Thời gian qua, tại tỉnh Gia Lai công tác giáo dục truyền thống cách mạng, truyền thống yêu nước cho học sinh luôn được các ngành chức năng quan tâm tổ chức dưới hình thức đa dạng, phù hợp với điều kiện thực tế tại từng đơn vị, địa phương. Trong đó, việc tăng cường tổ chức những chuyến tham quan tại các địa chỉ đỏ trên địa bàn tỉnh đã mang lại hiệu ứng tích cực đối với các em học sinh.

Nhà lao Pleiku được công nhận là Di tích lịch sử văn hóa quốc gia vào năm 1994. Từ những năm 1925, nơi đây thực dân Pháp giam giữ, tra tấn những người yêu nước, những chiến sĩ cách mạng kiên trung, bất khuất đấu tranh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc. Dù phải sống trong cảnh tù đày, nhưng cũng chính nơi này, các tổ chức cơ sở Đảng vẫn được thành lập và phát triển để lãnh đạo phong trào đấu tranh chống giặc ngoại xâm của nhân dân ta. Ngày nay, Nhà lao Pleiku trở thành “địa chỉ đỏ” thu hút đông đảo học sinh đến tham quan để bồi dưỡng lòng yêu nước, truyền thống cách mạng. Các em học sinh đến đây được tiếp cận, tìm hiểu những bài học lịch sử từ thực tế.
Em Trần Gia Huy – Trường THCS Nguyễn Huệ, TP. Pleiku chia sẻ: “Chuyến đi tham quan địa chỉ đỏ này em được học rất nhiều thứ, em được trải nghiệm, những câu chuyện lịch sử, những hình ảnh thực tế. Em mong nhà trường sẽ cho chúng em đến nhiều địa chỉ đỏ để khiến việc học lịch sử trở nên thú vị hơn, dễ học hơn với chúng em”.
Em Dương Ngọc Minh Châu – Trường THCS Nguyễn Huệ, TP. Pleiku cũng nói: “Hôm nay em rất ấn tượng với phòng giam số 5, thực dân Pháp giam 16 đến 20 người trong 1 phòng chỉ có 8 mét vuông, qua đó em thấy hồi xưa các anh hùng liệt sĩ rất là khổ, em mong sau này có thể học tập thật tốt để có thể giúp ích cho đất nước”.
Với bao chiến công lẫy lừng, mỗi địa danh, mỗi di tích trên vùng đất Gia Lai anh hùng đều gắn liền với những sự kiện về quá trình đấu tranh, bảo vệ và dựng xây tỉnh nhà của thế hệ ông cha ta. Những địa danh, những di tích đó là những “địa chỉ đỏ” góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, đạo lý “uống nước nhớ nguồn” cho thế hệ trẻ. Chính vì thế, không chỉ chờ đến những ngày lễ kỷ niệm lớn của dân tộc mà những hành trình tìm về địa chỉ đỏ, đến với bảo tàng, các địa danh lịch sử, hay những buổi sinh hoạt nghe nhân chứng lịch sử kể chuyện…đã được các trường học, các tổ chức đoàn, hội, đội trên địa bàn tỉnh Gia Lai tổ chức thường xuyên, thu hút đông đảo học sinh tham gia. Từ những hoạt động ý nghĩa này đã góp phần khơi dậy tinh thần trách nhiệm, ý thức phấn đấu trong học tập, rèn luyện của học sinh.
Em Nguyễn Minh Phương – Trường Tiểu học Cù Chính Lan, TP. Pleiku cũng bày tỏ: “Đối với em, những chuyến tham quan địa chỉ đỏ thì rất bổ ích. Là đội viên em sẽ cố gắng học tập thật tốt để đạt được nhiều điểm 10”.
Bà Đặng Thị Thúy Hằng – Cán bộ Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao TP. Pleiku cho biết: “Các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông tại thành phố Pleiku cũng thường phối hợp với ban quản lý di tích tổ chức những cuộc tham quan học tập tại đây các em biết hơn về lịch sử của di tích cũng như lịch sử của Pleiku. Khi đi thực tế thì các em được xem những hiện vật, được nghe trực tiếp, hình dung sẽ rõ hơn cha ông ta đã trải qua những cuộc kháng chiến và bị tù đầy áp bức như thế nào”.
Tại Gia Lai, giáo dục lịch sử, truyền thống cách mạng qua những địa chỉ đỏ trở thành hình thức tuyên truyền được lan tỏa rộng khắp, tạo nhiều cơ hội để học sinh trau dồi, tìm hiểu kiến thức. Từ đó, góp phần hình thành một thế hệ trẻ sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội, xứng đáng với những công lao to lớn của các thế hệ đã không tiếc thân mình hy sinh cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước/ .
Thanh Vui, Bá Bính