Ươm mầm xanh cho học trò vùng khó

Cập nhật 31/5/2023, 07:05:09

Nằm cách trung tâm huyện Mang Yang khoảng 40km, Trường Mẫu giáo Đê Ar đã vượt khó vươn lên trở thành điểm sáng của ngành Giáo dục về nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ ở địa bàn vùng khó. Mục “Chuyện buôn làng” hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến thăm 1 điểm trường mẫu giáo ở xã Đê Ar– nơi đây với sự tâm huyết, tình thương của các cô giáo đã gieo mầm yêu thương, mang lại niềm vui đến trường mỗi ngày cho các em nhỏ ở địa bàn vùng sâu vùng xa.

Điểm trường làng Ar Tơman mỗi ngày luôn rộn rã tiếng cười, niềm vui của các em nhỏ người Ba Na….

Em Khyưn – Điểm trường làng Ar Tơman, xã Đê Ar, huyện Mang Yang nói “Con đi học rất là vui. Con thích đá bóng. Cô Nhung dạy con học toán.”

Lớp học của cô giáo Mạc Thị Thu Nhung năm nay có 47 trẻ ở 3 độ tuổi 3-4-5. Ở làng Ar Tơman, hiện 100% trẻ trong độ tuổi mẫu giáo đều ra lớp, lớp hôm nào cũng đông vui, cô giáo không phải vất vả với chuyện vận động học sinh ra lớp như nhiều năm trước.

11 năm gắn bó với công tác giảng dạy ở địa bàn vùng khó Đê Ar, ở điểm trường làng nào cô giáo Nhung cũng đều dành hết tâm huyết, tình yêu thương đến với các em nhỏ, ân cần, tận tình trong công tác nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ, mang đến cho các em  tiếng cười trẻ thơ, sân chơi thỏa niềm mong ước mỗi ngày.

Cô giáo Mạc Thị Thu Nhung – Trường Mẫu giáo Đê Ar, huyện Mang Yang cho biết “Lớp tôi cũng đã xây dựng góc truyền thống, thư viện thân thiện dựa vào cộng đồng, xây dựng môi trường trong lớp học rất phong phú. Học sinh đến lớp rất vui vẻ ,thích thú và trẻ cũng thực hiện tốt các kỹ năng sống, trẻ đã mạnh dạn tự tin hơn khi tham gia các hoạt động với cô giáo. Học sinh ra lớp đỡ vất vả hơn không phải đi kêu gọi như trước kia nữa.”

Cô giáo Phạm Thị Ánh Ngọc- Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Đê Ar, huyện Mang Yang nói “Trường mình có rất nhiều cô giáo đã gắn bó ở đây từ 10 -12 năm. Các cô cũng rất nhiệt tình yên tâm công tác, như cô Mạc Thị Thu Nhung nhà ở thành phố Pleiku, cô cắm bản ở đây hơn 11 năm rồi. C ô rất nhiệt tình, phụ huynh rất yêu quý. Bất cứ dạy ở phân hiệu nào, khó khăn đến mấy cô cũng đều vượt qua có thành quả cao. Cô được Phòng Giáo dục đánh giá rất cao, qua các đợt thi giáo viên giỏi cấp huyện cô cũng tham gia và đều đạt giải. Đối với việc xây dựng điểm trường cô cũng tranh thủ ý kiến của cán bộ quản lý, cô huy động phụ huynh, cô thiết kế các bản vẽ trước, hướng dẫn phụ huynh làm. Đối với việc việc huy động học sinh ra lớp các cô đều xây dựng môi trường học lấy trẻ làm trung tâm để tạo được niềm tin của phụ huynh.”

Nếu như 5 năm trước tỷ lệ huy động trẻ trong độ tuổi mẫu giáo ra lớp ở xã Đê Ar chỉ khoảng 60% thì hiện nay đã đạt trên 95%.  Thương các em nhỏ vùng sâu vùng xa còn nhiều thiệt thòi, nhà trường, giáo viên và phụ huynh luôn quan tâm chăm chút xây dựng cảnh quan lớp học xanh – sạch – đẹp với các góc vui chơi, sáng tạo cho trẻ. Các em học sinh tại thôn, làng xa trung tâm giờ đã được học tập, vui chơi trong môi trường thuận lợi. Lớp bán trú cũng được mở tại điểm trường, phụ huynh càng yên tâm, tin tưởng gửi gắm con em mình.

Anh Tông – Làng Ar Tôman, xã Đê Ar, huyện Mang Yang chia sẻ “Con học mẫu giáo ở đây con mình cũng thích học, cô giáo chua đáo rất yên tâm cho con đi học.”

Mỗi ngày được nghe tiếng cười đùa của trẻ thơ cùng niềm vui, sự quan tâm của phụ huynh về môi trường học tập của trẻ chính là động lực để các cô giáo nơi đây luôn quyết tâm bám trường, bám lớp để tiếp tục hành trình của những người gieo mầm xanh nơi vùng đất khó./.

Kim Châu – Ksor Tuối

Trả lời