Từ nhiều năm học qua, giúp đỡ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi, cơ nhỡ đã trở thành hoạt động được Trường Tiểu học Số 1 thị trấn Phú túc, huyện Krông Pa duy trì thường xuyên.
Với những nghĩa cử nhân văn này, những chiếc lá chưa lành đã được tiếp thêm nghị lực, niềm tin để tiếp tục vươn lên trong học tập và cuộc sống.

Sinh ra trong một gia đình có hoàn cảnh khó khăn, bố mất sớm, chính vì thế đã từng có lúc em Ksor Khey Ny muốn bỏ học vì sợ mẹ vất vả nuôi nấng mình. Ngay khi biết được hoàn cảnh của học trò, các thầy cô giáo ở Trường Tiểu học số 1 thị trấn Phú Túc, huyện Krông Pa đã đến động viên và cùng nhau quyên góp tiền, dụng cụ học tập để ủng hộ cho em Khey Ny. Những món quà tuy không quá lớn về mặt vật chất nhưng chan chứa tình cảm, đong đầy sự sẻ chia của thầy cô giáo đã thắp lên niềm tin để em Ksor Khey Ny vươn lên, tiếp tục đến trường trong vòng tay yêu thương trìu mến của thầy cô, bạn bè.
Em Ksor Khey Ny – Lớp 3A4, Trường TH Số 1, TT Phú Túc, huyện Krông Pa, Gia Lai bày tỏ: “ Em cảm ơn các bạn, các cô đã giúp đỡ em trong thời gian qua, nên em sẽ cố gắng học thật tốt để sau này có công việc ổn định để có thể tự nuôi bản thân và nuôi mẹ.”
Ở Trường TH Số 1 Thị trấn Phú Túc, giáo viên luôn nắm rõ hoàn cảnh gia đình của từng em học sinh. Chính vì thế, hễ em nào gặp khó khăn, các thầy cô đều kịp thời đến động viên, hỗ trợ. Thời gian qua, với sự tích cực của mỗi cán bộ, giáo viên Trường Tiểu học Số 1 Thị trấn Phú túc đã giúp rất nhiều học sinh có thêm điều kiện để tham gia học tập đạt kết quả cao.
Cô giáo Nguyễn Thị Thu Hà, Trường TH Số 1, TT Phú Túc, huyện Krông Pa, Gia Lai cho biết: “Khi mà nhận các em có hoàn cảnh khó khăn để giúp đỡ và đỡ đầu thì bản thân chúng tôi rất băn khoăn. Bởi vì trường hợp của các em đều là nghèo, chậm tiến bộ trong học tập. Nhưng mà khi nhận thấy được sự tiến bộ của các em thì bản thân cảm thấy rất vui mừng. Khi đựơc gần gũi với các em hiểu được hoàn cảnh điều kiện của các em hơn thì cô, thầy và học trò giống như những người thân trong gia đình và cảm thấy gần gũi nhau hơn.”
Phong trào giúp đỡ học sinh nghèo không chỉ nhận được sự đồng tình tham gia của các thầy cô giáo mà Trường TH Số 1, thị trấn Phú Túc còn thường xuyên vận động các mạnh thường quân trên địa bàn cùng tiếp sức cho học sinh. Nhờ sự lan tỏa này, tính từ năm 2015 đến nay, Trường TH Số 1, thị trấn Phú Túc đã nhận đỡ đầu được trên 1000 học sinh, với số tiền trên 100 triệu đồng.
Cô Đào Thị Thơ – Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 1, TT Phú túc trao đổi thêm: “Phong trào giúp đỡ bạn nghèo của trường tiểu học số 1 Phú túc là một trong những hoạt động giáo dục có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện tinh thần “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách” trong các em học sinh. Qua đó thực hiện hiệu quả phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực; đồng thời nâng cao hiệu quả việc duy trì sỹ số học sinh cũng như chất lượng Giáo dục- Đào tạo ở trường tiểu học số 1 Phú túc.”
Không chỉ gieo tri thức, những người lái đò tận tụy trên vùng đất khó Krông Pa vẫn ngày ngày tiếp lửa cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn được đến trường bằng những việc làm đơn giản, mộc mạc nhưng ý nghĩa. Chính vì thế, những năm qua, tỷ lệ duy trì sĩ số, chất lượng dạy và học tại Trường TH Số 1 Thị trấn Phú Túc ngày càng được nâng cao./.
Thanh Vui, Sơn Trung