Vươn lên sống có ích cho đời

Cập nhật 15/6/2016, 14:06:48

Bị sốt dẫn đến bại liệt chân từ năm 3 tuổi nhưng vượt lên hoàn cảnh và đặc biệt là không muốn trở thành gánh nặng cho gia đình, xã hội, hơn 30 năm qua anh Phạm Minh Quang-một trong những người khuyết tật sinh sống trên địa bàn Tp.Pleiku đã làm đủ nghề để kiếm sống nuôi thân. Sự cần cù chịu khó vươn lên xây dựng kinh tế gia đình ấm no, hạnh phúc của anh khiến không ít người cảm phục.

 

                  

          

 

Dù bị khuyết tật chân nhưng sau khi học xong lớp 8, bất kể ai thuê gì anh Phạm Minh Quang cũng làm để kiếm tiền tự lập. Đều đặn gần 10 năm nay, ngày nào cũng vậy nắng cũng như mưa anh vẫn một mình rong ruổi trên các tuyến đường của Tp.Pleiku để bán vé số. Công việc này không chỉ đem lại cho anh nguồn thu nhập đều đặn hơn trăm ngàn đồng mỗi ngày mà còn đem đến cho anh niềm vui nho nhỏ trong cuộc sống, đó là được gặp gỡ, trò chuyện, giao lưu với mọi người.

Anh Phạm Minh Quang – Tổ dân phố 14, phường Yên Đỗ, Tp.Pleiku. cho biết: “Mình không muốn làm gánh nặng cho gia đình nên hồi nhỏ có công việc gì mình cũng làm hết. Từ khi chuyển vô Gia Lai có một thời mình làm kỹ thuật cho Công ty may Nhà Bè, từ năm 2007 đi bán vé số, có một thời đi làm cá cho anh chị nữa, đêm đi làm cá, ngày đi bán vé số”.

Từ tỉnh Bắc Giang vào Gia Lai lập nghiệp đã 25 năm, anh Phạm Minh Quang đã xây dựng được  tổ ấm hạnh phúc, vững chắc ở tổ dân phố 14, phường Yên Đỗ, Tp.Pleiku…. Vợ anh trước đây cũng đi bán vé số nhưng gần đây vì sức khỏe không tốt nên chị nhận giữ trẻ tại nhà, kiếm thêm thu nhập cùng anh chăm lo cuộc sống sinh hoạt và việc học hành của 2 cô con gái. Tấm gương vượt khó vươn lên trong cuộc sống của gia đình anh khiến không ít người cảm phục.

Anh  Quang  mong muốn: “Mong muốn có sức khỏe để đi buôn bán lo cho 2 con ăn học, không phải đi bán vé số như cha nó là tốt rồi. Hai đứa con ngoan ngoãn, học khá, ba cũng phấn đấu nuôi các con ăn học thành đạt”.

Bà Huỳnh Phương Cúc – Tổ dân phố 14, phường Yên Đỗ, Tp.Pleiku. nhận xét: “ Quang bị tật nguyền, vợ đau khớp nhưng làm không ngừng nghỉ, rất giỏi, rất tốt, nhà cô mà hư ti vi là nó tới, sửa được là nó sửa giúp cho”.

Với ý chí nghị lực vươn lên, anh Phạm Minh Quang vinh dự được Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh Gia Lai tặng Giấy khen vì sự nỗ lực vượt qua khó khăn, vươn lên lao động sản xuất tốt giai đoạn 2010-2015. Với anh dù cuộc sống có những gian khó, thử thách đi chăng nữa nhưng gia đình luôn là điểm tựa vững chắc để anh không ngừng phấn đấu vươn lên để xứng đáng là người cha trong gia đình và là công dân có ích cho xã hội./.

Thiên Thanh- Minh Trí

Trả lời