Tiếp thêm động lực cho gia đình anh Dít

Cập nhật 06/5/2025, 10:05:34

Cách đây 1 tháng, Đài PT – TH Gia Lai thực hiện 1 phóng sự về anh Dít, dân tộc Jrai, ở làng AMo, xã Bờ Ngoong, huyện Chư Sê đều đặn mỗi tuần 3 buổi trong suốt 6 năm qua chở vợ là chị Puih Rip trên chiếc xe máy cũ kĩ vượt quảng đường hơn 30 km đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai để chạy thận nhằm duy trì sự sống. Sau khi phóng sự được phát trên sóng truyền hình và đăng tải trên các nền tảng mạng xã hội Truyền hình Gia Lai, có nhiều mạnh thường quân, nhà hảo tâm đã chung tay hỗ trợ nhằm giúp gia đình anh Dít vượt qua khó khăn do bệnh tật.

Đây là chiếc xe máy cũ kĩ mà đều đặn mỗi tuần 3 buổi trong suốt 6 năm qua, anh Dít ở xã Bờ Ngoong, huyện Chư Sê chở vợ là chị Puih Rip đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai để chạy thận nhân tạo nhằm duy trì sự sống, đã được Truyền hình Gia Lai đã đề cập trong một phóng sự cách đây chưa lâu.

 Anh Dít – Xã Bờ Ngoong, huyện Chư Sê bày tỏ: “Chỉ có cái xe này chở vợ đi chạy thận, một tuần thì chở vợ đi ba lần, nhiều lúc trên đường vợ tay chân bị tê rất là đau. Bây giờ nhà khó khăn quá, đi chạy thận miết mà tiền bạc không có.”

Ngay sau khi phóng sự được phát trên sóng truyền hình, đồng thời đăng tải trên các nền tảng mạng xã hội Truyền hình Gia Lai, biết được hoàn cảnh của gia đình Dít thông qua cầu nối là Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Lê Văn Tám, xã Bờ Ngoong, huyện Chư Sê – nơi con trai của vợ chồng anh đang học, nhiều nhà hảo tâm đã chuyển hỗ trợ gia đình anh hơn 10 triệu đồng tiền mặt. Đặc biệt, ngày 4 tháng 5 vừa qua, đại diện Hệ thống ô tô – xe máy Toàn Trung Gia Lai cũng đã đến tìm hiểu, trao tặng gia đình anh Dít 1 chiếc xe máy Wave Alpha có giá trị hơn 20 triệu đồng cùng 10 triệu đồng tiền mặt.

Anh Trần Đức Toàn – Giám đốc Hệ thống Ô Tô – Xe máy Toàn Trung Gia Lai cho biết: “Thông qua Đài Truyền hình Gia Lai thì được biết hoàn cảnh và hành trình của anh đưa vợ đi chạy thận trong suốt 6 năm qua, thì thay mặt hệ thống ô tô xe máy Toàn Trung, bên em có có một sản phẩm của công ty Honda Việt Nam, đó là xe Wave Alpha mới tặng cho anh để anh đưa chị đi chạy thận, để hành trình của mình được suông sẻ hơn, đúng giờ hơn và khỏe hơn. Ngoài cái xe ra thì cũng có 10 triệu đồng là tấm lòng nho nhỏ, mhỗ trợ xăng xe  để anh đi lại.”

Anh Dít – Xã Bờ Ngoong, huyện Chư Sê chia sẻ: “Xin cảm ơn Công ty Toàn Trung và các cô giáo, Ban Giám hiệu đã hỗ trợ gia đình mình. Mình rất cảm ơn và xúc động. Sẽ cố gắng chạy chữa cho vợ.”

Với sự hỗ trợ, động viên kịp thời về mặt vật chất và tinh thần đó, không chỉ hành trình chữa bệnh của chị Puih Ríp sẽ đỡ gian nan hơn, mà con đường đến trường của em Puih Dịu, một trong 2 người con trai của vợ chồng anh Dít hiện đang học lớp 5, Trường Tiểu học Lê Văn Tám, xã Bờ Ngoong  rồi đây cũng sẽ bớt đi những gập ghềnh.

Cô giáo Đỗ Thị Hằng – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Văn Tám, xã Bờ Ngoong, huyện Chư Sê cho biết: “Về vấn đề học tập của em Dịu thì hiện em đang học lớp 5 tại nhà trường. Thì nhà trường cũng đang tạo điều kiện hết sức để em được tham gia học tập thật tốt tại lớp của mình và hy vọng trong thời gian tới em cũng sẽ hoàn thành được Chương trình tiểu học.”

Hy vọng với sự quan tâm chia sẻ của nhiều nhà hảo tâm, trong đó có sự hỗ trợ của Hệ thống Ô tô – Xe máy Toàn Trung Gia Lai sẽ tiếp thêm động lực để chặng đường tiếp theo của anh Dít đưa vợ đi chạy thận nhằm duy trì sự sống sẽ được thuận lợi, an toàn hơn và điều kỳ diệu sẽ đến với vợ anh!

Quốc Linh – Ksor Tuối

Trả lời