Tiếp nối truyền thống “hiếu nghĩa bác ái”, “uống nước nhớ nguồn”, “ăn quả nhớ người trồng cây” của dân tộc; thể hiện sự biết ơn, trân trọng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta đối với những người đã hy sinh, cống hiến vì độc lập, tự do và thống nhất của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân; cùng với cả nước, tỉnh Gia Lai đặc biệt quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của thương binh, bệnh binh, gia đình Liệt sỹ và người có công với cách mạng. Điều đó không chỉ là sự tri ân mà còn là trách nhiệm, trọn vẹn nghĩa tình…
Từ năm 2013 đến nay, toàn tỉnh Gia Lai đã hỗ trợ làm 1.920 ngôi nhà cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng, với tổng kinh phí trên 59 tỷ đồng. Trong đó, xây dựng mới 1.282 nhà, sửa chữa 683 nhà.
Ông Đinh Ích – Huyện Kông Chro chia sẻ: “Năm 2017, gia đình được Nhà nước hỗ trợ 40 triệu đồng để xây dựng ngôi nhà sàn khang trang. Nhà nước còn giúp vốn làm ăn, phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. Bây giờ cuộc sống tốt rồi, tôi cám ơn Đảng, Nhà nước.”
Vào mỗi dịp lễ, tết, đặc biệt là kỷ niệm Ngày Thương binh-Liệt sỹ (27.7) hàng năm, nhiều hoạt động ý nghĩa đã được tỉnh Gia Lai triển khai, như: Dâng hoa, dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh; tổ chức lễ viếng và thắp nến tri ân các Anh hùng Liệt sỹ; thăm hỏi, tặng qùa Mẹ Việt Nam Anh hùng, các gia đình chính sách, người có công với cách mạng… thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”.
Phong trào ủng hộ quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” luôn được các cấp, ngành, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, tổ chức, doanh nghiệp và Nhân dân trên địa bàn tỉnh hưởng ứng tích cực.
Bà Rcom Sa Duyên – Giám đốc Sở LĐ, TB&XH tỉnh Gia Lai trao đổi: “Một số chính sách ưu đãi đối với người có công triển khai trong thời gian tới chúng tôi sẽ tập trung thực hiện bằng trách nhiệm cao nhất, để làm sao người có công được thụ hưởng kịp thời, đúng đối tượng.”
Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau vẫn chưa thể nguôi ngoai khi hài cốt các Liệt sỹ vẫn còn nằm rải rác trên khắp các chiến trường. Thấm nhuần lời dạy của Bác về sự tri ân đối với các Anh hùng Liệt sỹ: “Máu đào của các Liệt sỹ đã làm cho lá cờ cách mạng thêm đỏ chói. Sự hy sinh anh dũng của Liệt sỹ đã chuẩn bị cho đất nước ta nở hoa độc lập, kết quả tự do. Nhân dân ta đời đời ghi nhớ công ơn của các Liệt sỹ”… Và còn biết bao nỗi niềm gửi gắm từ hậu phương, ở đó, người thân đang ngóng trông, chờ đón các Liệt sỹ về với đất Mẹ… Do đó, công tác tìm kiếm, quy tập, an táng hài cốt Liệt sỹ luôn được Tỉnh ủy và UBND tỉnh đặc biệt quan tâm chỉ đạo.

Từ năm 2013 đến nay, các đơn vị đã quy tập được 369 hài cốt Liệt sĩ trong nước và thực hiện 22 đợt tìm kiếm, quy tập hài cốt Liệt sĩ Quân tình nguyện và Chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh trên đất bạn Campuchia, đã quy tập được 1.468 hài cốt Liệt sĩ, hồi hương về nước, an táng tại Nghĩa trang Liệt sỹ huyện Đức Cơ.
Thượng tá Nguyễn Xuân Toản – Đội trưởng Đội K52, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai trao đổi: “Để đảm bảo công tác tìm kiếm thời gian tới thì phải có nguồn tin, nhất là đối với các cựu chiến binh ngày xưa đã tham gia chiến đấu ở chiến trường Campuchia thì chúng tôi sẽ phối hợp chặt chẽ để tìm kiếm các liệt sỹ.”
Truyền thống và đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, “đền ơn đáp nghĩa” sẽ luôn đồng hành cùng đất nước, với thế hệ hôm nay và mai sau. Bằng tất cả tấm lòng tri ân, chúng ta đã làm những việc hết sức nghĩa tình, trách nhiệm với những người có công với đất nước. Đó cũng là đạo lý muôn đời của dân tộc Việt Nam./.
Nhóm Phóng viên