Với Đảng 90 mùa Xuân

Cập nhật 03/2/2020, 16:02:00

Mùa Xuân năm Canh Ngọ, vào ngày 3-2-1930, Đảng cộng sản Việt Nam ra đời, như một sự khởi đầu tốt đẹp, hứa hẹn một tương lai tươi sáng cho đất nước, cho cách mạng Việt Nam. Riêng tại Gia Lai, việc thành lập tổ chức đảng đầu tiên đã sớm mở ra những thời cơ mới cho phong trào cách mạng địa phương. Đây cũng chính là yếu tố then chốt để cùng với cả nước, Gia Lai lập nên những chiến công nối tiếp chiến công dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Ngày 1-10-1945, Chi bộ Đảng đầu tiên của Gia Lai được thành lập tại thị xã Pleiku. Sự ra đời của Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên cũng như việc thành lập Đảng bộ tỉnh Gia Lai vào ngày 10-12-1945 chính là bước ngoặt đánh dấu bước phát triển quan trọng về sự lãnh đạo của Đảng. Từ đây, phong trào đấu tranh cách mạng của các tầng lớp nhân dân ở Gia Lai đã có sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng, mở ra một giai đoạn mới, giành nhiều thắng lợi có ý nghĩa lịch sử.

Ông Ngô Thành – Nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai cho biết: “Mới thành lập thì khó khăn còn nhiều lắm. Nhưng chúng ta đã có ngọn cờ Đảng để hun đúc, nhen nhóm, tập hợp lực lượng. Nó đem lại một niềm tin mãnh liệt, thúc đẩy dân ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Từ đây nhân dân các dân tộc ở Gia Lai đã đã biết đến cách mạng, đến Bác Hồ. Từ đây thì làm cách mạng đã có sự dẫn dắt của tổ chức”.

Sau cách mạng tháng Tám thành công, đồng bào các dân tộc Gia Lai dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh đã đem hết sức người, sức của để cùng nhân dân cả nước tiến hành cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ xâm lược. Đảng bộ, quân và dân các dân tộc tỉnh Gia Lai đã ghi đậm chiến công trên mỗi con đường, mỗi ngọn núi, buôn làng… Tiêu biểu là chiến thắng Đak Pơ, Chiến thắng Pleime, Cheo reo, Phú Bổn… đã góp phần to lớn cùng với quân và dân cả nước làm nên đại thắng vào mùa Xuân năm 1975, sau đó cùng bắt tay kiến thiết, xây dựng tỉnh nhà.

Ông Thân Hải Thanh – Cựu tù chính trị yêu nước phường Tây Sơn, TP. Pleiku, Gia Lai tự hào nói: “Ngày đó khó khăn vất vả lắm, nếu cán bộ, đảng viên không gương mẫu, kiên định đấu tranh thì khó mà có được kết quả. Khó khăn từ việc tìm cán bộ đến việc xây dựng lực lượng nòng cốt vận động nhân dân khai hoang, làm kinh tế, xây dựng quê hương. Bây giờ thì khác lắm rồi. Đảng đã lãnh đạo mấy chục năm đổi mới, mọi thứ đã hoàn toàn khác xưa”.

Sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng là nhân tố quyết định đến thắng lợi của sự nghiệp cách mạng, điều đó đã được thể hiện một cách sinh động trên quê hương Gia Lai Anh hùng. Là một tỉnh miền núi bị chiến tranh tàn phá nặng nề nhưng Gia Lai ngày càng đổi thay và phát triển, hòa chung làn sóng đổi mới đất nước. Càng tự hào về truyền thống vẻ vang của Đảng, mỗi cán bộ đảng viên cần phải phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước, tích cực đóng góp xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, là đạo đức, là văn minh để xứng đáng với niềm tin tưởng của nhân dân.

Ông Phạm Hồng Nam – Nguyên TUV, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nói: “Bây giờ quan trọng nhất là cán bộ, lãnh đạo phải sâu sát, gần dân. Nếu chỉ ngồi tại phòng máy, bàn phím thì không thể lãnh đạo tốt được. Mình phải thường xuyên đi cơ sở, bám nắm tình hình nhân dân, giải quyết tốt những vấn đề vướng mắc trong dân, từ đó mới triển khai tốt và đúng đắn những chủ trương, đường lối theo yêu cầu”.

Với Đảng ta 90 mùa xuân, Gia Lai đang tràn ngập niềm tin vào ngày mới, vận hội mới, chào đón những thời khắc quan trọng của lịch sử: Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII… Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, Gia Lai tiếp tục vượt qua những khó khăn, thách thức, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội XV của Đảng bộ tỉnh đã đề ra, góp phần xây dựng đất nước ngày càng to đẹp hơn, đàng hoàng hơn như mong muốn của Bác Hồ kính yêu./.

Minh Lý  – K’Tuối

Trả lời