Một thời cầm súng chiến đấu vì độc lập dân tộc, khi đất nước được hòa bình, trở về với cuộc sống đời thường, nhiều người lính vẫn tiếp tục phát huy phẩm chất bộ đội cụ Hồ, vượt qua mọi khó khăn để vươn lên trong cuộc sống. Thương binh Vũ Văn Liêm ở phường Sông Bờ- thị xã AyunPa là một trong những điển hình như vậy.

Năm 1972, cuộc chiến đấu chống Mỹ xâm lược ở giai đoạn ác liệt, cùng với nhiều thanh niên, ông Vũ Văn Liêm quê ở Vĩnh Phúc đã lên đường nhập ngũ. Những trận chiến năm xưa vẫn còn ghi nhớ trong tâm trí của người lính và trong 1 trận đánh, ông đã bị thương và xuất ngũ năm 1973. Sau ngày hòa bình lập lại, năm 1978, ông Vũ Văn Liêm cùng gia đình vào Gia Lai lập nghiệp và sinh sống ở phường Sông Bờ- thị xã AyunPa. Cuộc sống khó khăn nhưng với ý chí kiên cường của một người lính đã thôi thúc ông vươn lên trong lao động sản xuất. Với đức tính cần cù, chịu khó, và kinh nghiệm học tập được, ông đã nuôi gà thương phẩm ….hàng năm thu nhập hàng trăm triệu đồng
Ông Liêm cho biết: “Tôi tham gia bộ đội và năm 1973 thì bị thương hiện đang nhận chế độ thương binh 4/4. Tôi tuy là sức khỏe không tốt nhưng học hỏi kinh nghiệm nên nuôi gà cũng được nhiều năm rồi. Công việc nuôi gà cũng nhẹ nhàng, mỗi lứa nuôi khoảng 5-7 ngàn con. Nói chung thu nhập cũng ổn và kinh tế gia đình vững vàng, có dư thừa để dành cho tuổi già”.
Cùng với việc sản xuất giỏi, nâng cao đời sống gia đình ông Liêm luôn nhiệt tình tham gia các hoạt động tại địa phương, đi đầu trong các phong trào gây quỹ để xây dựng các công trình phục vụ sinh hoạt chung trên địa bàn. Ông Liêm còn tham gia tích cực tham gia công tác xã hội, được chính quyền địa phương đánh giá cao.
Bà Hoàng Thị Thúy Hoa- Phó Trưởng phòng, Phòng LĐ&TB&XH thị xã AyunPa nhận xét: “Ông Liêm là thương binh, nhưng ông rất siêng năng trong sản xuất, đặc biệt là trang trại nuôi gà của ông rất hiệu quả. Ông là gương nông dân sản xuất giỏi ở địa phương. Cùng với đó ông là một trong những người gương mẫu, đi đầu trong việc thực hiện chính sách chủ trương chính sách pháp luật tại cơ sở”.
Để có được kết quả như ngày nay, thương binh Vũ Văn Liêm đã phải trải qua bao ngày tháng lao động đầy vất vả, với ý chí nghị lực của người lính Cụ Hồ, được rèn luyện qua khói lửa chiến tranh, khó khăn nào cũng vượt qua, siêng năng lao động sản xuất, làm giàu cho gia đình và đóng góp cho quê hương đất nước, điều đó thật đáng trân trọng./.
Ngọc Ánh, Piên