Viết tiếp truyền thống “Đền ơn đáp nghĩa” trong thế hệ trẻ

Cập nhật 19/7/2018, 08:07:04

Hướng đến kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2018), Đoàn thanh niên của Sở Lao động- Thương binh và Xã hội; Công an tỉnh Gia Lai đã có những hành động ý nghĩa, thể hiện lòng biết ơn đối với những người có công với cách mạng tại xã Ia Sao, huyện Ia Grai.

Trong căn nhà của cựu tù chính trị Y Phong, sinh năm 1947, ở làng Yek, xã Ia Sao, huyện Ia Grai vào một ngày mưa giữa tháng 7. Những câu chuyện sôi nổi giữa hai thế hệ cứ nối tiếp nhau. Cuộc gặp gỡ này khiến ông Y Phong không khỏi xúc động. Ông vui vì thanh niên biết đến thăm hỏi, động viên, trân trọng và muốn tìm hiểu lịch sử. Bên cạnh đó, hai tổ chức đoàn còn tặng và tiến hành lắp đặt cho gia đình ông một bồn chứa nước sinh hoạt trị giá 6 triệu đồng. Món quà tuy không quá lớn về mặt vật chất nhưng chứa đựng tình cảm, thể hiện tấm lòng tri ân của thanh niên hai đơn vị đối với gia đình ông Y Phong.

Ông Y Phong cho biết: Bản thân ông  4 năm cùng đồng đội chiến đấu tại chiến trường Tây Nguyên, rồi bị địch bắt giam 7 năm tại nhà lao Côn Đảo. Bao nhiêu cực khổ mới tìm được về quê hương Ia Sao này. Hôm nay, các cháu thanh niên đến tặng và lắp đặt bồn chứa nước thì gia đình ông vui mừng lắm. Cảm ơn các cháu thanh niên!.

Bên cạnh việc thăm hỏi, tặng quà cựu tù chính trị Y Phong, các thanh niên của hai tổ chức đoàn còn đến tận các làng, hoặc vào từng nhà để tri ân những thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng trên địa bàn xã Ia Sao, huyện Ia Grai. Thông qua hoạt động này, góp phần giáo dục thanh niên của hai cơ sở đoàn về truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tự hào dân tộc; biết sẻ chia, quan tâm đến những người có công với cách mạng. Từ đó, tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, sáng tạo trong công tác chuyên môn, góp sức xây dựng quê hương Gia Lai giàu đẹp.

Ông Rơ Châm Hying – Xã Ia Sao, huyện Ia Grai cũng nói: “Hôm nay mưa to thế này mà các cháu thanh niên cũng đến tận làng để tặng quà cho cựu chiến binh, ai trong đây cũng vui lắm. Hy vọng các cháu thanh niên sẽ làm nhiều việc có ích cho địa phương, xây dựng quê hương phát triển”.

Chị Nguyễn Thị Yến – Bí thư Đoàn Cơ sở Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Gia Lai chia sẻ: “Là một người trẻ, trách nhiệm là phải biết ơn và tri ân những người đã cống hiến cuộc đời cho đất nước, cho nền hòa bình này. Hoạt động của hai tổ chức đoàn cũng giúp thanh niên, đoàn viên hiểu được nhiều điều hơn và có cơ hội để trò truyện, tri ân với các thương binh, bệnh binh, cựu tù chính trị”.

Tri ân những người có công với cách mạng không chỉ là một truyền thống tốt đẹp, mà còn là trách nhiệm của những người được sống trong thời đại hòa bình. Vào thời điểm này, cùng với tuổi trẻ Gia Lai, những việc làm ý nghĩa của Đoàn cơ sở Sở Lao động – Thương binh và Xã Hội; Công an tỉnh như nhân lên tinh thần xung kích, tiếp tục phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc./ .

 Thanh Vui, Đức Thành

Trả lời