Vẹn nguyên ký ức hào hùng

Cập nhật 28/4/2024, 10:04:03

49 năm đã trôi qua nhưng trong ký ức của những người lính năm xưa đã góp phần làm nên chiến thắng lịch sử – Đại thắng mùa Xuân năm 1975 – giải phóng miền Nam thống nhất đất vẫn còn vẹn nguyên về những năm tháng hào hùng, rất đỗi tự hào. Quá khứ hào hùng là mạch nguồn tự hào để chúng ta tiếp bước, lạc quan, cùng chung sức đồng lòng xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Chiến tranh đã lùi xa, đất nước “nở hoa” độc lập, 49 năm sau ngày miền Nam giải phóng, đất nước thống nhất, nhưng cựu chiến binh Kim Hải Hậu đang sinh sống tại tổ 1, phường Diên Hồng, TP. Pleiku vẫn vẹn nguyên ký ức về những ngày tháng kháng chiến hào hùng. Với ông, đó là kỷ niệm không thể phai nhòa trong suốt cuộc đời mình.

Trong Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, ông tham gia chiến đấu tại đơn  vị  Z23, Lữ đoàn 316 – Đặc công Biệt động. Tại thời điểm ấy, đơn vị Z23 nhận được lệnh tập trung toàn bộ lực lượng cùng với Z22 – D81 đánh chiếm cầu Rạch Chiếc (nay là Cầu Sài Gòn), đón đại quân vào giải phóng Sài Gòn. Tối ngày 27/4/1975, đơn vị đến vị trí tập kết cách cầu Rạch Chiếc 1,5 km. Rạng sáng ngày 28 chính thức nổ súng đánh chiếm cầu, tuy nhiên khi đại quân chưa kịp tiến vào thì lực lượng của Ngụy bắt đầu phản kích. Đến tối ngày 29, những người chiến sỹ còn lại nhận lệnh tiếp tục đánh chiếm cầu. CCB Kim Hải Hậu nhớ như in trận chiến diễn ra vào ngày 30/4; 4h30, Lữ đoàn 316 bắt đầu nổ súng, chiếm giữ được cầu, tạo điều kiện thuận lợi để Lữ đoàn thiết giáp của các đơn vị của ta tiến vào Sài Gòn.

CCB Kim Hải Hậu – Tổ 1, phường Diên Hồng, TP. Pleiku xúc động nhớ lại: “Chiến thắng trận chiến cầu Rạch Chiếc có ý nghĩa rất quan trọng, công phá được cầu Rạch Chiếc thì đại quân mới nhanh chóng vào giải phóng thành phố được/Bên trên quán triệt, còn 1 người cũng phải giữ được cầu. Khi đơn vị đã hoàn thành nhiệm vụ chiếm giữ cầu Rạch Chiếc/ sáng 30/4 Quân đoàn 2 tiến vào cầu thì Bộ Tư lệnh đã thông báo Đặc công biệt động đã chiếm giữ được cầu. Khi đó lực lượng còn lại 17,18 người. Sau khi chiếm được cầu chúng tôi còn nhiều vụ quan trọng, 1 số an hem ở lại gác cầu, 1 bộ phận lên tiếp quản nhà máy xi măng Hà Tiên, một bộ phận thì tiếp quản khu khu tồn trữ TW và 1 lực lượng nữa lên Nhà máy nhiệt điện Thủ Đức/ Ý nghĩa nó rất lớn là điện ở thành phố ngày 30/4 không mất là nhờ đơn vị giữ được nhà máy nhiệt điện.”

Từng xông pha trận mạc, từng vào sinh, ra tử và may mắn khi được chứng kiến thời khắc thiêng liêng đất nước thống nhất, những người lính tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh luôn vinh dự và tự hào. Trải qua nhiều năm tháng, câu chuyện của những người lính vẫn luôn xoay quanh chiến công từ khắp các chiến trường.

Đối với cựu chiến binh Nguyễn Văn Hào, đang sinh sống tại tổ 1, phường Diên Hồng, Tp.Pleiku mỗi khi nhớ về ngày 30/4/1975 đều không giấu được xúc động. Khi ấy, ông công tác tại D19 – Đ120, Trung đoàn 598 thuộc Quân đoàn 3, là đơn vị pháo cao xạ và trực tiếp là pháo thủ số 2. Vào ngày 26/4/1975 chính thức phát động Chiến dịch Hồ Chí Minh, Bộ Tư lệnh cũng nói rõ trong chiến dịch là không bắt tù hàng binh.

Cựu chiến binh  Nguyễn Văn Hào, tổ 1 phường Diên Hồng, Tp.Pleiku hồi tưởng: “Khi ấy khoảng 10 giờ 2 bên cánh đồng người ta đã ập ra giơ cờ giải phóng, người dân người ta hô lên “các chú ơi, Tổng thống Dương Văn Minh đã đầu hàng”/ những khi ấy chúng tôi vẫn trong tư thế sẵn sàng chiến đấu đến chính thứ trưa khoảng 11h hơn thì có lệnh chính thức là đã giải phóng. Số tàn quân khi mình đánh nó sợ nó chạy trốn trong các sình lầy. Tối đến mình mới ra mình vận động người ta đưa chồng con ra trình diện chứ không dung vũ lực nữa, chủ yếu công tác dân vận khi ấy tâm lý người thua trận mới thoái mái…”

49 năm sau Chiến dịch Hồ Chí Minh đại thắng, thống nhất 2 miền Nam – Bắc, những người lính Cụ Hồ càng thêm tự hào khi đất nước chuyển mình, ngày càng phát triển.

CCB Nguyễn Văn Lít – Thị trấn Phú Túc, huyện Krông Pa chia sẻ: “Sau giải phóng thì đất nước nói chung và huyện Krông Pa còn nhiều khó khăn, gian khổ về kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng còn nhiều phức tạp. Đến nay thì đời sống của huyện Krông Pa cũng đã phát triển mạnh về giao thông, kinh tế, chính trị, đời sống nhân dân rất là tốt, riêng năm nay là thu nhập rất lớn…”

Những tâm sự đầy xúc động qua những câu chuyện, ký ức về những ngày tháng 4 lịch sử năm 1975 của những người lính Bộ đội Cụ Hồ năm xưa khiến mỗi người dân thêm trân trọng giá trị của hòa bình để cố gắng cống hiến, xứng đáng với sự hy sinh cao cả của bao thế hệ cha anh. Đi qua thời chiến, rồi chứng kiến đất nước đổi thay và phát triển từng ngày, những người lính không khỏi phấn khởi, tự hào khi từng góp công sức gìn giữ trọn vẹn non sông đất Việt

Linh Chi – Duy Linh – Trung Sơn

Trả lời