá trị của bản thân. Các chị là tấm gương sáng về nghị lực trong cuộc sống, không dừng bước trước khó khăn, luôn hướng tới một tương lai tốt đẹp với một trái tim nhiệt huyết và tinh thần quật cường.
Linh Chi – Thanh Sáng – Duy Linh