Ước mơ giản dị của cậu bé khiếm thị

Cập nhật 06/9/2019, 15:09:28

Năm học mới đã bắt đầu. Hàng triệu em học sinh trên cả nước đang tận hưởng niềm vui đến trường trong vòng tay chào đón của bạn bè, thầy cô. Thế nhưng, không phải ai cũng có được niềm vui tưởng chừng như rất đơn giản ấy. Ước muốn của cậu bé khiếm thị Đinh Bôm với khát khao được đến trường học tập và phát triển năng khiếu âm nhạc là một trong những câu chuyện khiến cho nhiều người phải suy ngẫm.

Khắp làng Kpaih, xã A yun, huyện Chư Sê từ trẻ nhỏ, thanh niên đến người già, ai cũng biết về cậu bé Đinh Bôm. Đinh Bôm không được may mắn như những đứa trẻ bình thường, em bị khiếm thị từ lúc mới lọt lòng. Nhưng lại là cậu bé ham học và có năng khiếu về âm nhạc nổi tiếng trong làng.

Nhờ sự giúp đỡ của các tổ chức từ thiện, em được gửi đi học văn hóa và năng khiếu ở trường khiếm thị nhiều nơi. Bây giờ Đinh Bôm đã học xong lớp 10 và chơi nhạc cụ thì rất giỏi.

Mẹ em Đinh Bôm nói: “Nó thích học lắm. Từ nhỏ nó đã đi học xa nhà rồi. Nó thích học chữ rồi học đàn, hát nữa. Thấy nó thích vậy thì mình cũng cho nó đi thôi. Nhà nghèo cũng cố gắng thôi”.

Mỗi khi Đinh Bôm về làng thăm bố mẹ là ngôi nhà của em lại rộn ràng vì đám con nít, thanh niên trong làng kéo nhau đến chơi để được nghe Đinh Bôm đánh đàn, thổi sáo. Tiếng đàn, tiếng sáo vang lên khắp buôn làng, mang đến niểm vui, nụ cười cho tất cả mọi người. Còn với Đinh Bôm, âm thanh của những loại nhạc cụ này lại có ý nghĩa rất đặc biệt với em.

Em Đinh Bôm, làng Kpaih, xã Ayun, huyện Chư Sê, Gia Lai chiam sẻ: “Em rất thích chơi nhạc cụ như đàn, sáo. Em đi học ở trường được thầy cô dạy cho. Lúc đầu em chỉ thích vậy thôi. Sau này được dạy thì mới chơi hay được. Nó giúp em lạc quan hơn, bớt suy nghĩ nhiều hơn. Nó giống như người bạn đang nói chuyện với mình”.

Chính tình yêu với âm nhạc đã giúp Đinh Bôm vượt qua được trở ngại của bản thân, bỏ lại những suy nghĩ bi quan để tiếp tục nuôi dưỡng những ước mơ lớn hơn cho tương lai của mình. Ước mơ của em là được học xong chương trình phổ thông, rồi thi vào trường năng khiếu âm nhạc và trở thành thầy giáo dạy nhạc. Tuy nhiên, ước mơ ấy đang có nguy cơ bị dang dở khi ngôi trường em đang theo học là Mái ấm khiếm thị Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng vẫn chưa thông báo có thể tiếp nhận em đi học nữa hay không. Nguyên nhân là do số lượng học viên quá lớn trong khi khả năng của mái ấm này thì có hạn nên đối với những em đã được học đến lớp 10 như Đinh Bôm có khả năng phải nghỉ để nhường chỗ cho những em nhỏ tuổi hơn.Điều này làm cho Đinh Bôm hết sức lo lắng. Em mong có một phép màu sẽ đến với mình, để em có thể tiếp tục được đi học, được viết tiếp giấc mơ còn dang dở.“Em lo lắm. Nhà trường thông báo như vậy thì không biết là em có còn được đi học nữa hay không. Nếu không được học ở trường cũ thì em mong có một trường nào khác tiếp nhận em, cho em được đi học. Em không muốn ở nhà”, Đinh Bôm nói.

Ước mơ giản dị- Nhưng với hoàn cảnh hiện tại của Đinh Bôm không dễ được thực hiện. Hàng ngày, trong khi các bạn cùng trang lứa đang vui vẻ đến trường thì em vẫn phải ở nhà phụ giúp bố mẹ những việc nhỏ trong gia đình và chờ đợi. Không chỉ riêng em mà có lẽ tất cả những ai biết đến em cũng mong muốn sẽ có phép màu cổ tích đến với em – một cậu bé tài năng, đầy khát vọng!

Ngọc Hà, Minh Lý, Minh Vũ

Trả lời