Uống rượu, bia rồi tham gia giao thông – Ẩn họa khó lường

Cập nhật 24/2/2016, 14:02:25

   Mỗi năm trên cả nước, tai nạn giao thông liên quan đến rượu, bia đã làm ảnh hưởng đến nhiều gia đình, mất đi những người thương yêu…. Tuy nhiên, việc tuyệt đối không được sử dụng rượu bia rồi tham gia giao thông vẫn chưa thực sự được người tham giao thông chấp hành nghiêm, việc làm này đang tiềm ẩn những hiểm họa khó lường ….

Chỉ trong vòng vài tiếng đồng hồ, hơn chục chai rượu Votka đã được một nhóm thanh niên uống hết tại một quán nhậu

Những ly bia cứ hết lại đầy  Những chén rượu lại được nâng lên rồi cạn…. Chỉ trong vòng vài tiếng đồng hồ, hơn chục chai rượu Votka đã được một nhóm thanh niên uống hết tại một quán nhậu.

          Rời quán nhậu khi đã có hơi men trong người, sự chuẩn xác trong hành vi tham gia giao thông không còn như trước đó…. Cũng chính vì thế hiểm họa tai nạn giao thông có thể ập đến bất cứ khi nào….

Đơn cử như trường hợp của ông Rơ Lan Hợp, 53 tuổi, trú tại xã Ia Dơk, huyện Đức Cơ. Vừa qua, vào ngày mùng 4 Tết, sau khi uống rượu say cùng bạn bè, ông đã điều khiển xe mô tô về nhà rồi tự ngã và được đưa về Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu. Theo bệnh án, ông đang trong tình trạng nguy kịch khi hôn mê sâu, chảy máu tai phải và tụ máu trên não.

Chị Rơ Mah H’Lim, làng Do, xã Ia Dơk, huyện Đức Cơ – Con gái ông Rơ Lan Hợp  nói trong nước mắt: “ Bây giờ không biết làm sao hết, em và mẹ ở đây thay phiên chăm sóc cho ba, không biết đến khi nào ông mới tỉnh”.

          Hiểm họa mà rượu bia gây ra là điều đã thấy rõ. Và để chấn chỉnh tình trạng này, thời gian qua, các lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh đã thường xuyên mở các đợt cao điểm xử lý người tham gia giao thông vi phạm nồng độ cồn. Tuy nhiên điều hết sức quan ngại, đó là mỗi lần ra quân, lực lượng cảnh sát giao thông lại phát hiện và lập biên bản hàng chục trường hợp vi phạm. Ví như trường hợp của anh Trần Nghĩa Quyền điều khiển xe mô tô 81E1 – 02430 lưu thông từ TP.Pleiku về Mang Yang, tại thời điểm kiểm tra, nồng độ cồn mà lực lượng chức năng đo được là 0,487mg/1 lít khí thở, tức là vượt 0,237mg/1 lít khí thở. Theo lý giải của anh Quyền, vẫn biết việc làm của mình là sai nhưng vì cả nể bạn bè nên không thể không uống rượu bia, dù biết sau đó điều khiển phương tiện sẽ rất nguy hiểm.

          Anh phân bua “Biết là sai rồi nhưng mà do trong cuộc nhậu phải có tình có lý. Mình không uống thì không ai uống cả”.

Trung tá Hồ Thanh Sơn, Đội Trưởng Đội CSGT, Công an thành phố Pleiku cho biết: “Chúng tôi triển khai các chốt nồng độ cồn để kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm về nồng độ cồn. Ban đầu tập trung vào các tuyến quốc lộ để giảm thiểu tai nạn giao thông trên các tuyến này. Tiếp đến thì chúng tôi sẽ triển khai đồng bộ ở các phường, xã rồi tập trung ở vùng ven làm sao giảm thiểu được tai nạn giao thông do nguyên nhân là nồng độ cồn gây ra”.

          Đã đến lúc mỗi người cần phải thực sự nâng cao ý thức trong vấn đề sử dụng rượu bia… Đừng vì thói quen và cả nể mà có thể đánh đổi mạng sống của mình sau mỗi cuộc nhậu…. Mỗi người chúng ta hãy nói không với rượu bia khi tham gia giao thông để bảo vệ sức khỏe, tính mạng của bản thân, đem lại niềm vui, hạnh phúc cho gia đình và xã hội…./.

 

                                                 

Đoàn Bình -Thanh Sáng

Trả lời