Xuất phát từ quan điểm tín ngưỡng và tôn giáo là nhu cầu chính đáng của đồng bào theo đạo; những năm qua, được sự quan tâm, tạo điều kiện của các cấp ủy Ðảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, bà con theo đạo ở tỉnh Gia Lai được tham gia sinh hoạt theo đúng tâm nguyện và được hỗ trợ để phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo; góp phần vào công cuộc xây dựng, phát triển quê hương, đất nước. PS được thực hiện tại xã Glar, huyện Đak Đoa.

Trong không khí rộn ràng chào đón Giáng sinh 2020, tại Nhà thờ của Chi hội Tin lành Plei Brel Dôr ở xã Glar, huyện Đak Đoa – nơi tham gia sinh hoạt tôn giáo của hơn 8.000 tín hữu thuộc 9 làng của xã Glar và một làng của thị trấn Đak Đoa; đèn điện được trang trí dọc hai bên đường từ cổng chính dẫn vào cửa chính của nhà thờ và cả bên trong nhà thờ. Không quá cầu kỳ nhưng tất cả mọi thứ đều được chuẩn bị chu đáo để phục vụ cho lễ chính của đêm Giáng sinh sẽ diễn ra vào tối nay. Tin tưởng và thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tín hữu Plei Brel Dôr luôn tạo sự đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa ở địa phương.
Mục sư nhiệm chức Hoàng Nhân – Chi hội Tin lành Plei Brel Dôr, xã Glar, huyện Đak Đoa nói: “Tin tưởng Nhà nước, Nhà nước bảo như thế nào phải chấp hành theo đường lối của Nhà nước. Bên Tin lành thì phải làm cho cái gì cũng tốt. Cố gắng phải thay đổi trong tấm lòng của bà con để sống cho tốt đẹp”.
Trên tinh thần “Kính Chúa, yêu nước”; công tác tuyên truyền, giáo dục bà con tín hữu ở địa phương sống với phương châm “Tốt đời, đẹp đạo” đã được các mục sư và Ban chấp sự Chi hội Plei Brel Dôr thực hiện thường xuyên. Bà con tín hữu trong chi hội từ đó cũng nâng cao cảnh giác, không nghe theo những luận điệu tuyên truyền của các phần tử phản động; quyết tâm làm ăn, phát triển kinh tế, xây dựng cuộc sống mới ấm no, hạnh phúc hơn. Nhiều năm trở lại đây, nhờ biết trồng cà phê, bà con theo đạo ở xã Glar ai cũng có của ăn của để; thu nhập từ cà phê mỗi năm đã giúp các gia đình xây được nhà ở ổn định, mua sắm phương tiện phục vụ cho sản xuất và cuộc sống; đời sống ngày càng đi lên.
Chị Phya – Thôn 1, xã Glar, huyện Đak Đoa cho biết: “Nhà trồng cỡ 01ha nhưng thu thì cũng chỉ khoảng 2-3 tấn nhân thôi. Bây giờ đỡ hơn bữa trước”.
Một mùa Giáng sinh lại về trong niềm vui chào đón Chúa đến với cuộc đời; những đổi thay ở các làng và cả trong chính cuộc sống của tín hữu Tin lành Chi hội Plei Brel Dôr ở xã Glar, huyện Đak Đoa càng khẳng định cho chính sách đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo của Ðảng và Nhà nước ta. Và với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, với “cầu nối” là các vị chức sắc, chức việc; mỗi tín hữu của Plei Brel Dôr hôm nay cũng đang góp phần tích cực tham gia xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc vì sự phát triển của địa phương và bình yên của thôn, làng./.
Mỹ Tiến, Minh Trung