Xã biên giới Ia Púch, huyện Chư Prông không chỉ xa xôi về khoảng cách địa lý so với trung tâm huyện mà điều kiện kinh tế – xã hội vẫn còn nhiều khó khăn, bao gồm cả điều kiện dạy và học của thầy trò ở những trường học trên địa bàn. Thế nhưng, trong sự thiếu thốn, nhọc nhằn ấy, tình thầy trò nơi đây vẫn luôn được sưởi ấm bằng nhiệt huyết của các thầy cô giáo, sự chăm ngoan của học sinh. Và hành trình gieo hạt mầm kiến thức, nhờ đó không còn quá gập ghềnh.
Hôm nay, không gian phòng họp của Ban Giám hiệu trường Tiểu học – Trung học cơ sở Phù Đổng, xã Ia Púch, huyện Chư Prông rực rỡ hẳn so với mọi ngày. Đó chính là nhờ sự có mặt của những tấm thiệp đầy sắc màu cùng những lời chúc mừng rất chân thành và cảm động. Có em còn sưu tầm cả những bài thơ, câu văn hay về thầy cô giáo để bày tỏ sự biết ơn đến người đã dìu dắt mình trên hành trình tìm con chữ. Đây là một trong những hoạt động được nhà trường tổ chức để chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 năm nay.
Em Hoàng Thị Cẩm Thương, Học sinh lớp 5A, trường TH – THCS Phù Đổng, xã Ia Puch, huyện Chư Prông, Gia Lai chia sẻ: “Nhân dịp ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, em có tấm thiệp nhỏ gửi tới thầy cô. Em kính chúc thầy cô mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công trong cuộc sống. Công tác tốt để dạy dỗ chúng em thành những con ngoan, trò giỏi”.
Không chỉ là tình cảm được gửi gắm qua những tấm thiệp nhỏ. Sự tri ân đối với thầy, cô còn được các học trò ở trường học nơi biên giới thể hiện qua những câu chuyện, vần thơ được đọc lên giữa toàn trường trong chương trình ngoại khóa do nhà trường tổ chức ngay đúng dịp này. May mắn cho thầy, trò trường Phù Đổng là dịp 20/11 năm nay, nhờ địa phương kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh Covid- 19, trên địa bàn xã không có trường hợp bị lây nhiễm nào nên thầy trò nhà trường mới có được những hoạt động nhỏ, ấm cúng để kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam.
Thầy Phan Thành Tiến, Hiệu trưởng trường TH – THCS Phù Đổng, xã Ia Puch, huyện Chư Prông, Gia Lai cho biết: “Nhà trường cũng chú trọng đến hoạt động ngoại khóa, ngoài giờ lên lớp cho học sinh thông qua những trò chơi dân gian, buổi giao lưu Tiếng Việt, buổi ôn lại truyền thống những ngày lễ lớn để mà giáo dục cho các em thêm về nhân cách cũng như kỹ năng sống”.
Trường TH – THCS Phù Đổng có gần 730 em học sinh ở hai cấp học. Trong đó, 60% là học sinh người DTTS. Vì địa bàn xã khá rộng, dân cư thưa, nên ngoài điểm trường chính, trường còn có thêm 3 điểm trường làng. Cán bộ giáo viên nhà trường có trên 40 người nhưng hầu hết là từ các địa phương khác đến đây dạy học. Trong đó, có cả những thầy cô lặn lội từ thành phố Pleiku, Chư Sê…nơi cách xã đến gần cả trăm km, nên phải ở lại cả tuần ở trường, không về nhà.
Dù cuộc sống của mỗi thầy, cô giáo vẫn còn đó những bộn bề, vất vả riêng, nhưng khi đã đứng trên bục giảng, mọi tâm huyết đều được dành hết cho các em học sinh vốn còn chịu nhiều thiệt thòi.
Cô giáo Nguyễn Thị Thu Hiền, Trường TH – THCS Phù Đổng, xã Ia Púch, huyện Chư Prông, Gia Lai bày tỏ: “Ở lớp tôi có những em ở cách trường 15 đến 20 km nên giáo viên phải phối hợp để đưa các em đến trường chuyên cần nhất. Nhiều phụ huynh thì cũng thường đưa con em lên nương, rẫy, nên giáo viên cũng phải đến từng nhà để vận động đưa các em đến trường. Các em nhiều khi thiếu quần áo đi học, cô cũng phải đi xin quần áo để cho các em. Về việc củng cố kiến thức thì ngoài thời gian chính trên lớp cô cũng sẽ dành một phần thời gian để kèm cặp thêm cho các em vào cuối buổi học và giờ ra chơi để các em nắm vững kiến thức hơn”.
Em Nguyễn Ngọc Hoài Thương, Học sinh lớp 5B, Trường TH – THCS Phù Đổng, xã Ia Púch, huyện Chư Prông, Gia Lai bày tỏ: “Thầy cô đã vất vả trong việc dạy chúng em. Em sẽ cố gắng cùng các bạn học giỏi, chăm ngoan, nghe lời thầy cô”.
Vì tình thương, trách nhiệm đối với học sinh, mỗi cán bộ, giáo viên nhà trường luôn động viên nhau nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ. Mong muốn lớn nhất của thầy cô là được nhìn thấy được sự trưởng thành qua mỗi ngày của học sinh thân yêu.
Thầy Phan Thành Tiến, Hiệu trưởng trường TH – THCS Phù Đổng, xã Ia Puch, huyện Chư Prông, Gia Lai cho biết: “Ban giám hiệu nhà trường cũng đã động viên đội ngũ giáo viên phải luôn tâm huyết vì học trò thân yêu để chất lượng giáo dục ngày càng đi lên. Ngoài sự động viên về tinh thần thì cũng tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất về điều kiện ăn ở để thầy cô giáo yên tâm công tác”.
Còn nhiều lắm những khó khăn, nhọc nhằn không thể kể hết của những thầy giáo, cô giáo đang dạy học ở xã biên giới. Nhưng sự nhiệt tình, lòng say mê nghề nghiệp của mỗi thầy cô giáo sẽ giúp thắp sáng con đường tương lai của những đứa trẻ nơi còn nhiều khó khăn, nhọc nhằn này.
Ngọc Hà, R.Piên