Vườn quốc gia Kon Ka Kinh hiện được giao quản lý, bảo vệ trên 44.000 ha rừng với lâm phần trải dài ở nhiều địa phương trong tỉnh. Phần lớn diện tích của Vườn nằm trong vùng lõi và vùng đệm của Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cao nguyên Kon Hà Nừng, có sự đa dạng sinh học cao với nhiều loài động, thực vật quý hiếm nên luôn đứng trước nguy cơ bị xâm hại. Do đó, đơn vị đã triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp nhằm tăng cường và thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng trên lâm phần được giao quản lý.
Sau 1 ngày tuần tra, các cán bộ, nhân viên Chốt bảo vệ rừng của Trạm số 4 (Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh) đóng chân trên địa bàn huyện Kbang đang tranh thủ vào bếp chuẩn bị bữa cơm tối để kịp cho buổi tuần tra đêm.
Trong đêm tối, những bước chân vẫn vượt suối, băng rừng để thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ rừng.
Với diện tích giao quản lý lớn, địa bàn trải rộng trên nhiều xã của huyện Kbang nên công tác quản lý, bảo vệ rừng của 6 cán bộ, nhân viên Chốt bảo vệ rừng Trạm số 4 càng trở nên vất vả hơn; nhất là vào dịp lễ, tết.
Ông Nguyễn Minh Chinh – Trạm trưởng Trạm Bảo vệ rừng số 4, Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh nói: “Tại trạm có 4 nhân viên và nhân viên hợp đồng thì dịp Tết luôn phải trực 100% quân số. Dù biết là dịp lễ tết không về được anh em nhớ gia đình nhưng vì nhiệm vụ quản lý, bảo vệ rừng nên cũng động viên tư tưởng anh em cố gắng.”
Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh đang quản lý trên 44.000 ha rừng. Phần lớn diện tích thuộc vùng lõi và vùng đệm của Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cao nguyên Kon Hà Nừng có sự đa dạng sinh học cao. Trong đó có nhiều quần thể gỗ quý như: Pơ mu, Giáng hương…, đòi hỏi cán bộ, nhân viên phải luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác quản lý, bảo vệ rừng.

Ông Ngô Văn Thắng – Giám đốc Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh cho biết: “Bằng cách nào đó thì chúng tôi thăm hỏi, chia sẻ những khó khăn, thiếu thốn mà anh em đang gặp phải trong cuộc sống; đặc biệt là việc triển khai nhiệm vụ và xa gia đình trong dịp Tết và còn phải làm việc nhiều hơn, phải căng mình ra để giữ rừng.”
Công việc đầy vất vả và áp lực nhưng mức thu nhập của mỗi kiểm lâm viên ở đây cũng chỉ từ 5 đến 7 triệu đồng/tháng. Song mỗi cán bộ, kiểm lâm của Vườn quốc gia Kon Ka Kinh vẫn kiên trì bám trụ để bảo vệ rừng tránh sự xâm hại, góp phần bảo vệ tài nguyên, giữ màu xanh cho núi rừng Tây Nguyên.
Đức Hải – R’Piên