Nhiều tháng trở lại đây, tuyến quốc lộ 25 và 14 qua địa bàn huyện Chư Sê xuất hiện nhiều “hố tử thần” đánh bẫy người đi đường. Người dân đã không ít lần phản ánh đến chính quyền địa phương để khắc phục, song đến nay vẫn chưa có hồi âm đáp lại.
Những hố tử thần có khá nhiều trên mặt quốc lộ dường như để thử lòng kiên nhẫn và đánh bẫy người dân cũng như các phương tiện mỗi khi lưu thông qua đây….
Theo lý giải từ người dân, hố được hình thành khi các đơn vị thi công cắt đường để làm nắp cống sau khi sửa chữa 2 tuyến quốc lộ. Và để tiết kiệm chi phí vận chuyển, toàn bộ những tảng nhựa đường được gom lại đổ dồn vào hố ngay trên mặt đường….
“Mong muốn các cấp ngành sớm khắc phục những hố này để người dân đi lại được thuận tiện, an toàn”…một người dân nói.
Ông Huỳnh Văn Phương, thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê bức xúc nói: “Bản thân mình thấy rất là bức xúc khi tuyến đường xuất hiện nhiều hố thế này”..
Mỗi hố có diện tích từ 2 đếm 3m2. Dù nằm ngay trên quốc lộ nhưng tại hố chỉ cắm cọc và căng dây cảnh báo hết sức sơ sài….Sự việc càng nguy hiểm hơn khi một số hố nằm ngay khúc cua từ quốc lộ 25 ra quốc lộ 14 nhưng không có nắp cống, lộ thiên ngay trên mặt đường…..
Cũng theo người dân phản ánh thì đã có rất nhiều vụ tai nạn giao thông xảy ra liên quan đến các hố trên tuyến quốc lộ qua địa bàn huyện Chư Sê như thế này. Trong khi chính quyền địa phương chưa có biện pháp khắc phục thì đây được xem là các hố tử thần tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông đối với người đi đường…./.
Đoàn Bình -Thanh Sáng