Dù chỉ mới hoạt động được hơn 1 tháng, nhưng quán cơm Tiểu Nguyện tại thành phố Pleiku đang trở thành địa chỉ quen thuộc đem đến những suất ăn giá rẻ cho những ai thật sự cần. Dù là người lao động nghèo, người lớn tuổi neo đơn hay học sinh, sinh viên, ở nơi đây tất cả mọi người đều được chào đón.

Sáng sớm, những thành viên trong quán cơm Tiểu Nguyện đã tất bật chuẩn bị nấu nướng cho bữa trưa. Phần lớn họ đều là những tình nguyện viên. Họ đến đây đều đặn từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần để mang lại bữa cơm ấm áp cho những người kém may mắn hơn mình. Hơn 10 giờ, thức ăn đã được bày ra và quán đã bắt đầu tấp nập. Khách hàng thường đến quán là những người bán vé số, lái xe ôm, những bạn học sinh, hay những cụ già neo đơn… Và ở đây, không ai lo toan về giá. Chỉ với 2.000 đồng, họ đã có 1 suất cơm chay sạch sẽ, ngon lành, vừa đủ no cho một ngày làm việc. Với những người có hoàn cảnh khó khăn, quán cơm đã mang đến cho họ những niềm vui nhỏ nhoi trong cuộc mưu sinh.
Cô Phan Thị Kim Liên, thành phố Pleiku, Gia Lai nói: “Người bán vé số cũng nhờ chỗ đây, đắt ế cũng vô đây ăn. Có 1 ngàn 2 ngàn cũng bỏ vô. Ai có nhiều bỏ nhiều có ít bỏ ít, họ không có đòi hỏi. Đồ ăn rất sạch sẽ, ngon. Hôm nào tôi cũng vô đây ăn”.
Cô Huỳnh Thị Mẫn, thành phố Pleiku, Gia Lai cũng nói: “Tôi ăn thấy quán cơm rất sạch sẽ và ngon. Bình thường 1 hộp cơm đã 15 ngàn rồi. Đến đây ăn tùy tâm nhưng thứ gì cũng ngon, tôi không bỏ cái gì hết”.
Mang thêm niềm vui và giảm bớt lo toan cho người nghèo, quán cơm Tiểu Nguyện do chị Ngô Thị Bảo Trân làm chủ nhiệm đã ra đời. Quán mở cửa từ lúc 10h các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. Để có nguồn kinh phí duy trì hơn 100 suất ăn phục vụ người nghèo, các thành viên đã tự đóng góp và huy động thêm bạn bè hỗ trợ, bên cạnh đó một số nhóm thiện nguyện khác trên địa bàn tỉnh biết đến ý tưởng tốt đẹp này cũng đã hỗ trợ nhiều mặt, cả vật chất lẫn tinh thần. Với những người đứng ra thành lập quán cơm, thì con số 2.000 còn có ý nghĩa nhân văn hơn.
Chị Ngô Thị Bảo Trân, Đại diện quán cơm Tiểu Nguyện, thành phố Pleiku, Gia Lai chia sẻ: “Thật ra quán cơm để với giá 2.000 chỉ để tượng trưng thôi. Để các cô chú đa số là người lao động sẽ không cảm thấy áy náy. Nhưng mà khi đến đây thì không có ai thu tiền bao giờ. Mọi người tùy tâm sẽ bỏ vào trong thùng , tùy theo khả năng của mình, không bỏ cũng không sao. Ai thấy đĩa cơm của mình ngon, xứng đáng hơn thì có thể bỏ nhiều hơn để chia sẻ hoặc là hôm sau có những người quay trở lại mang gia vị, nguyên liệu để chia sẻ cho người khác nữa”.
Tiểu Nguyện – mong ước nhỏ nhoi. Quán cơm ở địa chỉ 39 Nguyễn Du, thành phố Pleiku có thể không thể đáp ứng hết nhu cầu của những người có hoàn cảnh khó khăn nhưng cách làm này đã và đang giúp hàng trăm con người ấm lòng hơn. Đến đây, không chỉ người nghèo tìm thấy sự sẻ chia, mà ngay cả những người cho đi cũng tìm được hạnh phúc.
Nhâm Dung, Minh Trung