Tơ Răh – Làng triệu phú giữa núi rừng

Cập nhật 18/4/2018, 08:04:25

Ở xã Bar Maih, huyện Chư Sê có một ngôi làng khá đặc biệt – đó là làng Tơ Răh. Với gần 100% đồng bào Jrai sinh sống nhưng nơi đây được biết đến là ngôi làng tỷ phú. Ngày nay đến với Gia Lai, mọi người không chỉ ấn tượng bởi núi rừng hùng vĩ mà còn ấn tượng với hình ảnh người nông dân cần cù, hăng say lao động, không chịu lùi bước trước khó khăn, tạo nên diện mạo trù phú cho vùng nông thôn…!

Hơn 15 năm trước, Tơ Răh còn là một làng đặc biệt khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo luôn ở mức cao từ (70-80%). Bà con chỉ biết trồng lúa, trồng mỳ nhưng năng suất thấp, cuộc sống vì vậy luôn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của nhà nước.

Trước thực tế này, để từng bước thay đổi nhận thức, giúp bà con chuyển đổi cách thức làm ăn, năm 2002 chính quyền, mặt trận, các đoàn thể huyện Chư Sê đã vào cuộc quyết liệt, vận động, hỗ trợ bà con chuyển đổi cây trồng hiệu quả thấp sang trồng cây cà phê, hồ tiêu – loại cây công nghiệp có giá trị kinh tế cao.

Ông Trương Văn Hoàng, Chủ tịch UBND xã Bar Maih, huyện Chư Sê, Gia Lai cho biết: “Chính quyền địa phương kết hợp với phòng nông nghiệp, hội khuyến nông huyện và hiệp hội hồ tiêu huyện rồi vận động bà con làm mô hình để bà con chúng ta nhìn thấy mức độ thu nhập và phát triển. Chính cây hồ tiêu, cà phê đó đã giúp đời sống nhân dân có bước phát triển rõ rệt”.

Như hàng trăm hộ dân khác, gia đình ông Đinh Yót gặp vô vàn khó khăn trong việc tiếp cận cây trồng mới, cách làm mới. Là hộ đầu tiên ở làng Tơ Răh tham gia trồng cây hồ tiêu theo mô hình của huyện Chư Sê triển khai, song trồng thế nào, bón phân ra sao, rồi phòng bệnh cho cây…Tất cả, đều lạ lẫm với ông khi hơn nửa đời người chỉ quen với cây mỳ, cây bắp. Nhưng rồi đất không phụ công người, mạnh dạn, quyết tâm học hỏi kinh nghiệm sản xuất cùng sự hỗ trợ, chỉ dẫn tận tình của cán bộ địa phương đã giúp ông Đinh Yót thành công với cây hồ tiêu. Vụ mùa đầu tiên gia đình ông đã thu về gần 300 triệu đồng.

Ông Đinh Yót, làng Tơ Răh, xã Bar Maih, huyện Chư Sê, Gia Lai phấn khởi nói: Trước đây nghèo khổ, khó khăn phải đi làm thêu song nhờ cán bộ hỗ trợ chuyển sang trồng cây tiêu. Ban đầu nhà nước cho vay vốn 50 triệu trồng  200 trụ tiêu, bây giờ mình phát triển được 4.000 trụ năm vừa rồi thu được 1,2 tỷ đồng.

Vậy là, từ chỗ cơm ăn không đủ no, áo mặc không đủ ấm nay gia đình ông Đinh Yót đã trở thành hộ khá, hộ giàu của xã. Cứ sau mỗi vụ mùa bội thu của gia đình ông Đinh Yót lại có thêm nhiều hộ dân khác trong làng học hỏi và làm theo, cứ như thế, nhân dân xã Bar Maih hôm nay đều tiếp cận được với cây hồ tiêu để phát triển đi lên, trở thành điểm sáng, thành làng triệu phú ở Gia Lai.

Ông Nguyễn Hữu Tâm, Phó Chủ tịch UBND huyện  Chư Sê, Gia Lai cho biết: “Chư Sê là thủ phủ của hồ tiêu, trong đó sự đóng góp của đồng bào dân tộc thiểu số rất là quan trọng có thể nói là gần 50%. Định hướng sau này, để phát triển hồ tiêu một cách bền vững trên cơ sở lấy làng Tơ Răh làm điểm sau đó nhân rộng mô hình lên, mời một số xã đến tham quan học tập”.

Ai đến làng Tơ Răh, xã Bar Maih, huyện Chư Sê đều bất ngờ trước những căn nhà tầng khang trang, trị giá vài trăm triệu đến hàng tỷ đồng. Những câu chuyện làm giàu cứ thế lan truyền qua từng ngọn núi, để rồi đây trong tương lai không xa không chỉ làng Tơ Răh mà nhiều ngôi làng vùng đồng bào dân tộc thiểu số khác ở Gia Lai cũng vươn lên trở thành làng triệu phú giữa núi rừng./.

Kim Ngân – Viễn Khánh

Trả lời