Tỉnh Gia Lai trang trọng tổ chức Lễ Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Đak Pơ (24/6/1954 – 24/6/2024)

Cập nhật 24/6/2024, 11:06:30

Sáng nay (24/6), tại Đền Tưởng niệm Liệt sĩ và Tượng đài Chiến thắng Đak Pơ, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai đã tổ chức trọng thể Lễ Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Đak Pơ (24/6/1954 – 24/6/2024). Tham dự buổi Lễ kỷ niệm, về phía tỉnh Gia Lai có đồng chí Rah Lan Chung – Phó Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí trong tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Phụ trách UBND tỉnh, Trưởng Ban tổ chức Lễ; các đồng chí lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; lãnh đạo các sở, ban, ngành đoàn thể tỉnh và lãnh đạo 17 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Tham dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo Bộ Tư lệnh: Quân khu 5, Quân đoàn 3, Binh đoàn 15; các đơn vị lực lượng vũ trang của Liên khu 5 năm xưa; các cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, gia đình có người thân tham gia trực tiếp trận đánh Đak Pơ, cùng đông đảo người dân trên địa bàn tỉnh. Chương trình Lễ Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Đak Pơ được Đài PT-TH Gia Lai truyền hình trực tiếp và livestream trên các nền tảng mạng xã hội Truyền hình Gia Lai, được nối sóng trực tiếp với hơn 40 đài phát thanh – truyền hình trong nước để phục vụ khán giả trong và ngoài nước.

Tại buổi Lễ, thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai và huyện Đak Pơ, các đồng chí: Rah Lan Chung – Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Thanh Lịch – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Phụ trách UBND tỉnh; Lê Thị Thanh Mai – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Đak Pơ; Bùi Văn Khánh – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Đak Pơ đã đánh hồi trống và thỉnh những hồi chuông để thỉnh anh linh các anh hùng Liệt sỹ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh trong trận đánh Đak Pơ cách đây 70 năm.

Tiếp đó, các đại biểu tham dự Lễ đã đặt vòng hoa, dâng hương và giành phút mặc niệm để tỏ lòng thành kính và biết ơn sâu sắc những người con ưu tú của dân tộc Việt Nam đã anh dũng chiến đấu, hy sinh để làm nên Chiến thắng Đak Pơ huyền thoại vào ngày 24/6/1954 trên Chiến trường Liên khu 5.

Các đại biểu đã xem Phim tài liệu “Chiến thắng Đak Pơ – Điện Biên Phủ ở Liên khu V” do Đài PT-TH Gia Lai thực hiện và thưởng thức Chương trình Nghệ thuật với chủ đề “Đak Pơ – Bản hùng ca ngày mới” do nghệ sĩ, diễn viên Nhà hát Ca múc nhạc tổng hợp Đam San biểu diễn.

Diễn văn ôn lại truyền thống Chiến thắng Đak Pơ do đồng chí Phó Chủ tịch Phụ trách UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đọc tại buổi Lễ đã khẳng định tầm vóc và ý nghĩa lịch sử to lớn của Chiến thắng Đak Pơ. Chiến thắng Đak Pơ là chiến công oanh liệt nhất của quân và dân Liên khu 5 trong kháng chiến chống Pháp. Mặc dù so sánh tương quan lực lượng quân địch gấp 5 đến 6 lần so với quân ta và được trang bị vũ khí, khí tài hiện đại; trong đó có Binh đoàn cơ động 100 hùng mạnh của quân viễn chinh Pháp; song với tinh thần anh dũng chiến đấu, “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”, cùng với nghệ thuật quân sự độc đáo, tài tình, Trung đoàn 96 – đơn vị chủ lực của Liên khu 5 và bộ đội địa phương cùng sự hỗ trợ của thanh niên xung phong, du kích và nhân dân địa phương đã đánh tan đợt rút quân của địch từ An Khê về thị xã Pleiku, giành thắng lợi vang dội và được Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi Thư khen; Đại tướng Võ Nguyên Giáp – Tổng Tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam đánh giá đây là trận vận động phục kích lớn, dũng cảm và linh hoạt, tận dụng được yếu tố bất ngờ, sử dụng lực lượng hiệu quả cao. Chiến thắng Đak Pơ oanh liệt đã góp phần buộc Pháp phải ký Hiệp định Giơnevơ chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương và kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến của dân tộc ta chống thực dân Pháp.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Phụ trách UBND tỉnh Gia Lai, Trưởng Ban Tổ chức các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong 3 năm 2023-2025 phát biểu: “Hôm nay, tỉnh Gia Lai tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Đak Pơ tại Đền tưởng niệm liệt sĩ và tượng đài Chiến thắng Đak Pơ – đây là  khu vực chiến trường xưa, nơi nhiều người đã ngã xuống, đã đổ máu xương để giành độc lập – nhằm nhắc lại ý nghĩa lịch sử và một lần nữa khẳng định tầm quan trọng của chiến thắng Đak Pơ, ghi nhớ công lao của quân và dân Liên khu 5 nói chung, của tỉnh Gia Lai nói riêng. Trong giờ phút thiêng liêng này, chúng ta khắc ghi và biết ơn công lao to lớn của các bậc tiền bối, các anh hùng Liệt sỹ, các Mẹ Việt Nam anh hùng, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, thanh niên xung phong, dân quân du kích, các đồng chí thương binh, bệnh binh, gia đình Liệt sỹ cùng toàn thể các lực lượng vũ trang và Nhân dân đã tận tâm, tận lực, anh dũng chiến đấu, hy sinh quên mình, cùng góp phần làm nên Chiến thắng lịch sử. Trận đánh Đak Pơ diễn ra cách đây đã 70 năm, thế nhưng, đến nay, chúng ta vẫn băn khoăn, trăn trở, ngậm ngùi khi còn đó nhiều Liệt sỹ chưa xác định được đủ thông tin; nhiều cựu chiến binh vẫn đau đáu nỗi niềm tìm kiếm đồng đội; nhiều gia đình vẫn ngày đêm trông ngóng thông tin về người thân đã hy sinh trên chiến trường; máu xương của các Liệt sỹ đã hòa quện vào lòng đất mẹ, để góp phần cho ngày hôm nay đất nước ta được độc lập, tự do và Nhân dân được sống trong hòa bình, ấm no, hạnh phúc.”

Tại buổi lễ, đại diện cựu chiến binh Trung đoàn 96 – đơn vị chủ lực trong trận đánh Đak Pơ kể lại diễn biến ác liệt của trận đánh và chia sẻ những câu chuyện đầy xúc động về tinh thần “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh” của quân và dân Liên khu 5; về tình đồng chí, đồng đội, tình đoàn kết quân – dân Liên khu 5 đã tạo nên sức mạnh tổng hợp to lớn để quân ta giành chiến thắng trước đội quân hùng mạnh của thực dân Pháp. Đồng thời, bày tỏ xúc động, nỗi nhớ da diết đối với đồng chí, đồng đội từng kề vai, sát cánh chiến đấu, làm nên chiến thắng lịch sử cách đây 70 năm.

Ông Thái Diệp – Cựu chiến binh Trung đoàn 96, Thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ xúc động phát biểu: “Trong những ngày này, chúng tôi luôn bồi hồi xúc động và tưởng nhớ đến những đồng chí, đồng đội đã chiến đấu hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc nói chung và hy sinh tại trận đánh Đak Pơ nói riêng. Chúng tôi là những người rất may mắn khi còn sống sót, còn được chứng kiến nước nhà hoàn toàn được giải phòng (ngày 30/4/1975) và vui mừng hơn nữa khi thấy mảnh đất Đak Pơ oai hùng năm xưa đang từng bước vươn lên, thay da đổi thịt, đời sống của người dân ngày được nâng lên nhưng vẫn không quên đi công lao to lớn của các thế hệ cha ông đã quên mình hi sinh cho Tổ quốc.

Thưa các đồng chí! Như các đồng chí đã biết, hiện nay những người trực tiếp tham gia trận Đak Pơ năm xưa cũng không còn nhiều, số còn lại cũng đã bước sang tuổi thất thập cổ la hy rồi, cũng sắp theo ông bà, tổ tiên và đồng đội cả rồi. Với chúng tôi, những người CCB đang còn sống vẫn đau đáu một nỗi niềm là làm sao tìm được mộ của 147 Liệt sỹ, đồng đội của chúng tôi đã hy sinh trong trận Đak Pơ để có thể đưa các đồng chí ấy quy tụ về một nơi yên ấm, tiện cho việc nhang khói, tri ân.”

Chiến thắng Đak Pơ vào ngày 24/6/1954 được đánh giá là chiến thắng oanh liệt nhất trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược trên Chiến trường Liên khu 5. Đây là trận phục kích tiêu diệt địch với nghệ thuật quân sự tài tình, độc đáo của Quân đội nhân dân Việt Nam; tận dụng tốt địa hình, địa vật để bố trí trận địa. Chiến thắng Đak Pơ là bản anh hùng ca bất tử trong lịch sử đấu tranh chống quân xâm lược của quân và dân Liên khu 5 nói chung và Gia Lai nói riêng, thể hiện khát vọng hòa bình và độc lập của dân tộc ta. Dù 70 năm đã trôi qua, song Chiến thắng Đak Pơ vẫn còn nguyên giá trị to lớn với ý nghĩa lịch sử và bài học quý báu được vận dụng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Phát huy truyền thống của Chiến thắng Đak Pơ huyền thoại, Đảng bộ, chính quyền, Lực lượng vũ trang và đồng bào các dân tộc trong tỉnh Gia Lai nguyện luôn đoàn kết, đồng lòng, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, xây dựng quê hương Gia Lai ngày càng giàu mạnh, phát triển đi lên, góp phần xây dựng nước Việt Nam hùng cường, hạnh phúc./.

Đức Hải – R’Piên – Huy Toàn

Trả lời