Làm thế nào để thế hệ trẻ biết và tự hào về bản sắc văn hóa của dân tộc luôn là niềm trăn trở của bao thế hệ nghệ nhân và những người lớn tuổi. Bằng tình thương và trách nhiệm “cha truyền con nối”, nhiều năm nay, làng Choét 2, phường Thắng Lợi, TP.Pleiku đã thực hiện nhiều biện pháp nhằm nuôi dưỡng niềm đam mê cồng chiêng cho thanh thiếu niên trong làng.

Nhiều năm nay, đội cồng chiêng ở lứa tuổi thanh thiếu niên ở làng Choet 2, phường Thắng Lợi như chiếc cầu nối gắn kết các thành viên thuộc nhiều lứa tuổi khác nhau…. Từ sự bỡ ngỡ, rụt rè ban đầu, qua sự chỉ dẫn nhiệt tình và đầy tâm huyết của già Ak và những người cha người chú, các em đã nhuần nhuyễn từng động tác và phối hợp ăn ý trong từng điệu múa, nhịp xoang. Cứ thế tình yêu đối với tiếng cồng tiếng chiêng, điệu múa xoang và tự hào về bản sắc văn hóa của dân tộc cứ lớn dần lên trong các thanh thiếu niên của làng một cách tự nhiên.
Em Hlang – Làng Choet 2, phường Thắng Lợi, TP.Pleiku cho biết: “Đầu tiên tập khó khăn, về sau tham gia càng thích, tham gia các lễ hội để bảo tồn bản sắc văn hóa của dân tộc”.
Em Ksor Hloan – Làng Choet 2, phường Thắng Lợi, TP.Pleiku cũng nói: “Để múa đẹp mình phải nghe nhịp chiêng nhanh hay chậm, theo dõi bạn bè của mình để múa cho đẹp, họ múa cho đẹp, đưa chân, đưa tay để múa cho đẹp”.
Từ sự giáo dục của gia đình và sự thuyết phục của già làng, đến nay, đội cồng chiêng thanh thiếu niên của làng Choét 2 đã có gần 30 em ở lứa tuổi từ cấp 1 đến cấp 3. Bên cạnh những bài múa đã ăn sâu vào tâm trí, các thành viên trong đội thường xuyên luyện tập để tham gia biểu diễn trong các lễ hội của làng, địa phương và thành phố.
Già làng Ak – Làng Choét 2, phường Thắng Lợi, TP.Pleiku cho biết: “Hồi xưa cồng chiêng, múa, tập tục của ông bà, đừng có bỏ, mình cố gắng truyền lại cho con cháu. Mình già dạy cho thanh niên, thanh niên già để lại cho con cháu nữa”.
Ông Sái – Làng Choet 2, phường Thắng Lợi, TP.Pleiku cũng nói: “Ông bà, cha mẹ phải dạy cho con cháu để giữ được cồng chiêng, giữ văn hóa của dân tộc Jrai mình. Chúng tôi tập cho mấy đứa trẻ để biết bản sắc văn hóa của dân tộc”.
Tự hào về bản sắc văn hóa của dân tộc mà cha ông đã giữ gìn qua bao thế hệ, các thanh thiếu niên của làng Choet 2, phường Thắng Lợi, TP.Pleiku đã và đang nỗ lực lưu giữ, phát huy truyền thống văn hóa của dân tộc. Thế hệ cha ông trao truyền, tiếp lửa, thế hệ thanh thiếu niên đón nhận và tiếp nối như một sợi dây nối dài bất tận nhằm chung tay lưu giữ tài sản vô giá của dân tộc./.
Thiên Thanh; Minh Trí