Những ngày qua, Nhân dân cả nước nói chung và lực lượng Công an nói riêng đã đau xót trước sự hy sinh của 3 cán bộ, chiến sỹ thuộc Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC& CNCH) Công an quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội trong khi thực hiện nhiệm vụ. Nhằm chia sẻ, động viên gia đình các liệt sỹ, mới đây Đoàn công tác Công an tỉnh Gia Lai đã đến thăm, động viên, tri ân gia đình của những người lính hy sinh giữa thời bình vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của Nhân dân.

Trong căn nhà đơn sơ tại phường Láng Thượng, quận Đống Đa, TP.Hà Nội, Đoàn công tác Công an tỉnh Gia Lai đã ghé thăm bà Trần Thị Thủy (67 tuổi) – mẹ của Thượng tá Đặng Anh Quân. Bà Thủy dường như đã cạn nước mắt vì khóc thương con. Anh Quân có tuổi thơ bất hạnh khi lên 3 tuổi đã mồ côi cha, và giờ đây hai con của anh cũng rơi vào cảnh côi cút.
Đại tá Phạm Hữu Trường – Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai chia sẻ: “Mong gia đình sớm vượt qua nỗi đau để chăm lo cho các cháu”…
Tại nhà Thượng úy Đỗ Đức Việt, ông Đỗ Văn Tư – cha của anh nén nước mắt chia sẻ những ký ức về con. Việt từng học rất giỏi và ngoan, rất yêu đời, yêu nghề. Anh từng nói với bố “được làm lính cứu hỏa là vinh dự lớn nhất của con”. Trên trang Facebook cá nhân anh thường chia sẻ về những lần đi làm nhiệm vụ với những câu chuyện chân thực, giản dị, đậm tình người.
Trong 3 đồng chí hy sinh vào buổi chiều định mệnh ấy thì Hạ sỹ Nguyễn Đức Phúc là người trẻ nhất. Người lính sinh năm 2003 này chưa tròn 20 tuổi và mới chỉ khoác lên mình chiếc áo của lực lượng cứu hỏa được hơn 01 năm. Cha mất sớm, Phúc là niềm hy vọng của mẹ; nhưng giờ đây niềm hy vọng cũng đã mãi rời xa. Trong căn phòng tập thể cũ tại phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, hành trang của Phúc vỏn vẹn trong chiếc ba lô màu lính. Phúc từng trúng tuyển đại học nhưng xin bảo lưu kết quả để tiếp tục giấc mơ khoác áo ngành Công an.
Đồng chí Đỗ Tuấn Cường – Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội nghẹn ngào: “Mới hôm qua chúng tôi còn ăn cơm cùng nhau, giờ thì thiếu vắng 3 đồng chí, tôi vẫn chưa tin được vào sự thật này”.
Ghi nhận, tri ân sự hy sinh của các liệt sỹ, Chủ tịch nước đã truy tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất; Thủ tướng Chính phủ cấp Bằng “Tổ quốc ghi công” và nhiều tổ chức, đoàn thể tặng Bằng khen, Huy hiệu.
Đến thăm các gia đình liệt sỹ, Đại tá Phạm Hữu Trường – Phó Giám đốc Công an tỉnh bày tỏ sự tiếc thương, chia buồn sâu sắc và trao mỗi gia đình 60 triệu đồng. Đây là số tiền do cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Gia Lai quyên góp. Đồng thời khẳng định sự hy sinh của các liệt sĩ sẽ là tấm gương để cán bộ, chiến sỹ Công an Gia Lai phấn đấu học tập, phát huy phẩm chất sáng ngời của người chiến sỹ Công an nhân dân “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”./.
CTV Lê Ánh – Nông Hòa (Công an tỉnh Gia Lai)