Có những người từng một thời lầm lỗi, nhưng nay không chỉ biết ăn năn hối cải, mà còn không ngừng vươn lên phát triển kinh tế gia đình. Với sự chịu khó lao động, nhiều người đã có nhà cửa khang trang, thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm ngay trên buôn làng của mình. Trường hợp của ông Đinh Phu ở xã Bờ Ngoong là 1 trong số đó.

Sau một thời lầm lỡ, ông Đinh Phu nhận rõ bản chất của bọn phản động Fulro, Tin lành Đê ga và thấm thía giá trị của cuộc sống tự do mà bản thân mình đã được thụ hưởng ngay trên nơi mình sinh ra và lớn lên. Chính vì vậy, ngay khi được Đảng, Nhà nước khoan hồng trở về địa phương năm 2011, ông đã chịu khó làm ăn, trồng, chăm sóc cà phê, tiêu để bù đắp lại lỗi lầm mà mình đã gây ra với gia đình và buôn làng. Với sự chịu khó học hỏi, mạnh dạn đầu tư cho sản xuất, gia đình ông đã có kinh tế ổn định, thậm chí là niềm mơ ước của nhiều người.
Ông Đinh Phu – Làng Thong Nha, xã Bờ Ngoong, huyện Chư Sê cho biết: “Gia đình làm 800 cây cà phê, tiêu 800 trụ, thu mỗi năm trên 50 triệu đồng trừ chi phí. Cuộc sống bây giờ tốt rồi, xóa đói giảm nghèo, đỡ rồi”.
Nhờ kinh tế ngày càng ổn định cộng với sự tích góp của gia đình, năm 2013, gia đình ông Đinh Phu đã xây dựng được nhà cửa khang trang trị giá hơn 600 triệu đồng. Bên cạnh niềm vui được đoàn tụ, sum họp bên vợ con, dân làng thì ông còn cảm thấy ấm lòng bởi trong cuộc sống, sinh hoạt hàng ngày luôn nhận được sự sẻ chia, giúp đỡ, động viên của các ngành chức năng và chính quyền, đoàn thể ở địa phương.
Ông Đinh Phu nói thêm: “Nhà nước cho mình vay 300 triệu để làm thêm cà, tiêu trồng thêm 800 nữa để kinh tế gia đình mình ngày càng phát triển”.
Ông Đinh Vong – Chủ tịch UBMTTQ xã Bờ Ngoong, huyện Chư Sê nhận xét: “Ông Đinh Phu sau khi giáo dục về thì nghe theo Đảng, Nhà nước hướng dẫn, cuộc sống khác nhiều, nhà xây kiên cố, cà phê, tiêu nhiều. Sắp tới chúng tôi sẽ bầu vào hộ sản xuất, kinh doanh giỏi của xã. Ngoài ra, ông cũng hướng dẫn cho bà con không nghe theo bọn xấu tuyên truyền phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc”.
Nếu chăm chỉ lao động, bản thân sẽ dễ dàng có được cuộc sống ấm no, sung túc ngay trên bản làng của mình. Đây là điều mà ông Đinh Phu luôn tự nhắc mình và người thân phải không ngừng cố gắng nhằm xây dựng kinh tế gia đình ngày càng phát triển, qua đó góp phần xây dựng địa phương ngày càng giàu đẹp. Và ông luôn tâm niệm một điều rằng: Không nơi đâu có cuộc sống tự do, hạnh phúc như trên quê hương thân yêu của mình./.
Thiên Thanh, Duy Linh