Trao giọt máu hồng lan tỏa yêu thương

Cập nhật 12/6/2019, 08:06:26

Với tinh thần sẵn sàng cho đi những giọt máu hồng quý giá để cứu người, thời gian qua, phong trào Hiến máu tình nguyện (HMTN) trên địa bàn tỉnh đã phát huy hiệu quả, đáp ứng ngày càng tốt nhu cầu máu trong cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân. Và cũng từ phong trào mang ý nghĩa nhân văn cao cả này đã góp phần khơi dậy thêm những tấm lòng nhân ái. Để rồi từ đó, những giọt máu hồng được trao đi, tình yêu thương lại được lan tỏa.

Với hơn 10 lần hiến máu trong suốt thời gian qua, Đại úy Đào Đức Vương đã trở thành gương mặt quen thuộc tại các chương trình hiến máu của tỉnh và của Bệnh viện Quân Y 15. Sẵn sàng hiến máu là tinh thần luôn thường trực của Đại úy Đào Đức Vương, đó cũng là cách để anh truyền cảm hứng, khích lệ các chiến sỹ trẻ trong đơn vị tham gia phong trào hiến máu tình nguyện.

Đại úy Đào Đức Vương – Trung Đội trưởng Vệ binh, Phòng Tham mưu, Binh đoàn 15 cho biết: “Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại. Nên mình nghĩ là mình cứu người ta cũng không mong đến lúc được nhận lại. Tôi cũng tuyên truyền lực lượng đoàn viên trong quân đội phải là lực lượng tiên phong trong các chương trình hiến máu tình nguyện này. Vì thanh niên trong quân đội là những người ưu tú, sức khỏe tốt”.

Với nhiều cách làm hay, hiệu quả, phong trào hiến máu tình nguyện trên địa bàn tỉnh đã và đang ngày càng phát triển, đi vào chiều sâu, trở thành phong trào rộng khắp thu hút mọi tầng lớp nhân dân tham gia. Tinh thần xung kích, tình nguyện của đông đảo người hiến máu không chỉ giúp đạt và vượt chỉ tiêu vận động, tiếp nhận máu trong những năm qua mà còn là cơ sở để đặt ra mục tiêu phấn đấu cao hơn trong năm tới. Chỉ tính riêng trong 6 tháng đầu năm 2019, hội Chữ Thập đỏ tỉnh đã tổ chức được 42 đợt hiến máu, tiếp nhận gần 8.400 đơn vị máu, đáp ứng kịp thời nhu cầu máu trong cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân tại các bệnh viện trong tỉnh.

Chị Đặng Thị Loan – Phường Yên Thế, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai cũng cho biết: “Tôi hiến máu lần  này lần thứ 6 rồi. Tôi thấy hành động hiến máu rất cao đẹp, một giọt máu của mình có thể cứu được nhiều mạng người”.

Ông Cao Xuân Nam – Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai cho biết: “Thông qua việc tuyên truyền vận động cho từng người hiến máu, họ đã đóng góp được giọt máu yêu thương của mình để chia sẻ cho cộng đồng, đồng thời họ còn tuyên truyền vận động bạn bè, người thân, đồng nghiệp cùng tham gia hiến máu nên sức lan tỏa rất lớn”.

“Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”, đó là lý tưởng sống cao đẹp mà những người tình nguyện hiến máu và đơn vị vận động muốn hướng đến. Những tấm lòng thiện nguyện đang cùng chung tay mang giọt máu nóng ấm của mình cho người bệnh luôn là minh chứng cho tinh thần sẵn sàng hy sinh vì cộng đồng. Cứu người cũng chính là cứu mình, để mỗi giọt máu được cho đi là mỗi lần “Trao giọt yêu thương, tăng đôi cuộc sống”.

Nhâm Dung, R’piên

 

Trả lời