Về làng Kuk Kôn hôm nay

Cập nhật 09/1/2016, 09:01:49

                  Cũng như ở một số buôn, làng khác trên địa bàn tỉnh, từ khi rũ bỏ hoàn toàn cái gọi là “Tà Đạo Hà Mòn”, chí thú làm ăn, không phải bận tâm đến hoạt động của tổ chức này nữa, cuộc sống sinh hoạt và sản xuất của hàng chục hộ dân là đồng bào DTTS ở làng Kuk Kôn xã An Thành huyện Đăk Pơ đã có nhiều đổi thay rõ rệt. 

 

Từ khi chính thức cam kết từ bỏ “Tà đạo Hà Mòn” cuộc sống, sinh hoạt của gia đình Chị Tu đã có nhiều thay đổi rõ rệt.

Tháng 12/2014 trở về trước, gia đình chị Đinh Thị Tu cùng một số hộ dân Làng Kuk Kôn trót nghe theo lời lừa phỉnh, kích động của những kẻ đội lốt tôn giáo đi theo cái gọi là “Đạo Hà Mòn” một thứ “Tà Đạo” hoạt động trái pháp luật, bị xã hội lên án. Nội bộ trong làng bị chia rẽ, công việc sản xuất bị bỏ bê, cuộc sống sinh hoạt, chuyện học hành của con cái cũng bị ảnh hưởng rất nhiều. Từ tháng 12/2014 đến nay thì khác. Từ khi chính thức cam kết từ bỏ “Tà đạo Hà Mòn” cuộc sống, sinh hoạt của gia đình Chị Tu đã có nhiều thay đổi rõ rệt.

                  Chị Đinh Thị Tu – Làng Kuk Kôn, xã An Thành, huyện Đăk Pơ nói: “Trước đây gia đình tôi có tin theo đạo “Hà Mòn”, sau khi nhận thấy điều đó là sai, là vi phạm pháp luật gia đình tôi đã nhận thấy lỗi lầm và đã từ bỏ nó rồi. Giờ chỉ lo làm ăn, lo chuyện học hành của con cái thôi”.

                 Nhờ chí thú làm ăn, hơn 2ha mía, 4 sào mỳ, lúa, hàng chục con trâu, bò đã cho nguồn thu nhập ổn định cho gia đình. Không những mua thêm được máy móc, phương tiện phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt, cuộc sống của gia đình nay đã đổi thay rất nhiều và không còn bận tâm với thứ “Tà Đạo” này nữa. Cũng như gia đình chị Tu, gia đình chị Đinh Thị Toen cùng một số hộ làng Kuk Kôn trước đây cũng cùng cảnh ngộ. Vì trót đi theo thứ “Tà đạo” này mà cuộc sống khó khăn, cái nghèo cứ mãi đeo bám. Nhờ sớm nhận ra lỗi lầm, công việc sản xuất và đời sống của các hộ này cũng đang có bước phát triển ổn định.

                   Đại úy Trường Minh Trung – Đội trưởng An ninh Công an huyện Đăk Pơ cho biết: “Trước đây năm 2008, một số hộ dân trong làng đi theo tổ chức “Tà đạo Hà Mòn” qua quá trình tuyên truyền vận động của cả hệ thống chính trị, từ tháng 12/2014 đến nay các hộ đều đã cam kết từ bỏ rồi. Hầu hết bà con đều đã yên tâm, chí thú làm ăn ổn định cuộc sống. Một số hộ đã ổn định sản xuất và cuộc sống tốt hơn trước”.

               

Từ khi xóa bỏ hoàn toàn “Tà Đạo Hà Mòn” làng Kuk Kôn hôm nay đã thực bình yên và có nhiều thay đổi. Được Nhà nước quan tâm đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, hỗ trợ sản xuất, khôi phục truyền thống văn hóa, nếp sống mới cùng với phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở đây cũng đang thực sự hồi sinh và phát triển.

                  Ông Trần Minh Đức – Chủ tịch UBND xã An Thành, huyện Đăk Pơ nói: "Qua quá trình tích cực tuyên truyền vận động bà con làng Kuk Kôn đã từ bỏ hoàn toàn cái gọi là “Tà đạo Hà Mòn”. Xã đã tiến hành rà soát, phân loại hộ nghèo để có kế hoạch hỗ trợ bà con cây, con giống sản xuất, hỗ trợ cuộc sống sinh hoạt cho các hộ nghèo và đến nay đã có kết quả đổi thay đáng mừng".

          Ông Nguyễn Trường – Chủ tịch UBND huyện Đăk Pơ cho biết: “ Huyện đang tập trung chỉ đạo các ngành, đoàn thể bám dân, bám làng, tiếp tục rà soát đầu tư cho các vùng này phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, ổn định cuộc sống cho bà con. Làm sao để các hộ này hòa nhập, đoàn kết buôn làng thực sự ổn định”.

Đường làng ngõ xóm sạch đẹp, nhà cửa, ruộng vườn được quy hoạch ổn định, tiếng cười nói của người lớn, trẻ em cũng rộn ràng hơn trước, tình làng lối xóm, tình đoàn kết bà con ngày càng được thắt chặt. Làng Kuk Kôn hôm nay đã thực sự đổi thay, yên bình./.

 

                                                                    

Gia Cư ;Đặng Trà

Trả lời