Thiếu nước sinh hoạt – nỗi khổ của người dân Chư Don

Cập nhật 02/4/2017, 05:04:29

Xã Chư Don – huyện Chư Pưh là địa phương bị thiệt hại nặng trong đợt nắng hạn năm 2016, bước vào mùa khô năm nay, nỗi lo về thiếu nước lại canh cánh trong lòng người dân nơi đây. Hiện tại nguồn nước tưới cho cây trồng vẫn đảm bảo, tuy nhiên tại một số làng tình trạng thiếu nước sinh hoạt đã xảy ra và khả năng sẽ còn khó khăn hơn trong thời gian tới.

Mỗi ngày chị Rơ Mah Som ở làng Lốp phải đi từ 2-3 lần ra suối để lấy nước về dùng. Sở dĩ phải đi nhiều lần như vậy là do nước ở đây rất ít trong khi đó lại có nhiều người lấy nên phải đi nhiều lần như vậy mới đủ nước dùng trong ngày. Thậm chí có lúc nước không đủ, nhiều người ra đến nơi lại phải mang bình không về.

Chị Rơ Mah Som cho biết: “Hố nước mạch này chỉ đủ cho 2-3 người lấy thôi, nhưng mấy hôm nay nắng nóng bên kia nước không đẹp, em trai mình mới đào hố này  nhiều người đến đây lấy nước nên không đủ”.

Được biết hố nước này mới được em trai của chị Som đào cách đây vài ngày. Trước đó bà con đi lấy ở các suối khác nhưng do không đủ nên phải đào thêm hố ở con suối Ia Co này nhưng xem ra cũng không đủ cho gần 80 hộ dân trong làng cho dù phải dùng tiết kiệm.

Chị Siu Rưng, làng  Lốp, xã Chư Don, huyện Chư Pưh cho biết: “ Mùa này nước không đủ dùng đâu, suối nào cũng gần cạn rồi. Có lúc đi lấy cũng không có. Nước giếng thì dùng không được. Bà con ở đây khổ vì không có nước”.

So với năm ngoái, thời tiết năm nay nắng nóng không quá gay gắt nhưng đã bắt đầu xuất hiện tình trạng thiếu nước sinh hoạt, bà con lo lắng những ngày tới đây sẽ còn khó khăn hơn. Vì hiện tại các con suối đã bắt đầu rút cạn, các mạch nước cũng ít dần.

Hiện tại trong làng ngoài một số giếng bà con tự đào, còn có thêm công trình cấp nước sinh hoạt được huyện Chư Pưh đầu tư vào mùa khô năm ngoái. Tuy nhiên bà con cho biết nước giếng chỉ để tắm giặt chứ không uống được vì khi nấu nước có màu vàng, mùi khó uống. Còn công trình cấp nước sinh hoạt đặt tại làng Lốp chỉ đủ cho vài ba hộ dùng.

Chị Siu H’Yu, làng Lốp, xã Chư Don, huyện Chư Pưh cho biết: “Bể chứa nước này chỉ đủ cho 3 nhà quanh đó dùng thôi chứ không đủ cho mọi người dùng đâu, ít lắm mà hư suốt, lúc có lúc không. Mình phải đi lấy nước ở dưới kia về dùng nhưng không đủ mà ở suối đó bây giờ cũng gần hết nước rồi”.

Cuộc sống của bà con làng Lốp, xã Chư Dôn vốn đã nhiều khó khăn, thiếu thốn, mỗi năm cứ đến mùa khô nỗi khổ thiếu nước lại khiến cho cuộc sống của người dân nơi đây càng thêm khó khăn hơn.

Hồng Uyên, Thanh Sáng

 

Trả lời