Tơ Vơn ngày tang thương

Cập nhật 29/11/2015, 12:11:01

Vụ tai nạn giao thông thảm khốc xảy ra vào đêm 27/11/2015 tại xã Ia Khươl, huyện Chư Păh đã khiến cho làng Tơ Vơn 2 bao trùm cảnh tang thương. Sự ra đi bất ngờ của những người thân trong làng đã khiến cho người ở lại quặn mình với những nỗi đau mất mát, không biết đến khi nào mới nguôi ngoai….

Làng Tơ Vơn 2 những ngày cuối tháng 11….. khung cảnh tang thương đang bao trùm lên từng con đường….. mái nhà và cả những cành cây bên đường….. Cùng một lúc và trong 1 khoảnh khắc định mệnh, 5 người con sinh ra và lớn lên ở làng đã không bao giờ còn nói cười, gọi nhau lên nương lên rẫy vào mỗi buổi sớm mai…..

          3 ngày nay, bà Rơ Châm Preng luôn quặn đau trong từng cơn khóc…. 5 tháng sau khi mất chồng vì căn bệnh hiểm nghèo, nay bà lại mất đi người con thứ Rơ Châm Pơi ở tuổi còn quá trẻ. Trong làn gió xe lạnh tại khu nhà mả, nỗi đau này đối với bà Preng một lần nữa là những vết thương mãi không bao giờ lành lại….

          Bà Rơ Châm Preng ( mẹ nạn nhân Rơ Châm Pơi), Làng Tơ Vơn 2, xã Ia Khươl, huyện Chư Păh nói: “Mất con rồi, mình sống sao đây….. Giờ mình đau lắm, mình không biết nữa.

          Ngoài bà Rreng thì ngồi vây quanh các nạn nhân xấu số là hàng trăm người dân làng Tơ Vơn 2 và cũng là người thân của 5 nạn nhân không may tử vong do tai nạn giao thông. Họ ngồi co cụm lại bên cạnh thi thể người thân trong những tiếng khóc xé lòng….. Đặc biệt, trong số các nạn nhân xấu, người lớn nhất đã ngoài 60 tuổi, nhỏ nhất mới chỉ sinh năm 2005. Thê lương nhất đó là sự ra đi của 2 cha con trong một gia đình, ông Rơ Châm Thuih và con gái Rơ Châm Luy.

Ông Rơ Châm Mạnh, Thôn trưởng Làng Tơ Vơn 2, xã ia Khươl, huyện Chư Păh nói: "Dân làng ai cũng có ở đây cả, cùng động viên các gia đình để vơi đi nỗi đau”.

          Những người dân ở làng Tơ Vơn 2 tập trung về khu nhà mả của làng để tiễn những người ông, người bà, người chồng, người mẹ, người anh người chị, thậm chí là cả những đứa còn còn rất trẻ về bên kia núi với Giàng. Trong tiếng khóc xé lòng, mọi người mong muốn một điều rằng, mỗi người khi tham gia giao thông hãy thực sự nâng cao ý thức, để những nỗi đau như thế này sẽ không bao giờ còn trở lại….

         *Sáng 28/11, Ban An toàn giao thông tỉnh Gia Lai đã đến thăm hỏi, động viên các nạn nhân đang nằm điều trị tại bệnh viện 211 và chia buồn với các gia đình có người tử vong trong vụ tai nạn giao thông thảm khốc xảy ra vào đêm 27/11 trên Quốc lộ 14, trên địa bàn huyện Chư Pah. Tại đây, Ban An toàn Giao thông tỉnh đã trao tiền hỗ trợ mỗi người bị thương 3 triệu đồng, mỗi nạn nhân tử vong 5 triệu đồng. Đồng thời mong muốn các gia đình khắc phục khó khăn, vơi bớt nỗi đau, vươn lên trong cuộc sống…../.

Đoàn Bình – Minh Trí

Trả lời