Thị xã An Khê tổ chức trọng thể Lễ đón, truy điệu và  an táng Liệt sỹ

Cập nhật 31/1/2019, 14:01:14

Sáng nay (31/01), Thị ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã An Khê đã tổ chức trọng thể Lễ đón, truy điệu và an táng 14 Liệt sỹ hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước vừa được tìm kiếm, quy tập trên địa bàn thị xã An Khê yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sỹ thị xã An Khê. Đến dự lễ có các đồng chí: Dương Văn Trang – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hồ Văn Niên – Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Ngọc Thành – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Châu Ngọc Tuấn – Phó Bí thư Tỉnh ủy; cùng các đồng chí trong Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; lãnh đạo các huyện: Kbang, Đak Pơ, Kông Chro, các đơn vị quân đội, cùng đông đảo cán bộ, chiến sỹ và nhân dân trên địa bàn thị xã An Khê.

Trước khi tiến hành lễ truy điệu và lễ an táng, các đại biểu đã thực hiện nghi thức di chuyển 14 hài cốt Liệt sỹ từ vị trí tập kết tại Tổ 1, phường Ngô Mây, thị xã An Khê về Nghĩa trang Liệt sỹ thị xã An Khê. Trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước ác liệt, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, hàng triệu người con ưu tú trên khắp mọi miền đất nước đã cống hiến tuổi thanh xuân, không tiếc máu xương, dũng cảm chiến đấu ngoan cường chống quân thù, hy sinh vẻ vang cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, giải phóng dân tộc để đất nước thống nhất và mãi mãi trường tồn, đồng bào các dân tộc có cuộc sống tự do, ấm no và hạnh phúc. Sự hy sinh to lớn của các Liệt sỹ là biểu tượng sáng ngời về lòng yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng, đã góp phần tô thắm Quốc kỳ vinh quang của Tổ quốc.

Điếu văn do đồng chí Nguyễn Hùng Vỹ – Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã An Khê thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã An Khê đọc tại Lễ truy điệu, an táng Liệt sỹ có đoạn: “Đã 44 năm sau ngày đất nước ta được giải phóng, thống nhất, hoàn toàn độc lập nhưng vẫn còn biết bao Liệt sỹ hy sinh chưa tìm được hài cốt. Đó là nỗi đau, niềm trăn trở của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta. Nối tiếp truyền thống và đạo lý tốt đẹp “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc ta, cùng với các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị, những năm qua với tâm nguyện thiết tha, thị xã An Khê đặc biệt quan tâm triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt Liệt sỹ.

Sự hy sinh của các Liệt sỹ là tổn thất vô cùng lớn lao, để lại niềm tiếc thương vô hạn cho đồng bào cả nước. Tổ quốc mất đi những người con ưu tú – người chiến sỹ dũng cảm, tận trung với nước, tận hiếu với dân. Bạn bè, đồng chí mất đi những đồng đội thủy chung, kiên cường, bất khuất. Gia đình, thân quyến mất đi những người thân yêu nhất mà không gì có thể bù đắp được. Về yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sỹ, 14 Liệt sỹ của chúng ta sẽ mãi mãi bình an bên cạnh đồng đội thân yêu, trong tình thương vô hạn của đồng chí đồng bào”.

Dưới tượng đài thiêng liêng, các đại biểu thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai nói chung, thị xã An Khê nói riêng đã dâng hoa, dâng hương thể hiện lòng thành kính, tình cảm và sự biết ơn sâu sắc đối với các Liệt sỹ đã hy sinh vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc. Như vậy từ ngày 22/10/2018 đến nay, dưới sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, thực hiện Kế hoạch của Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai về công tác tìm kiếm, cất bốc, quy tập hài cốt Liệt sỹ, được sự giúp đỡ nhiệt tình của nhân dân địa phương trong việc cung cấp thông tin về Liệt sỹ, Đội K52 thuộc Bộ CHQS tỉnh đã phối hợp với chính quyền địa phương và Ban CHQS thị xã An Khê tổ chức 2 đợt tìm kiếm, cất bốc, quy tập được 59 hài cốt Liệt sỹ trên địa bàn thị xã An Khê, nhiều nhất là tại phường Ngô Mây và phường An Bình; trong đó có 25 hài cốt Liệt sĩ chung một vị trí. Các Liệt sỹ được xác định là những cán bộ, chiến sỹ đã sát cánh cùng quân và dân các dân tộc tỉnh Gia Lai kiên cường bám trụ, anh dũng chiến đấu, quyết tâm giữ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Trung tá Huỳnh Huệ- Đội phó Đội K52,  Bộ CHQS tỉnh Gia Lai cho biết: “Quá trình tìm kiếm, cất bốc hài cốt Liệt sỹ gặp những khó khăn do thời tiết và địa hình hiểm trở, thay đổi nhiều so với trước đây; thông tin về nơi chôn cất Liệt sỹ ít dần nhưng cán bộ, chiến sỹ Đội K52 luôn nỗ lực, cố gắng với quyết tâm chính trị cao để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.

Ông Trịnh Văn Việt – Phường An Phú, thị xã An Khê, Gia Lai cũng cho biết: “Cấp ủy, chính quyền địa phương luôn quan tâm triển khai tốt công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt Liệt sỹ, nhân dân rất cảm động, đã thể hiện sự biết ơn sâu sắc đối với các Liệt sỹ đã hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Các Liệt sỹ đã ra đi nhưng chí khí lẫm liệt và sự cống hiến của của các Liệt sỹ đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và Nhân dân ta luôn được ghi lòng tạc dạ vào con người và non sông đất nước Việt Nam và là tấm gương sáng ngời để các thế hệ noi theo, từ đó cùng chung sức, quyết tâm góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xứng đáng với sự hy sinh to lớn, cao cả của các Liệt sỹ./.

Hà Đức, R’Piên

Trả lời