Như tin đã đưa, sáng ngày 27/7, thị xã An Khê đã trang trọng tổ chức Lễ truy điệu và an táng các Anh hùng Liệt sỹ hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước vừa được Đội K52, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tìm kiếm, quy tập trên địa bàn thị xã An Khê. Tham dự buổi lễ có đồng chí Huỳnh Nữ Thu Hà – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai; lãnh đạo một số sở, ban, ngành ở tỉnh; đại diện cấp ủy, chính quyền các huyện Kbang, Đak Pơ, Kông Chro cùng đông đảo Nhân dân trên địa bàn thị xã An Khê và thân nhân các Liệt sỹ hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở thị xã An Khê.

Trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước, mặt trận Tây Nguyên là địa bàn chiến lược, chiến tranh vô cùng ác liệt. Theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, hàng triệu người con ưu tú trên khắp mọi miền đất nước đã hăng hái lên đường, cống hiến tuổi thanh xuân, không tiếc máu xương anh dũng chiến đấu, hy sinh cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc đem lại nền độc lập tự do cho ngày hôm nay. Đã 45 năm trôi qua sau ngày đất nước thống nhất song hàng ngàn Liệt sỹ vẫn còn nằm lại trên khắp các chiến trường. Đó là nỗi đau, sự băn khoăn, trăn trở của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta. Với truyền thống “uống nước nhớ nguồn” và thực hiện ý kiến chỉ đạo của các cấp, từ đầu tháng 6 đến nay, Đội K52, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm và đã quy tập được 19 Liệt sỹ hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước trên địa bàn xã Song An, phường Tây Sơn và An Bình của thị xã An Khê. Trong đó có 1 Liệt sỹ xác định được danh tính đã được bàn giao cho thân nhân ở tỉnh Khánh Hòa.
Điếu văn truy điệu các Anh hùng Liệt sỹ do Phó Chủ tịch UBND thị xã An Khê Nguyễn Hữu Nguyên đọc tại buổi lễ một lần nữa khẳng định công lao to lớn của các Anh hùng Liệt sỹ đối với sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc. Điếu văn nêu rõ: “Sự hy sinh của các Liệt sỹ là tổn thất vô cùng lớn lao, để lại niềm tiếc thương vô hạn cho đồng bào cả nước. Tổ quốc mất đi những người con ưu tú – những chiến sỹ dũng cảm, tận trung với nước, tận hiếu với dân; bạn bè, đồng chí mất đi những đồng đội thủy chung, kiên cường, bất khuất; gia đình thân quyến mất đi những người con thân yêu nhất mà không có gì có thể bù đắp được. Vĩnh biệt các Liệt sỹ, chúng tôi nguyện đoàn kết một lòng đi tiếp con đường mà Đảng và Bác Hồ kính yêu đã chọn, xứng đáng với sự hy sinh to lớn, cao cả của các Liệt sỹ; chúng tôi nguyện phấn đấu thực hiện tốt 2 nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Vĩnh biệt các Liệt sỹ – những người con ưu tú đã hiến dâng trọn đời mình cho Tổ quốc”.

Các Anh hùng Liệt sỹ đã ra đi nhưng chí khí lẫm liệt của các anh luôn được ghi lòng, tạc dạ vào con người, non sông đất nước Việt Nam và là tấm gương để thế hệ con cháu noi theo, nguyện cống hiến hết mình cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Anh Bùi Sỹ Hiền, Phường An Phú, thị xã An Khê, Gia Lai hứa: “Thanh niên An Khê chúng tôi nguyện tiếp tục học tập, lao động phấn đấu xây dựng quê hương An Khê giàu mạnh, xứng đáng với truyền thống của cha anh trên mảnh đất An Khê Anh hùng”.
45 năm sau ngày đất nước thống nhất, đưa tiễn các đồng chí, đồng đội của mình về yên nghỉ trong lòng đất mẹ, những cựu chiến binh không giấu nổi sự bùi ngùi, xúc động.
Ông Lê Thanh Hiển – Thị xã An Khê, Gia Lai, Cựu chiến binh tham gia chiến đấu giải phóng thị xã An Khê xúc động nói: “Trước năm 1975 tôi cùng với đồng đội, đồng chí chiến đấu trên mảnh đất này nên khi đến viếng các đồng chí thì tôi rất là cảm động không biết nói sao cho hết lời. Tôi cũng mong các đồng chí tìm kiếm hết các Liệt sỹ về yên nghỉ ở Nghĩa trang Liệt sỹ; đây là niềm mơ ước của tôi”.
Các Anh hùng liệt sỹ – những người con ưu tú của dân tộc Việt Nam đã anh dũng chiến đấu, hy sinh cho đất nước nở hoa độc lập, kết trái tự do; các anh đã tô thắm lá cờ vinh quang của Tổ quốc. Lớp lớp thế hệ mai sau sẽ luôn ghi nhớ công lao to lớn và nguyện đồng lòng để xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp./.
Đức Hải, Thanh Sáng