Trong khi cả thành phố Pleiku đang nỗ lực lập lại trật tự đô thị, thì tại tuyến đường Hoàng Văn Thụ – thành phố Pleiku, tình trạng người dân lấn chiếm vỉa hè lòng đường làm nơi kinh doanh buôn bán vẫn diễn ra một cách công khai mà không hề bị lực lượng chức năng nhắc nhở, xử lý. Điều này cho thấy, nếu không có sự vào cuộc quyết liệt thì không biết đến khi nào tình trạng vi phạm này mới được dẹp bỏ.

Chỉ dài vài trăm mét, song từ lâu, đoạn đường Hoàng Văn Thụ nằm giữa đường Trần Phú và Hai Bà Trưng – thành phố Pleiku luôn là điểm nóng về tình trạng vi phạm trật tự đô thị. Ngoài những hộ kinh doanh các loại xe đạp lấn chiếm toàn bộ vỉa hè thì những hộ buôn bán nhỏ lẻ hoa tươi, rau quả, nước giải khát cũng vươn ra lề đường, thậm chí buôn bán ngay dưới lòng đường.
Chị Phạm Thị Lý – một người buôn bán trên phố cho biết: “Mình bán như thế này lâu rồi, nếu lực lượng ở phường mà đuổi thì mình chạy thôi, dọn được cái gì hay cái đấy. Nếu mà đuổi quá không cho bán chắc mình phải kiếm việc khác để làm”….
Trong khi cả thành phố Pleiku đang đồng loạt ra quân lập lại trật tự đô thị và nhận được sự đồng thuận khá lớn từ phía người dân thì dường như các hộ kinh doanh buôn bán tại tuyến đường Hoàng Văn Thụ đang đi ngược lại với xu hướng phát triển chung của xã hội. Theo nhiều người dân cho biết: Khi vỉa hè, lòng đường vẫn bị chiếm dụng để phục vụ mục đích riêng của từng cá nhân thì người đi bộ vẫn tiềm ẩn nhiều nỗi lo.
Bà Nguyễn Thị Lành – Người dân nói: “Đi bộ cũng có lúc sợ, khó khăn chứ. Bữa nay xe cộ nhiều, nhiều người đi bộ cũng bị tai nạn lắm”.
Để xây dựng thành phố Pleiku văn minh, sạch đẹp, đòi hỏi ngành chức năng, chính quyền địa phương cần vào cuộc một cách quyết liệt và kiên quyết dẹp bỏ tình trạng vi phạm. Chỉ khi làm được điều này thì việc lập lại trật tự đô thị mà thành phố Pleiku triển khai mới phát huy được hiệu quả mong đợi…./.
Đoàn Bình,Huy Toàn