Cách đây tròn 70 năm(ngày 19/4/1946), Bác Hồ gửi thư Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam tại Pleiku. Nội dung thư không chỉ đơn thuần thể hiện sự chỉ đạo của vị lãnh tụ đất nước đối với đại hội mà còn bày tỏ tình cảm đặc biệt và tư tưởng đại đoàn kết các dân tộc Bác muốn nhắn nhủ đến đồng bào các dân tộc miền Nam. Với lời lẽ, ngôn ngữ mộc mạc, giản dị và dễ hiểu, giá trị của thư Bác, nhất là tư tưởng đại đoàn kết các dân tộc vẫn còn nguyên giá trị của thời đại.
Tại hội thảo do Tỉnh ủy Gia Lai phối hợp với Ban Chỉ đạo Tây Nguyên và Hội đồng Dân tộc của Quốc hội tổ chức mới đây tại Hội trường 2/9 thành phố Pleiku, các tham luận của các đại biểu đã làm rõ ý nghĩa lịch sử và giá trị to lớn về nội dung cốt lõi trong bức thư của Bác gửi Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam tại Pleiku cách đây tròn 70 năm đó là tư tưởng đại đoàn kết các dân tộc. Trong thư có đoạn “Đồng bào Kinh hay Thổ, Mường hay Mán, Gia Rai hay Ê Đê, Xê Đăng hay Ba Na và các dân tộc thiểu số khác, đều là con cháu Việt Nam, đều là anh em ruột thịt. Chúng ta sống chết có nhau, sướng khổ cùng nhau, no đói giúp nhau”, dù “sông có thể cạn, núi có thể mòn, nhưng lòng đoàn kết của chúng ta không bao giờ giảm bớt”. Tư tưởng đại đoàn kết các dân tộc trong thư của Bác không chỉ có ý nghĩa lịch sử trong bối cảnh lúc đó mà còn mang tính thời đại rất lớn, đó là chân lý sáng ngời kết tinh truyền thống quý báu của dân tộc ta.
Tiến sỹ Trần Thị Mỹ Hường- Viện Lịch sử Đảng- Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nói: “Tư tưởng đại đoàn kết các dân tộc trong thư của Bác có ý nghĩa rất lớn, là cơ sở để Đảng và Nhà nước ta hoạch định các chính sách về đại đoàn kết các dân tộc, giải quyết vấn đề dân tộc hiện nay trên quan điểm đại đoàn kết các dân tộc”.
Ông Ksor Phước- nguyên Ủy viên BCH TW Đảng- nguyên Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội phát biểu: “Nội dung thư Bác có tính thời đại rất lớn vì Bác khẳng định các dân tộc trên đất nước Việt Nam đều coi nhau như anh em ruột thịt và Bác khẳng định Chính phủ, Tổ quốc là chung của chúng ta nên chúng ta phải có trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc, Chính phủ”.
Với biết bao tình cảm và sự tôn kính, thư của Bác được Đảng bộ quân và dân các dân tộc trong tỉnh khắc ghi trên đá đặt tại Quảng trường Đại đoàn kết- Tp Pleiku. Theo ông Ngô Thành- nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, chữ “đồng bào” Bác dùng trong thư có ý nghĩa rất đặc biệt với nội hàm sâu sắc, Bác muốn nhấn mạnh tất cả các dân tộc cùng sinh sống trên dãy đất hình chữ S đều có chung một nguồn cội, “đều là anh em ruột thịt”. “Chúng ta phải thương yêu nhau, phải kính trọng nhau, phải giúp đỡ nhau…” Qua thư Bác đã khơi dậy và giác ngộ “đồng bào” cần phải nâng cao ý thức xã hội, luôn phát huy tinh thần đoàn kết, có trách nhiệm hơn trong việc bảo vệ non sông ta, đất nước ta, Tổ quốc ta.
Ông Ngô Thành- Nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy nói: “Bức thư của Bác có ý nghĩa rất đặc biệt bởi khi đó đất nước ta đứng trước sự lâm nguy, các dân tộc chưa thật sự kết nối tinh thần đoàn kết. Qua thư Bác muốn nhắn nhủ, kêu gọi các dân tộc hãy phát huy tinh thần đoàn kết, không phân biệt dân tộc, tôn giáo… cùng đứng lên đánh đuổi thực dân Pháp. Mọi người phải có trách nhiệm với sự nghiệp chung”.
Tinh thần đại đoàn kết trong thư của Bác gửi Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam cách đây tròn 70 năm có giá trị trường tồn. Bức thư của Bác như lời hịch, hiệu triệu, động viên, cổ vũ các dân tộc thiểu số miền Nam, Tây Nguyên đoàn kết, một lòng theo Đảng và Bác kính yêu, kiên cường, anh dũng chiến đấu chống quân thù, lập nên những kỳ tích trong công cuộc đấu tranh giành độc lập tự do, thống nhất đất nước, cũng như trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Đã 70 năm trôi qua nhưng tư tưởng đại đoàn kết các dân tộc trong bức thư của Bác vẫn còn nguyên giá trị thực tiễn và thời đại. Thư Bác được Đảng bộ, quân và dân các dân tộc tỉnh Gia Lai lưu giữ một cách trân trọng. Đó là sự khắc ghi và sẽ tiếp tục là nguồn động viên, cổ vũ Đảng bộ, quân và dân các dân tộc tỉnh Gia Lai phát huy hơn nữa tinh thần đại đoàn kết các dân tộc theo tư tưởng của Bác để viết tiếp những trang sử mới trong công cuộc đổi mới đất nước.
Hà Đức – R’Piên