Thờ ảnh Bác Hồ – Nét văn hóa đẹp vùng Tây Sơn thượng đạo

Cập nhật 17/3/2022, 07:03:55

Dù chưa một lần được gặp Bác Hồ nhưng rất nhiều người dân tại thị xã An Khê, đặc biệt là bà con dân tộc Bahnar và các hội viên Cựu Chiến binh trên địa bàn vẫn luôn dành tình cảm kính yêu cho người cha già của dân tộc, thờ và đặt ảnh của Bác trong gia đình.

Ở nơi trang trọng trong phòng khách của gia đình, anh Đinh Giót – làng Nhoi, xã Tú An, thị xã An Khê đặt chiếc tủ gỗ với bức ảnh chân dung Bác Hồ. Mỗi dịp lễ, Tết, gia đình đều đặt dĩa bánh nhỏ dâng cúng Bác. Đó là cách mà anh Giót cũng như bà con trong làng bày tỏ tình cảm và lòng biết ơn đến Người.

Anh Đinh Giót – Làng Nhoi, xã Tú An, thị xã An Khê cú động nói: “Đối với truyền thống của người Bahnar thì người trong nhà, thân nhân bố mẹ con cháu gì đó chết thì là rồi, không ai giữ lại hình ảnh trong nhà, thứ 2 nữa cũng không có thờ trong nhà. Hình ảnh Bác Hồ tuy rằng mình không có thờ nhưng mình vẫn giữ lại để sau hết đời mình còn đời cháu, đời chắc mình truyền đạt lại cho họ làm sao đừng có đánh rơi, đừng có bỏ lại hình ảnh của Bác Hồ. Bác Hồ là quý nhất, sống tới ngày hôm nay, đọc lập tự do cũng là nhờ Bác, bây giờ không thấy Bác chớ mà hình ảnh vẫn còn thì cũng như Bác còn sống mãi mãi với dân.”

Hầu hết các gia đình đồng bào dân tộc thiểu số tại các ngôi làng ở thị xã An Khê đều có treo hình ảnh Bác Hồ. Người lớn nói về công ơn của Bác với trẻ nhỏ, cứ như thế, hình ảnh của Người khắc sâu trong tâm khảm của các thế hệ đồng bào nơi đây.

Không chỉ tại nhà riêng, ở các ngôi nhà rông sinh hoạt chung của làng, bà con cũng đều đặt ảnh Bác để thờ cúng rất trang trọng. Khi có sự kiện quan trọng của cộng đồng, ngoài cúng tế thần linh theo phong tục, việc thắp nén hương cho Bác đã trở thành nét văn hóa của người Bahnar ở An Khê.

Ông Võ Anh Tài – Bí thư Đảng ủy xã Tú An, thị xã An Khêcho biết: “Việc làm ý nghĩa này cũng giúp cho người dân trong làng ghi nhớ, học tập và noi theo gương Bác từ những điều nhỏ nhất. Từ đó góp phần làm cho nhân dân trong làng đoàn kết, hăng say lao động sản xuất, đời sống nhân dân qua từng giai đoạn đều có nhiều khởi sắc đi lên, nhất là từ khi thực hiện Chỉ Thị 12 của Tỉnh ủy về xây dựng làng NTM cho đến nay, nhiều ngôi nhà mới khang trang, nhiều con đường mới được mở rộng đều có sự góp công, góp của của nhân dân làng. Việc treo ảnh và thờ ảnh Bác Hồ chứng minh cho sự tin tưởng tuyệt đối của nhân dân làng vào sự lãnh đạo của Đảng và con đường Bác Hồ đã lực chọn, từ đó, những của trương của Đảng, chính sách pháp luật, quy định của địa phương đi đến với nhân dân làng một cách thuận lợi hơn và bà con cũng đã quyết tâm thực hiện một cách đầy đủ và có hiệu quả hơn”.

Ở thị xã An Khê giờ đây việc lập bàn thờ Bác Hồ, treo ảnh Bác Hồ ở nơi trang trọng trong nhà nơi cũng trở thành nét văn hóa, lan tỏa trong các gia đình Cựu chiến binh trên địa bàn. Hội CCB thị xã hiện có 1.080 hội viên thì khoảng 95% số hộ hội viên thực hiện việc làm ý nghĩa này. Nhiều người lính Cụ Hồ làm giỗ Bác hàng năm, tụ họp cháu con và mời đồng đội dâng hương hoa và làm mâm cơm cúng Bác.

Cựu chiến binh Phạm Thị Thanh Thủy – Phường Tây Sơn, thị xã An Khê chia sẻ: “Đến năm 1987, chúng tôi có cái nhà đây thì vợ chồng mới bàn nhau thôi ta lập cái bàn thờ Bác, thế là tôi về quê ở Hà Nội tôi đặt người ta làm cho cái hình, bây giờ nếu nhìn đã thấy bạc màu rồi đấy. Tôi thì cha mất sớm, còn mẹ, các cụ dặn dò các con đi đến đâu lúc nào cũng phải nhớ ơn đến Bác, có Bác thì các con mới có ngày hôm nay”.

Cựu chiến binh Nguyễn Cảnh Toàn – Phường Tây Sơn, thị xã An Khê xúc động nói: “Bác Hồ là vị cha già của dân tộc được cả thế giới ngưỡng mộ chứ không phải riêng dân tộc Việt Nam. Chú thì suốt đời theo tư tưởng, quan điểm của Bác Hồ, không phải riêng thế hệ này mà thế hệ con cháu sau này mãi mãi biết Chủ tịch Hồ Chí Minh là thế nào. Dân tộc Việt Nam mình được như hôm nay là nhờ có Bác Hồ. Hàng ngày, thắp hương tiên tổ thì cũng thắp hương cho Bác.”

Không chỉ treo và thờ ảnh Bác Hồ, học tập và làm theo Bác, thời gian qua các hội viên CCB thị xã An Khê đã có những việc làm thiết thực, hiệu quả để tưởng nhớ và báo công với Bác, như: thành lập Hợp tác xã CCB sản xuất giỏi; Tổ CCB bảo vệ an ninh, trật tự địa bàn; chung sức xây dựng nông thôn mới… Từ đó, xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu về xây dựng đời sống văn hóa ở các khu dân, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu…Tỷ lệ hộ CCB khá và giàu đạt 65,14%.

Ông Lý Văn Mười – Chủ tịch Hội CCB thị xã An Khê cho biết: “Từ việc treo ảnh và thờ ảnh Bác Hồ trong nhà đã tạo cho CCB cũng như nhân dân đoàn kết, nỗ lực thực hiện các phong trào thi đua, cuộc vận động của địa phương, đặc biệt là tham gia xây dựng NTM, NTM nâng cao, tham gia thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ thị xã An Khê về tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Đây cũng là những việc làm thiết thực để đưa việc học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào trong cuộc sống nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết các cấp và thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã An Khê lần thứ 17, nhiệm kỳ 2020-2025”.

Bác Hồ vị cha già kính yêu của dân tộc Việt Nam, lập bàn thờ Bác, treo ảnh Bác, dâng hương hoa, làm mâm cơm cúng Bác nhân dịp Lễ, Tết đã trở thành nét văn hóa đẹp ở vùng đất “Tây Sơn thượng đạo” giàu truyền thống cách mạng.

CTV Phương Thanh – Thế Huynh

Trả lời