Tìm kiếm, quy tập các Anh hùng Liệt sỹ – Trách nhiệm, nghĩa vụ thiêng liêng của lớp người đi sau

Cập nhật 27/7/2020, 07:07:44

Xác định việc tìm kiếm, quy tập hài cốt các Anh hùng Liệt sỹ là trách nhiệm, nghĩa vụ thiêng liêng của lớp người đi sau, mỗi cán bộ, chiến sỹ Đội K52, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tâm, tận lực với mong muốn sớm đưa các Anh hùng Liệt sỹ hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh và làm nhiệm vụ quốc tế cao cả được về yên nghỉ dưới lòng đất mẹ.

Gần 2 tháng nay, sau khi hoàn thành nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt Liệt sỹ Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia trong mùa khô 2019 – 2020, cán bộ, chiến sỹ Đội K52 lại bắt tay vào việc tìm kiếm, cất bốc hài cốt các Anh hùng Liệt sỹ hy sinh trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước ở thị xã An Khê. Nhờ những nguồn tin quý báu từ Nhân dân, Đội K52 đã tìm kiếm và quy tập được 19 Anh hùng Liệt sỹ hy sinh ở địa bàn xã Song An, phường Tây Sơn và phường An  Bình.

Dù việc tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn song mỗi cán bộ, chiến sỹ Đội K52 luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, coi đây là nhiệm vụ thiêng liêng, cao cả của lớp người đi sau đối với thế hệ cha anh đi trước đã anh dũng chiến đấu, hy sinh cho nền độc lập tự do của nước nhà.

Chiến sỹ Nay Phiu, Đội K52, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai tâm sự: “Bản thân tôi khi đi lính cũng tình nguyện xin vào Đội K52 để tìm kiếm, cất bốc các Anh hùng Liệt sỹ về yên nghỉ. Vì đây là trách nhiệm, nghĩa vụ thiêng liêng mà không phải ai cũng có được để tỏ lòng thành kính đối với các thế hệ cha anh đi trước.

Đại úy Nguyễn Bá Lợi, Đội K52, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai bày tỏ: “Chúng tôi xác định đây là nhiệm vụ vô cùng thiêng liêng mà Tổ quốc đã giao cho; chính vì vậy chúng tôi luôn đem hết tinh thần trách nhiệm, xác định thông tin thật kỹ càng, rõ ràng để đảm bảo đưa được các Anh hùng Liệt sỹ về yên nghỉ một cách nhanh nhất, chính xác nhất”.

Theo thống kê, trong 5 năm qua, Đội K52, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tìm kiếm, quy tập được gần 430 Anh hùng Liệt sỹ; trong đó có 143 Liệt sỹ Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia. Hiện nay, công cuộc tìm kiếm, quy tập hài cốt Liệt sỹ ngày càng trở nên khó khăn song cán bộ, chiến sỹ Đội K52 luôn quyết tâm để hoàn thành nhiệm vụ cao cả được Đảng, Nhà nước giao phó.

Đại tá Trần Ngọc Sỹ, Chính trị viên Đội K52, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai cho biết: Cán bộ, chiến sỹ Đội K52 chúng tôi làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt Liệt sỹ hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh. Đây là nhiệm vụ thiêng liêng và tâm nguyện của chúng tôi muốn tìm được hết các bác, các anh một cách nhanh nhất, sớm nhất bởi vì càng để lâu thì càng khó khăn. Hiện nay thì trên cơ sở các phiếu thông tin thu thập ở từng nhà dân và kết hợp với hồ sơ của các đơn vị đã chiến đấu trên địa bàn thì chúng tôi tăng cường cán bộ của mình xuống để mà tìm kiếm, thu thập thông tin một cách nhanh nhất, nhiều nhất để mình làm đạt kết quả cao nhất.

Chiến tranh đã lùi xa, song còn không ít những người con Anh hùng của dân tộc Việt Nam vẫn còn nằm lại trên các chiến trường. Các anh đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì nền độc lập tự do của nước nhà và tinh thần quốc tế trong sáng đã tô đẹp thêm truyền thống Anh hùng của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Do đó, nhiệm vụ tìm kiếm để đưa các Anh hùng Liệt sỹ về với đất mẹ thân yêu là trách nhiệm, nghĩa vụ thiêng liêng của lớp người đi sau mà không phải ai cũng có được./.

Đức Hải, Huy Toàn

Trả lời